Sau hiệp đầu ngồi trên “lửa”, cuối cùng U23 Việt Nam cũng hoàn thành chỉ tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ đã bị loại U23 Lào. Nếu nhìn vào số lượng bàn thắng, tỷ số thắng 3-1 trong thế mất quân chẳng phải là kết quả tệ hại với thầy trò HLV Falko Goetz, nhất là khi trước đó U23 đã đặt chân vào bán kết.
U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng ông thầy người Đức lại chẳng có cơ hội nở nụ cười mãn nguyện. Hình ảnh nổi bật nhất U23 Việt Nam phô diễn ở lượt đấu cuối chỉ là chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến Long Giang chia tay sớm SEA Games, cú sút phạt penalty chệch khung thành rất nghiệp dư từ “nhạc trưởng” Trọng Hoàng, cùng rất nhiều hình ảnh tấn công bế tắc.
Các cầu thủ U23 Việt Nam tự làm khó mình
Trong tính toán, 90 phút thi đấu với Lào vốn được xem như cơ hội để các tuyển thủ thư giãn và giữ sức cho vòng bán kết. Đáng tiếc, sự bế tắc và hàng loạt sai lầm khiến các trụ cột phải “vắt sức” bám đuổi mới giành lại 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho cuộc đối đầu chủ nhà với nhiều tuyển thủ chưa kịp phục hồi thể lực.
Chỉ một tình huống sơ sảy, U23 Việt Nam đã tự vứt bỏ đi nhiều lợi thế trước vòng bán kết. Tìm người thay Long Giang chẳng khó, nhưng kiếm ra gương mặt đủ sức lấp đầy khoảng trống trước vòng cấm địa mới là nhiệm vụ nan giải cho “thuyền trưởng” Falko Goetz.
Ngay ngày mai (19/11), U23 Việt Nam sẽ đối diện với sức ép khủng khiếp tại “chảo lửa” Gelora Bung Kano. Giải quyết cùng lúc nhiều khó khăn chỉ trong vòng 24 giờ, đó là thử thách cực lớn với tài năng của HLV Falko Goetz. Hy vọng ông thầy có thâm niên làm việc ở Bundesliga sẽ tìm ra công thức giúp U23 Việt Nam vượt qua “ngọn núi” Indoenesia.
Theo DT