| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 28/12/2015 , 06:35 (GMT+7)

06:35 - 28/12/2015

Vẫn bài ca 'kính chuyển'

Đến Cục phòng chống tham nhũng mà còn nhận tin rồi "kính chuyển", thì liệu những người chống tham nhũng có còn tin tưởng?

Suốt cả tuần qua, dư luận chú ý đến lời của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng (PCTN) thuộc Thanh tra Chính phủ, rằng 3 cái máy của 3 số điện thoại thuộc đường dây nóng, được Cục công khai, đặt ở phòng ông, để tiếp nhận những tố cáo tham nhũng của người dân cả nước, réo liên tục từ sáng tới tối, thậm chí 12 giờ, 1 giờ đêm vẫn có người gọi đến để tố cáo.

Chỉ trong mấy ngày, đã có 200 người gọi đến để tố cáo. Và 2/3 số tin đó là có căn cứ để giải quyết. Tức là trong 200 tin tố cáo tham nhũng đó, thì có ít nhất hơn 120 tin là sự thực.

Đó có thể nói là một nguồn thông tin vô cùng quý giá, giúp Cục PCTN ra tay, lôi hàng trăm kẻ tham nhũng ra ánh sáng và trừng trị chúng theo quy định của pháp luật. Sẽ không còn tình trạng tỉnh nọ tỉnh kia báo cáo rằng “bói” cả năm mà không thấy một vụ tham nhũng nào nữa.

Vì sao đường dây nóng của Cục PCTN lại “nóng” ngay lập tức như vậy?

Nếu để ý một chút, thì sẽ có ngay câu trả lời: Vì những người tố cáo tham nhũng đó, đã có đơn tố cáo rất nhiều lần, gửi đến rất nhiều nơi. Có người đã gửi đơn hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, kiên trì tố cáo hàng năm, thậm chí hàng chục năm rồi, có người đã bỏ cả việc nhà, bán cả tài sản để đi chống tham nhũng. Nhưng đơn của họ chẳng được nơi nào giải quyết.

Thậm chí ở nhiều nơi, đơn của họ còn gây ra tác dụng ngược, là bản thân họ bị trù dập, thậm chí bị trả thù một cách thô bạo. Nay thấy cơ quan PCTN ở cấp cao nhất, ra tay, công khai đường dây nóng. Thế tất là những người chống tham nhũng cho rằng thời cơ vàng của họ đã đến.

Những lá đơn tố cáo đầy tâm huyết của họ, sẽ được tiếp nhận, và vụ việc mà họ tố cáo lâu nay sẽ được, sẽ có nơi giải quyết dứt điểm. Bọn tham nhũng mà họ tố cáo nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu nay, giờ có chạy đằng trời cũng không thoát. Vậy nên người ta tới tấp gọi điện đến đường dây nóng của Cục PCTN, với hy vọng đó, chứ sao?

Nhưng rồi dư luận lại thất vọng, khi cũng chính ông Cục trưởng, ngay sau đó, đã trả lời báo chí, rằng với một số tin tố cáo, thì ông tư vấn cho người tố cáo gửi đơn đến nơi này, nơi nọ để được giải quyết.

Một số tin tố cáo khác thì được ông tiếp nhận, và “kính chuyển” về những nơi này, nơi nọ, là những nơi xảy ra tham nhũng như tố cáo, để nơi đó giải quyết.

Thế tức là Cục PCTN, cơ quan được Chính phủ giao cho thanh “thượng phương bảo kiếm” để trừng trị bọn sâu dân mọt nước, đã chẳng thể làm được gì, ngoài việc tư vấn và “kính chuyển”, hệt như một cơ quan trung gian, vốn đã quá nhiều nhưng lại quá ít tác dụng trong bộ máy hành chính của nước ta.

Tư vấn và “kính chuyển” những tố cáo của họ đến nơi này, nơi nọ, tức là lại đến những nơi mà họ đã gửi đơn tố cáo hàng chục, hàng trăm lần, kiên trì hàng năm, hàng chục năm, nhưng không một lần được hồi âm, thì liệu có tác dụng gì?

Đến Cục PCTN mà còn nhận tin rồi đẩy đi, thì liệu những người chống tham nhũng có còn tin tưởng?

“Đừng để việc chống tham nhũng như đánh trận giả. Bắn thử thì kêu, bắn thật lại tịt”. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thật chí lý khi nói câu nói đó.

Bình luận mới nhất