| Hotline: 0983.970.780

Truy đuổi 'trâu điên' giữa Hà Nội

Thứ Năm 13/10/2011 , 22:36 (GMT+7)

Sau khi giằng đứt dây, con trâu ở nhà hàng Lộc Vừng (Long Biên, Hà Nội) đã lao ra khu vực chợ Ngọc Thụy, húc một người trọng thương. Sau đó, "trâu điên" lao lên cầu Chương Dương.

Sau khi giằng đứt dây, con trâu ở nhà hàng Lộc Vừng (Long Biên, Hà Nội) đã lao ra khu vực chợ Ngọc Thụy, húc một người trọng thương. Sau đó, "trâu điên" lao lên cầu Chương Dương.

Trưa 13/10, người dân lưu thông trên cầu Chương Dương (hướng từ quận Hoàn Kiếm sang Long Biên) hốt hoảng khi chứng kiến một con trâu chạy ngược với dòng xe.

Sau khi húc ngã một người đi xe máy, "trâu điên" chạy gần hết cầu thì bị thượng sĩ Nguyễn Đăng Hậu (Đội cảnh sát giao thông số 5) cùng một số người dân chạy bộ đuổi kịp. Con trâu này đã bị buộc chặt vào lan can cầu. Vụ việc gây ách tắc giao thông gần một giờ.

Trước đó khoảng 8h cùng ngày, sau khi bị làm thịt không thành, con trâu trên đã giằng đứt dây, chạy xổng khỏi nhà hàng Lộc Vừng và lao ra chợ Ngọc Thuỵ gần đó. Ông Lê Hà Nội (64 tuổi) đã bị trâu húc phải nhập viện.

Bị người dân truy đuổi, "trâu điên" chạy mất hút và đến trưa cùng ngày thì xuất hiện tại cầu Chương Dương.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.