| Hotline: 0983.970.780

Tử hình kẻ sát hại chủ quán phở ở phố Kim Ngưu

Thứ Tư 08/09/2010 , 17:03 (GMT+7)

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Nhượng - kẻ giết ông chủ quán phở ở phố Kim Ngưu...

Bị cáo Vi Văn Nhượng
Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Vi Văn Nhượng - kẻ giết ông chủ quán phở ở phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đầu năm 2010, Vi Văn Nhượng, sinh năm 1989, trú tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, từ quê ra Hà Nội xin làm thuê tại quán phở của ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1957).

Tháng 6/2010, Nhượng xin nghỉ việc ở quán phở và đi làm thuê tại một khu sinh thái ở quận Long Biên (Hà Nội). Do chơi bời lêu lổng, Nhượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản của ông chủ cũ để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30/7, Nhượng gọi điện lại cho ông Tuấn, giả vờ xin quay lại làm việc và được ông Tuấn đồng ý. Tới chiều tối, Tuấn đến quán phở của ông Tuấn, xin ngủ lại qua đêm và đã ra tay sát hại ông Tuấn một cách dã man, để cướp tài sản.

Tại phiên tòa, Nhượng khai do cần tiền tiêu nên y đã nghĩ cách quay lại quán phở 173 Đông Kim Ngưu để cướp tiền, tài sản của ông Tuấn.

Để tăng thêm độ “can đảm”, đêm 30/7, Nhượng đã uống khá nhiều rượu rồi mò về quán phở vào lúc gần 12 giờ đêm. Lúc đó, ông Tuấn đang ngủ trên gác hai. Nhượng mò lên gác, tay cầm vỏ chai rượu và vỏ chăn, đề phòng nếu ông Tuấn tỉnh dậy thì giả vờ cất chăn.

Lên đến nơi, thấy ông Tuấn đang ngủ say, Nhượng liền cầm chai rượu đâm vào cổ, mặt ông Tuấn, rồi bê cả chiếc ti vi đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Thậm chí ngay cả khi ông Tuấn đã không còn phản ứng gì, tên sát nhân còn dùng mặt bàn bằng kính tấn công ông chủ quán phở, khiến ông Tuấn bị tử vong ngay tại chỗ.

Theo khám nghiệm tử thi, trên người ông Tuấn có tới 28 vết thương. Nạn nhân tử vong do tụt hạnh nhân, chấn thương sọ não và mất máu cấp. Sau khi gây án, Nhượng lục lấy chiếc ví của ông Tuấn, bên trong có hơn 3 triệu đồng, rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân và bỏ trốn.

Trong khi tấn công ông Tuấn, Nhượng bị xây xát nên đã đến Bệnh viện Xanhpôn, khai tên, địa chỉ giả để băng bó vết thương của y. Rời bệnh viện, tên sát nhân phóng xe máy ra hướng quốc lộ 1, vứt xe máy ở phường Hoàng Liệt rồi thuê taxi sang Bắc Ninh.

Tại đây, y tiêu hết số tiền 3 triệu đồng lấy được của ông Tuấn vào việc mua dâm. Sáng 1/8, Nhượng bắt xe lên Bắc Giang tìm cách lẩn trốn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Xác định đây là vụ án điểm nên chỉ trong vòng hơn 1 tháng, các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội đã tập trung hoàn tất việc điều tra, truy tố và sớm đưa vụ án ra xét xử.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất