U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Jordan đều tỏ rõ quyết tâm trong trận đấu thứ hai của bảng D bởi lẽ do U23 Việt Nam và U23 UAE cầm chân nhau nên đội thắng trong cặp đấu sau sẽ giành được ngôi đầu bảng.
Ngay từ phút thứ hai, U23 CHDCND Triều Tiên tạo ra được cơ hội đầu tiên. Ri Chung-gyu dứt điểm kỹ thuạt từ sát vạch 16,5 m khiến thủ môn Alfakhori phải vất vả cản phá.
Đội bóng áo trắng sau đó chơi rất tự tin và áp đảo đối thủ U23 Jordan. Phút 36, nếu như may mắn hơn, Jong Kum-son đã có thể có được bàn mở tỷ số sau tình huống không chiến. Đáng tiếc là bóng đi chệch khung thành.
U23 Jordan chịu lép vế nhưng họ bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Alnaimat ngã trong vòng cấm sau khi bị Kum-song phạm lỗi. Penalty cho U23 Jordan và Atieh tự tin thực hiện thành công.
Bị thua sớm, U23 CHDCND Triều Tiên chơi lúng túng trong hiệp 2. Họ không còn tạo được sự áp đảo. Phút 75, tỷ số là 2-0 cho U23 Jordan. Alzebdieh là người lập công cho đội bóng áo đỏ.
Đến phút 90+1, Hyon-Ju gỡ lại 1 bàn cho U23 CHDCND Triều Tiên nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. U23 Jordan thắng 2-1 và chiếm ngôi đầu bảng D. Ở lượt sau, U23 Jordan sẽ gặp U23 Việt Nam.