| Hotline: 0983.970.780

Vẫn còn nhiều thử thách

Thứ Tư 11/11/2015 , 09:51 (GMT+7)

Ngay lúc này, chồng đang khủng hoảng, phải là chỗ dựa cho cậu ấy đã. Mới dạo đầu thôi cháu ơi, tập khôn ngoan, tập chống chọi, tập vượt qua đi nhá.

Kính chào cô Dạ Hương!

Theo địa chỉ thư chắc cô cũng quen quen với cháu. Giờ đây cháu có thể nói là hạnh phúc theo mong ước của mình. Dù cuộc sống không khấm khá lắm nhưng tụi cháu cưới đã hơn một năm và cháu cũng đã mang thai được 5 tháng rồi đó cô.

Cháu đang viết thư cho cô trong những dòng nước mắt, cháu nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc cô ạ. Với những lời chia sẻ của cô ngày ấy cùng với sự xem xét tình cảm của mình cháu quyết định lấy mối tình đầu của mình khi anh chưa có việc ổn định và gia đình còn đang thiếu thốn. Sau một năm vất vả làm ruộng chúng cháu không lời mà còn thâm vốn của hai bên góp cho ngày cưới. Mẹ chồng cháu lấy đó mà nói mãi.

Giờ đây anh ấy cũng xin được việc làm và làm được 3 tháng rồi, công việc của anh rất nhạy cảm với tiền. Cháu tin chồng mình không tham lam, nhưng người ta là sếp, có bao giờ họ bỏ lãnh đạọ mà giữ chân lính đâu cô. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng đến hôm nay cháu mới biết khi anh bị đình chỉ công tác.

Còn về phần cháu, cháu thấy mình đổi tính khi mang thai, nhõng nhẽo và nóng giận hơn. 2 ngày trước cháu đi làm về không nói gì mà chỉ khóc tức tưởi với những suy nghĩ vu vơ là không ai thương, chồng không phụ việc nhà cho cháu, cùng với việc bị ông sếp chửi một cách lãng xẹt khi chỉ đạo cháu là thế, cháu làm xong rồi thì bảo như vậy là không đúng.

Cháu ấm ức lắm không có người bạn nào để cháu tâm sự được, cháu khóc với chồng, chồng cũng chẳng hiểu chuyện gì hỏi thì cháu không nói. Sau một hồi khóc cùng sự bực bội của chồng, cháu kể cho anh ấy nghe chuyện cơ quan.

Anh ấy bảo cháu hôm sau phải nói thẳng với sếp “trong giờ làm việc mà đi nhậu, khi không có rượu thì không nói gì, có rượu vào lại mắng nọ mắng kia” nếu không nói anh ấy sẽ nói.

Hiện giờ cháu lo lắm cô ạ, công việc cháu thì vẫn vậy. Nhưng không biết chồng cháu sẽ bị đình chỉ tới khi nào nữa. Tụi cháu đã ở riêng với tự lực của hai đứa (phòng trọ), mọi thứ điều phải tự lo. Khi biết tin anh không đi làm được nữa cháu như rụng rời tay chân nhưng phải cố gượng vì cháu biết anh ấy còn buồn hơn cháu. Cô cho cháu lời khuyên nhá cô!

--------------------

Cháu thân mến!

Không có thông tin về kỳ thư trước vào ngày tháng năm nào, cô không nhận ra cháu. Nhưng vẫn mừng cháu đã nghe cô chia sẻ, đã lấy chồng, mối tình đầu của mình và đang mang bầu.

Công việc bây giờ nói chung là phức tạp, sếp nào cũng như trời, có nhiều người tật xấu lù lù như dốt, hay nhậu, hay sàm sỡ, hay tham, hay quát mắng… mà nhân viên vẫn không dám đấu tranh, bởi đấu tranh thì tránh đâu. Đã vậy mà mọi sự còn bấp bênh. Như chồng cháu đó, mới làm có 3 tháng đã bị đình chỉ, lý do có thể rất trời ơi.

Vấn đề hiện nay là cháu phải thấu hiểu và chèo chống. Phụ nữ mới lấy chồng, hay nhõng nhẽo, thường tình thôi nhưng rồi cháu sẽ thấy giai đoạn đó rất buồn cười. Không ít cô như cháu đâu, có bầu như là đã lên giá với chồng, rồi giận ở đâu đâu về nhà không chịu nói, chỉ thích khóc! Chi vậy, để làm khổ nhau ư?

Thai 5 tháng là cháu phải cứng cỏi lên để gánh cái thai ấy đấy. Lúc này, chồng mất việc, mình càng không để chuyện cơ quan của mình làm cậu ấy bận tâm. Sá gì mấy ông sếp sáng nắng chiều mưa, còn mấy tháng nữa nghỉ hộ sản là phải cố để còn sau đó được quay lại làm. Ở đâu cũng chuyện nọ chuyện kia, chạy trời sao khỏi nắng, tập chịu đựng đi. Chồng có nỗi âu lo công sở của chồng, mình động tí là mách và khóc thì nhà cửa ngập lụt à?

Cô rất dị ứng với phụ nữ nhõng nhẽo và khóc. Chỉ có phụ nữ lạc hậu và yếu đuối mới thế thôi. Luôn luôn mạnh mẽ và quyết đoán để còn sống sót với cuộc đời hỗn loạn này. Luôn luôn là phân nửa của gia đình mình, phải chia đôi trách nhiệm và thu nhập. Hơn thế, đàn bà là phải tay lam tay làm, nữa có con nhỏ rồi cháu sẽ biết. Và phải thấu đáo, ý nhị, bao dung.

Ngay lúc này, chồng đang khủng hoảng, phải là chỗ dựa cho cậu ấy đã. Để xem đình chỉ hay bị cho thôi việc. Rồi sẽ tìm việc khác, làm đủ thứ chuyện miễn sao chân chính và lành mạnh đồng tiền. Rồi sẽ vượt qua nếu cả hai yêu nhau, keo sơn, người này đang thiệt thì người kia bù và tin “gái có công chồng chẳng phụ”. Còn biết bao thử thách cho một gia đình, mới dạo đầu thôi cháu ơi, tập khôn ngoan, tập chống chọi, tập vượt qua đi nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.