U22 Thái Lan gặp nhiều trục trặc từ khi sang Philippines |
Sau hơn một ngày đến Philippines, U22 Thái Lan mới có buổi tập đầu tiên trên sân tập vào chiều 24/11. Họ đến sân tập muộn 20 phút so với dự kiến vì tắc đường. HLV Nishino chủ yếu cho học trò thả lỏng, tập nhẹ với bóng để lấy lại cảm giác.
Sau buổi tập, HLV người Nhật chia sẻ: "Tôi muốn các học trò được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất. Tôi muốn Ban tổ chức sắp xếp khoa học hơn lịch trình cho các đội. Hôm qua 23/11, chúng tôi lãng phí 2 tiếng ngoài đường, rồi sau đó phải tập giữa đêm trên đường phố".
Kể từ ngày đặt chân tới Philippines, U22 Thái Lan gặp nhiều sự cố. Đầu tiên là họ mất trụ cột Ekanit Panya, và có nguy cơ phải thi đấu ở SEA Games 30 với chỉ 19 cầu thủ. Mãi đến khi Ủy ban Olympic Thái Lan can thiệp, U22 Thái Lan mới được triệu tập Peerawat Akkatam thay thế.
Trong ngày đầu ở Philippines hôm 23/11, Thái Lan phải chờ hơn hai tiếng để kích hoạt thẻ VĐV. Họ sau đó bị tắc đường và HLV Nishino buộc phải hủy tập chiều cùng ngày vào phút chót.
"Mọi thứ thật kinh khủng", tiền vệ Worachit Kanit Sribumpen thốt lên. "Giao thông ở Philippines khiến mọi người mệt mỏi. Thức ăn bữa nào cũng giống nhau, còn nước uống ở khách sạn chỉ được 2 chai/người".
Cầu thủ U22 Thái Lan tự bỏ tiền mua thêm nước uống |
Trước nhiều bất cập, LĐBĐ Thái Lan đã phải đổi thực đơn, bổ sung thêm nhiều đạm và rau củ quả cho cầu thủ. Lãnh đạo bóng đá nước này cũng khuyên cầu thủ bỏ tiền túi mua thêm nước uống.
Ngoài Thái Lan, các đội còn lại cũng gặp rắc rối. Myanmar và Đông Timor phải ngồi chờ nhiều tiếng ở sân bay, còn cầu thủ Campuchia phải nằm ngủ trên sàn khách sạn.
Công tác phục vụ và chuẩn bị cho SEA Games 30 của Philippines gặp nhiều chỉ trích. Trước đó, sân vận động chính đăng cai SEA Games 30 còn nhiều ngổn ngang, dù lễ khai mạc đã tới rất gần.