| Hotline: 0983.970.780

Truyền hình không nên tạo Scandal

Thứ Năm 26/12/2013 , 10:04 (GMT+7)

“Vietnam Idol 2013" đang gây xôn xao dư luận bởi một hình ảnh vô cùng phản cảm: Thí sinh quỳ gối cầu xin ban giám khảo cho mình vào vòng tiếp theo.

Khởi động khá muộn màng vào tháng cuối năm, nhưng vừa lên sóng thì chương trình “Vietnam Idol 2013" đã gây xôn xao dư luận bởi một hình ảnh vô cùng phản cảm: Thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ  (còn được cư dân mạng đặt biệt danh là Quân "Kun sịp vàng") quỳ gối cầu xin ban giám khảo cho mình vào vòng tiếp theo.

Tất nhiên, công chúng có đầy đủ lý do chính đáng để phê phán mạnh mẽ hành vi nông nổi của nam thí sinh 22 tuổi ấy. Thậm chí một bộ phận khán giả không ngần ngại gọi đó là sự nhục nhã khó chấp nhận. Đúng, hầu như không thể tìm ra cách biện minh nào thích hợp để bênh vực cho thái độ ứng xử ngây ngô và kém cỏi của thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ. Thế nhưng, ai đã tạo cơ hội để vở bi hài kịch ngớ ngẩn kia xuất hiện trên màn ảnh nhỏ?

Hầu hết người Việt Nam đều nhận thấy truyền hình càng ngày càng dày đặc các chương trình tương tác, chủ yếu là thi thố hát ca nhảy múa. Sự bội thực của khán giả không hề làm cho nhà tài trợ ngừng chi tiền và nhà sản xuất ngừng chiếm lĩnh giờ vàng ti vi!

Cái khái niệm mơ hồ “from zero to hero” (từ số không thành anh hùng) từ nguyên bản của phương Tây đã khiến giới trẻ Việt Nam khi đến với phiên bản “Vietnam Idol” cũng ngỡ rằng tham dự cuộc thi thì có thể một bước đùng đoàng lên vị trí thần tượng xuất chúng. Cái vầng hào quang hư ảo đã đẩy bao chàng trai và bao cô gái như thiêu thân vào giấc mộng ngôi sao đầy bất trắc.

Nói cho rành mạch, thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ vì không biết kiềm chế, đã tự nguyện làm nạn nhân của trào lưu “người người thi ca, nhà nhà thi hát” và không từ bất kỳ chiêu trò gì để nổi tiếng.

Hình ảnh thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ quỳ gối nằm ở vòng “Thử giọng” không phát sóng trực tiếp. Nghĩa là, từ khi hành vi phản cảm đó xảy ra đến khi khán giả xem được phải trải qua một quá trình dài với rất nhiều người quay phim, dàn dựng, biên tập, kiểm duyệt… Vậy mà màn trình diễn lố bịch của thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ vẫn chiếm hơn 7 phút trên kênh VTV3. Rõ ràng, không có chuyện sự cố ngoài ý muốn ở đây, mà những người thực hiện “Vietnam Idol” cố tình tạo scandal để gây sức hút cho chương trình.

Nếu công chúng trách giận thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ một phần, thì phải trách giận VTV3 mười phần. Một kênh truyền hình quốc gia không nên tiếp tay cho những hành vi nhố nhăng nhằm đáp ứng thị hiếu rẻ rúng của đám đông tò mò.

Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập đang bị thử thách gay gắt. Vì vậy, một màn quỳ gối cầu xin danh vọng đã khiến những người biết ưu tư phải giật mình nhắc nhớ câu thơ ngậm ngùi của cụ Nguyễn Du “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”.

Xem thêm
Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý'

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, còn tinh thần toàn đội căng cứng nên đá không đúng ý đồ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.