| Hotline: 0983.970.780

Ve sầu thoát xác

Thứ Tư 15/08/2012 , 10:33 (GMT+7)

Thằng Út con bác Thảo Dân xin nghỉ mấy ngày về trông bố ốm, lão Cò gọi nó lại bảo:

Thằng Út con bác Thảo Dân xin nghỉ mấy ngày về trông bố ốm, lão Cò gọi nó lại bảo:

- Bữa nay lão sang đây vừa để xem bố mày sức khoẻ ra sao, vừa muốn nghe chuyện thời sự trên tỉnh. Dạo này mỏ mẻ mua bán hết rồi, quan chức có còn đánh nhau như trước khi bầu cử không?

Thằng Út gãi đầu gãi tai:

- Chuyện làm ăn của các sếp có nhiều điều kể lắm. Mỗi người đều có mánh làm ăn riêng, ai cũng tỏ ra mình trong sạch. Ông cựu lãnh đạo ở miền Hoa Ban không kiếm chác được bằng việc bán ghế thì bán mỏ. Mỏ cấp cho Cty con rể ông ta, thực chất là cấp cho ông ta. Khi được cấp mỏ rồi, ông ta bán sang tay được vài chục tỷ, mặc cho nguồn nước, ruộng đồng của người dân bị tàn phá do việc khai thác mỏ gây ra. Nay đã rời chính trường, nhưng vẫn khát khao quyền lực, đang cùng các cựu lãnh đạo phất ngọn cờ miền Hoa Ban cho một người không phải miền Hoa Ban...

- Mày nói gì chúng tao chả hiểu, ngọn cờ miền Hoa Ban mà không phải miền Hoa Ban là thế nào?

Thằng Út cười chảy cả nước mắt:

- Bố cháu là dân quê chính hiệu thì chẳng nói làm gì, còn lão đương kim “giám đốc quân xanh” vậy mà chẳng hiểu là sao? Đó gọi là thuật “ve sầu thoát xác”, nghĩa là đổi mới đấy. Cũng như việc các ngân hàng lớn nuốt các ngân hàng bé, gọi là tái cấu trúc...

- Chuyện đại sự quốc gia chúng tao không muốn nghe, chỉ muốn nghe chuyện của tỉnh mình thôi - Bác Thảo Dân sốt ruột.

- Người ta muốn dựng cái ông không phải người miền Hoa Ban, vì ông này trình độ chả hơn gì thằng Út này, nghĩa là cũng ấm ớ hội Tề. Người ấm ớ như vậy họ mới thao túng được, mới đưa cháu con vào các vị trí này nọ, xin công trình, xin dự án...

- Vậy, đâu phải là thuật ve sầu thoát xác?

- Người không phải miền Hoa Ban lại phục vụ lợi ích cho người miền Hoa Ban, lão Cò bảo không phải là thuật ve sầu thoát xác là gì?

Lão Cò gật gù, lúc này mới ngẫm ra điều thằng Út nói là phải, bèn hỏi:

- Thuật ve sầu thoát xác đang được các quan chức tỉnh ta áp dụng?

- Ông giám đốc Tọ Tẹ cũng đang áp dụng thuật này. Ông chả lo gì sản xuất mà chỉ lo nắm giữ các dự án thôi. Trước nguy cơ ông bị điều chuyển, nhân chuyện này ông thử lòng quân tướng bằng việc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị góp ý cho ông, không khen mà chỉ nêu những nhược điểm. Nghĩa là ông rộng cửa tiếp nhận mọi phê bình của cấp dưới, sẵn sàng sửa chữa khuyết điểm chứ không bảo thủ đâu nhé...

- Khiếp! Một kiểu ve sầu thoát xác có một không hai- Lão Cò chép miệng - Nhưng có ai dám phê bình vị giám đốc Tọ Tẹ đó không?

Thằng Út lắc đầu:

- Bố ai dám phê bình góp ý. Giám đốc Tọ Tẹ vốn là người “nhớ lâu, thù dai”. Với cái thuật này không chỉ thử lòng cấp dưới, mà muốn nói với cấp trên rằng: Đấy, các anh thấy chưa, có ai chê tôi đâu, tôi làm việc tốt đấy chứ mà sao các anh định đưa tôi đi chỗ khác?

- Thuật ve sầu thoát xác của giám đốc Tọ Tẹ thế mà hay - Lão Cò tán thưởng.

Thằng Út mỉm cười:

- Ngày mai cháu xin kể một chuyện nữa. Đó là chuyện “cựu quan ngũ đoản” cho bố và lão Cò nghe.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.