| Hotline: 0983.970.780

Về nơi cứ 10 người 'ra đi' thì già nửa là ung thư, nghi ngờ do ô nhiễm

Thứ Ba 14/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Nhiều năm nay, người dân các xã Sơn Đồng, Song Phương, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) hàng ngày phải hít mùi hôi thối nồng nặc, nước thải xả ra từ nhà máy SX bim bim đóng trên địa bàn.

“Sống mòn” ngay cạnh nhà máy

Về thôn Trại Chiêu (xã Sơn Đồng) từ đầu làng đã bốc lên một mùi hôi thối, ngột ngạt đến khó thở. Nhà nhà đóng kín cửa, ai đi qua cũng phải đeo khẩu trang, dùng tay che, để không phải hít cái mùi khó chịu.

Theo người dân, NMSX bim bim của Cty CP Thực phẩm sạch HTT Hà Nội. Nhiều năm trước hoạt động ở khu vực Đắc Sở, do gây ô nhiễm, bị người dân phản đối nên NM phải dời đi nơi khác. Tuy nhiên, không chuyển đi đâu được, NM tìm về xã Song Phương, ngay đầu thôn Trại Chiêu.

11-58-55_nh_1
Cty CP Thực phẩm sạch HTT Hà Nội

Theo quan sát của PV, NM không hề có bảng hiệu, hàng rào bao quanh xây cao, luôn cửa đóng, then cài. Nhà sống ngay cạnh NMSX bim bim, bà Lương Thị Thu ở thôn Trại Chiêu (xã Sơn Đồng) lo lắng: “Cứ chiều chiều là mùi từ NM bim bim lại bay vào nhà. Mùi này sợ lắm, hít phải khó thở, đau đầu. Sao cái mùi ghê sợ thế mà trẻ con ăn được”.

Bà Đặng Thị Thực, cùng thôn Trại Chiêu cho biết, trước kia Cty ở xã khác, xả mùi ghê quá, bị người dân đuổi đi, thế nào lại mò về xã Song Phương: “Chẳng hiểu sao tôi cứ ngửi thấy mùi bim bim, là buồn nôn. Các cháu nhỏ bị viêm phế quản liên tục. Cty này của người Trung Quốc đầu tư, tường cao quá đầu người, không biết họ làm gì trong đấy. Nước thải đổ ra mương đen ngàu, cá chết đầy. Những lúc nắng lên ngạt thở luôn. Dạo này mưa nhiều, đỡ mùi hơn”.
 

Dân đuổi NM đi nơi khác

Theo bà Mai, dân Sơn Đồng mắc bệnh ung thư rất nhiều, được gọi là “làng ung thư”. Cứ 10 người chết thì già nửa là do ung thư, ngày càng nhiều người chết trẻ. “Người dân ai cũng muốn Cty này chuyển đi nơi khác”, bà Mai nói.

11-58-55_nh_2
Ống khói của Cty

Đối với xã Song Phương, nơi Cty đóng chân cũng thừa nhận NMSX bim bim gây ô nhiễm. Ông Nguyễn Đức Khoa, Chủ tịch UBND xã nói: “Cty này có ông chủ người Trung Quốc. Mùi từ NM xả ra cứ ngây ngấy, nước thải thì đổ trực tiếp ra kênh T2 và S2. Nhà tôi có vườn ổi cách đó 300m, cuối buổi chiều khi NM ngừng hoạt động mới ra chăm sóc ổi nhưng mùi vẫn còn nặng lắm”.

“Cấp trên cho thuê đất, nên mình không làm gì được. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý ô nhiễm môi trường đối với Cty HTT này. Nếu để họ hoạt động lâu dài gây độc hại, ảnh hưởng sức khỏe người dân”, ông Khoa cho biết thêm.

11-58-55_nh_3
Cty luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, không có bảng hiệu

Theo ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND Sơn Đồng thì Cty hoạt động nhiều năm nay, của người Trung Quốc đầu tư, chỉ thuê người Việt điều hành, đứng tên về mặt pháp lý. Bao tiêu sản phẩm, nguyên liệu, công nghệ hầu như của Trung Quốc, không phải của Việt Nam.

Ông Hùng cho rằng, Cty CP Thực phẩm sạch HTT đang hoạt động chui: “Công nhân hầu hết người vùng sâu vùng, vùng xa về làm.Tôi tin chắc họ làm chui, không chấp hành pháp luật về môi trường. Nếu cứ làm mạnh tay, họ sẽ chuyển sang địa bàn khác. Còn SX công khai, đàng hoàng phải có đầy đủ hồ sơ môi trường. Đề nghị huyện, TP vào cuộc, xử lý theo quy định".

Nước từ Cty xả ra kênh mương
Mặc dù nhà tận cuối làng, cách NM bim bim gần 2km, nhưng nhà bà Trung Thị Mai, trưởng thôn Trại Chiêu luôn đóng cửa. Bà Mai cho biết: “Dân ở gần đấy chịu ảnh hưởng trực tiếp, kêu nhiều rồi. Nhà tôi ở xa thế này mà vẫn thấy mùi. Dân tình chịu hết nổi, kêu rát cổ bỏng họng mà chẳng ai nghe. Những lần tiếp xúc cử tri đã phản ánh nhưng không ăn thua gì”.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.