| Hotline: 0983.970.780

Tưởng Man City thế nào!

Thứ Năm 23/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Người hâm mộ Việt Nam từng rất kỳ vọng vào chuyến du đấu của Man City cuối tuần này nhưng có vẻ những màn trình diễn đã qua của họ chưa đáp ứng được nhu cầu.

Chẳng mấy khi “rồng đến nhà tôm” nên chuyện một CLB hàng đầu nước Anh như Man City sang Việt Nam nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Giá vé xem á quân giải Ngoại hạng cũng vì thế mà được “thổi” lên mức trên trời: 1,8 triệu đồng cho chỗ ngồi đẹp nhất, đắt gấp vài lần giá vé tại Australia - nơi Man City đang du đấu.

Nhưng có vẻ như những nhà tổ chức đã đánh giá hơi cao sức hút của đại gia thành Manchester. Trong bóng đá, không phải cứ mạnh hơn là sẽ chiến thắng và điều ấy đang đúng với cả những cuộc chiến bên ngoài sân cỏ.

Man City rất sáng giá, có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng họ không được quan tâm bằng Arsenal. Nếu như Pháo thủ chỉ cần đúng một ngày là “thuyết phục” thành công người hâm mộ (NHM) phủ kín Mỹ Đình thì nay, “Man xanh” cần tới hai ngày để “giải quyết” triệt để vấn đề. Khán giả ngần ngại bỏ ra 3,6 triệu đồng cho 1 cặp vé bán giá gốc trận Man City, trong khi cách đây 2 năm, có người sẵn sàng chi 4-5 triệu đồng để xem Arsenal đá.

Màn trình diễn đã qua của hai đội trong chuyến du đấu mùa hè càng tô đậm thêm sự khác biệt. Arsenal rất biết cách lấy lòng NHM viễn Đông bằng lối chơi tấn công rực lửa trên đất Singapore. Họ ghi tới 7 bàn chỉ sau 2 trận đấu, trong khi con số này với Man City chỉ là 5 bàn/3 trận.

Đành rằng chẳng một ai dám bắt các đôi chân triệu đô đá chết bỏ ở những trận giao hữu nhưng NHM Việt Nam, những người phải trả gần một tháng lương tối thiểu để vào sân Mỹ Đình tối 27/7, có quyền được đòi hỏi những màn thêu hoa dệt gấm của các ngôi sao hàng đầu - điều họ không thể xem tận mắt tại V-League.

Đáng buồn là sau 3 trận trên đất Australia, Man City chẳng có vẻ gì là sẽ cho khán giả mãn nhãn. Họ chật vật thắng hai “đội bóng làng” xứ chuột túi, trước khi may mắn vượt qua AS Roma trên loạt sút luân lưu.

Nhân tố được quan tâm nhất, bản hợp đồng kỷ lục trị giá 49 triệu bảng Sterling cho thấy quyết tâm cực lớn khi gia nhập đội bóng mới. Nhưng sự “háu đá” của một cầu thủ ngoài đôi mươi không thể kéo cả đoàn tàu Man City đi lên, nhất là trong bối cảnh một loạt trụ cột... đi bộ đá bóng.

Những tưởng Man City phải thế nào ghê gớm lắm, ít ra cũng đủ sức kéo khán giả đến sân, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. NHM chỉ thích xem từng cá nhân riêng lẻ của họ như Aguero, như David Silva hay Yaya Toure chơi bóng chứ không muốn xem cả tập thể Man City ra sân.

Sức hút từ gã khổng lồ nước Anh, cũng bởi vậy mà bị giảm nhiệt. Đặc biệt là với thị trường châu Á vốn khó tính và rất tôn trọng những giá trị truyền thống, Man City cần phải thể hiện được nhiều sự khác biệt, chứ không chỉ đơn thuần dùng sao để câu khách như bây giờ.

Đó chính là lý do tại sao Liverpool, Arsenal, những đội từng bị sức mạnh của Man City đặt xuống dưới gót giày ở nước Anh, vẫn có đất tung hoành tại thị trường châu Á đầy tiềm năng. Họ biết cách chiều khán giả, những người luôn trân trọng đến từng xu tiền vé bỏ ra khi xem một trận cầu mang nặng tính biểu diễn.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất