| Hotline: 0983.970.780

UBND quận Hà Đông đừng vô trách nhiệm với dân!

Thứ Hai 16/07/2018 , 13:27 (GMT+7)

Sau khi ra quyết định thu hồi đất và áp giá đền bù trái pháp luật với các hộ dân trong dự án Khu chung cư cao tầng 16B Nguyễn Thái Học, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã buộc phải hủy quyết định sai trái nói trên.

Tuy nhiên, quyền lợi của người dân vẫn bị xâm hại đến hàng chục năm sau chưa được giải quyết dứt điểm…
 

Bênh doanh nghiệp, thiếu trách nhiệm với dân

Khu chung cư cao tầng 16B Nguyễn Thái Học (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) do Cty Xây dựng 319 nay là Cty Duyên Hải (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Đây là dự án thương mại và được xây dựng trên phần diện tích đất của đơn vị đang được giao quyền sử dụng. Theo sơ đồ đánh giá hiện trạng thì phần diện tích đất thực hiện dự án của công ty nằm vị trí vô cùng đắc địa ở quận Hà Đông với 3 mặt tiền tiếp giáp với đường nhựa. Trở ngại duy nhất của dự án là có 3 gia đình đang sinh sống phía bên mặt phố Nguyễn Thái Học, án ngữ một góc của dự án.

18-58-06_img_20180709_1517391
Dự án đã xây xong và đi vào hoạt động nhưng các hộ dân vẫn bị treo trong quy hoạch

Do mong muốn dự án được vuông vắn, nằm trọn vẹn ba mặt phố Cty Duyên Hải đã trình UBND tỉnh Hà Tây cũ đưa cả 3 hộ dân này vào quy hoạch vùng dự án Chung cư thương mại 16B Nguyễn Thái Học. Theo luật, để di dời 3 hộ dân này, Cty Duyên Hải phải có trách nhiệm thỏa thuận mức bồi thường với từng hộ dân. Vậy nhưng quận Hà Đông vẫn áp giá và thu hồi phần đất ở đang sử dụng của các hộ dân nằm trong quy hoạch của dự án chung cư cao tầng 16B Nguyễn Thái Học. Bức xúc trước cách làm áp đặt, vi phạm quy định pháp luật của UBND quận Hà Đông và chủ đầu tư, các hộ dân đã có đơn thư khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng của thành phố.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4414/QĐ-UBND và Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lưu Văn Đại và ông Trương Minh Sơn do Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh ký. Nội dung quyết định nêu rõ: Việc UBND quận Hà Đông ban hành các Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 54m2 đất của hộ ông Lưu Văn Đại và Quyết định số 2716 về việc thu hồi diện tích 50,1m2 đất của hộ ông Trương Minh Sơn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Hà Đông thu hồi và hủy các quyết định nêu trên, cùng quyết định phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư của quận; quận Hà Đông hướng dẫn các bên liên quan trong việc thỏa thuận về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận đối với các hộ dân hiện đang sinh sống trong phạm vi ranh giới lập quy hoạch.
 

Ngang ngược

Quyết định của thành phố nêu rõ như vậy, thế nhưng đã gần chục năm qua, UBND quận Hà Đông, Cty 319 trước kia và Cty Duyên Hải hiện nay vẫn chây ì, không thực thi theo quyết định này. Nhận thấy không thể dễ dàng lấy đất của các hộ dân với giá rẻ mạt, Cty Duyên Hải đã dùng chiêu bài “trở cờ”, không tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng nữa mà chỉ thực hiện Dự án trên phần diện tích đất vốn có của đơn vị. Chung cư đã xây xong và đã đón người vào ở từ nhiều năm trước nhưng nhà của 3 hộ dân nói trên vẫn bị “treo” trong quy hoạch của dự án.

Mặc dù chính quyền địa phương có tổ chức đối thoại nhưng hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Phía Cty Duyên Hải ngang ngược tuyên bố không quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ dân như phương án trước đây mà chỉ có thể bố trí tái định cư trên tầng 25 của tòa nhà chung cư. Như vậy, sau hàng chục năm đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của mình, càng đấu tranh quyền lợi các hộ dân càng bị doanh nghiệp co kéo, giảm trừ.

Điều gì khiến doanh nghiệp Duyên Hải có lợi thế áp đảo, bức ép các hộ dân đến vậy? Câu trả lời chính là sự vô trách nhiệm với dân của các lớp lãnh đạo UBND quận Hà Đông. Về nguyên tắc, Cty Duyên Hải phải thực hiện xong trách nhiệm giải phóng mặt bằng thì mới được phép triển khai xây dựng nhưng UBND quận Hà Đông đã làm ngơ để doanh nghiệp này thực hiện dự án khi chưa hoàn thành nghĩa vụ. Trong suốt quá trình xây dựng khu chung cư cao tầng, doanh nghiệp Duyên Hải đã biến cuộc sống của các hộ dân nơi đây như “địa ngục”. Họ phải sống trong công trường với nguy hiểm thường trực nơm nớp lo âu, phải chịu tiếng ồn của máy ép móng cọc ban đêm, phải chịu ô nhiễm khói, bụi cả một thời gian dài. Nỗi khổ ấy của dân, lãnh đạo UBND quận Hà Đông chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ cảm nhận.

Giờ đây, khi công ty đã thực hiện xong dự án. Căn hộ cũng đã bán hết. Phần diện tích mặt đường của các hộ dân nếu lấy được với giá rẻ thì tốt cho doanh nghiệp. Bằng không, việc các hộ dân vẫn tồn tại ở đó cũng chỉ là một âm mưu lấy đất bất thành! Do chẳng mất gì nên Cty Duyên Hải cứ treo các hộ dân bằng quy hoạch. Vì lý do này mà đất ở của các hộ dân không được cấp giấy chứng nhận, các hộ cũng không thể xin phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo hay thay đổi hiện trạng nhà ở của mình.

Một cách hành xử rất xấu của một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng!

Theo Nông nghiệp Việt Nam, lãnh đạo UBND quận Hà Đông cần nhìn thẳng sự thật là Dự án xây chung cư cao tầng 16B Nguyễn Thái Học đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Phía Cty Duyên Hải đã tự ý thực hiện dự án không theo quy hoạch của UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt, không tiến hành đền bù GPMB cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp này tự bỏ 3 hộ dân ra khỏi quy hoạch. Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các hộ dân, quận Hà Đông cần sớm kiến nghị UBND TP Hà Nội đưa 3 hộ dân này ra khỏi quy hoạch của Dự án.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.