| Hotline: 0983.970.780

Vì sao xã hội mình đi quá xa, cùng với phong bì?

Thứ Tư 22/08/2018 , 06:50 (GMT+7)

Thư này chỉ than thở với cô vấn đề cưới xin ở nước mình, theo cháu là đầy toan tính kiểu vơ tiền, rất đáng xấu hổ cô ạ!

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu biết việc của chúng cháu thì tự mình quyết định. Thư này chỉ than thở với cô vấn đề cưới xin ở nước mình, theo cháu là đầy toan tính kiểu vơ tiền, rất đáng xấu hổ cô ạ.

Bố mẹ cháu chỉ sinh có hai con gái. Chị của cháu du học rồi cũng lấy chồng nước ngoài và ở lại. Vợ chồng chị ấy đã cưới theo phong tục của nhà rể, đi nhà thờ, họ đã có con. Hồi chị cưới bố mẹ không sang được vì thủ tục đi Mỹ khi ấy còn nhiêu khê, khó khăn.

Đến lượt cháu, du học ở một nước Đông Nam Á cho gần, dễ lui tới nhau. Cháu cũng đã ở lại làm việc và yêu một người châu Á, quốc tịch nước sở tại. Anh là con trai một của một gia đình viên chức, nề nếp, văn minh. Đám cưới bố mẹ cháu sang đầy đủ, anh rể và chị gái cháu ở xa cũng về, vui lắm cô ạ.

Nhưng mẹ cháu không chịu dừng lại như vậy. Mẹ muốn các cháu về VN tổ chức cưới ở VN vào mùa đông năm nay. Bố có vẻ nghe mẹ, xưa nay bố chiều mẹ, bố không quyết đoán việc gì. Mẹ lý giải rằng ông bà nội còn khỏe mạnh, phải để ông bà vui vì cái đám cưới của cháu. Mẹ còn nhấn mạnh, chị của cháu đã không chịu cưới ở VN, cháu cũng không nốt, vậy thì con của mẹ lấy chồng chui à?

Cháu không giải thích được với chồng, với bố mẹ chồng vì sao phải như vậy. Cưới hai lần, hay ho chi, theo quan niệm của chính cháu. Cưới là phải tổ chức, mâm bàn, khách khứa, mà các cháu có háo hưc đâu, các cháu biết cái sự mệt của việc ấy thế nào chứ. Vả lại cưới ở VN, cháu có dự vài ba đám cháu biết chứ, người ta gọi là “cơm bụi giá cao”, là “đóng hụi chết”, hoặc “một cuộc tổng vét vô liêm sỉ”. Ai con nhà quan chức thì đám cưới cả nghìn người, nhìn mà xấu hổ.

Cháu chưa nói với chồng, vì anh ấy không biết tiếng mình. Cháu chỉ đang đấu bằng e-mail và điện thoại với mẹ với bố, nếu cháu thỏa hiệp, bố mẹ sẽ khởi động trong mùa thu này. Ông nội cháu văn minh, ông có biết không, có thể ông không hề đau đáu như mẹ cháu nói, ông cho một tiếng là bố mẹ dừng ngay. Cháu biết vì sao mẹ quyết làm đám cưới này cho chúng cháu nhưng không nỡ nói toạc ra thôi cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Cháu ở xa có thể cháu không rõ thực trạng cười ra nước mắt cưới xin ở nước mình. Ở Bắc thì đúng là “cơm bụi giá cao”, tiệc nào cũng như tiệc nào, thực đơn hệt nhau phát ớn. Lại còn chuyện nhà gái một tầng, nhà trai một tầng, khách khứa đi nhầm lung tung, tiền mừng vì thế cũng lung tung. Quả nhiên có đám con của quan chức hàng ngàn người, như mít-tinh, không ra làm sao. Có đám ở xa hàng mấy trăm cây số mà cũng phải đón dâu, như vừa rồi có tai nạn chết cả chú rể vì xe đi xuyên đêm, cho kịp giờ đến nhà gái, tài xế mệt quá ngủ gục! Ở Sài Gòn có vẻ đỡ về thực đơn, nhưng giờ dây thun dễ sợ, mời ghi 17h nhưng cầm chắc 19h tiệc mới bắt đầu.

Một thời kỳ con người thực dụng, tiền bạc lên ngôi. Cô nhớ ở quê ngày xưa, cưới thì nhà trai nhà gái gì cũng là “khổ chủ”, bà con nội tộc mừng tiền nhưng khách có thể tặng dâu rể những món quá rất hay, quà đăng ký trước và quà bất ngờ. Nghe nói ở nước ngoài người ta hỏi dâu rể thích gì, họ sẽ tặng thứ ấy, đồ gia dụng, hay tiền mặt để đi trăng mật? Nói chung vẫn cứ là lời than “bao giờ cho đến ngày xưa?”

Vì sao xã hội mình đi quá xa, cùng với phong bì? Thời bao cấp có thế đâu. Do có người nhận thì có người đưa. Như cô nói, ngày xưa người ta tặng quà, nay thì tặc lưỡi, bày chi cho rườm rà, phong bì cho tiện, muốn gì tự sắm! Gì cũng cho tiện, đám giỗ cũng đưa phong bì, thấy tiện thật, nhưng mất hết văn hóa tao nhã xưa. Đám cưới dĩ nhiên, toàn phong bì, cho tiện, vì vậy mà từ chỗ tiên cưới đủ cho bữa tiệc, giờ người ta nghĩ sao không có lãi, vì vậy mà số thực khách phải đông lên, thiếp mời trong mùa cưới bay như bươm bướm, hãi hùng.

Chắc chắn mẹ cháu cầm trịch gia đình. Chắc chắn mẹ muốn có cưới để lấy lại bao nhiêu năm bố mẹ đã đi mừng thiên hạ. Có yếu tố cho ông bà nội vui, nhưng mẹ quên, tổ chức cưới là nhiêu khê lặn vặn ở khâu đưa thiếp mời. Nói sao với người được mời khi con mình đã cưới bên nước ngoài? Mẹ không hình dung hết, chỉ thấy háo hức xênh xang đứng giữa khán đài, vòng vàng lấp lánh, chào đón, phát biểu, hoành tráng. Nói thực cô rất ngại mời bạn bè ngoại quốc của mình đi cưới người nhà của mình, mọi thứ khiến cô thấy họ đọc được bản chất cạn cợt, thực dụng, rập khuôn của người mình hôm nay.

Rất nên không thỏa hiệp. Bên chồng cháu không hiểu nổi việc này đâu. Và cháu nên thuyết phục ông nội can ngăn giúp cháu. Muốn vậy, các cháu phải có một lần về, chồng cháu chủ động chi xuất đế có vài mâm cơm ở chỗ bàn thờ chính cho các cháu ra mắt cửu huyền và cảm ơn ông bà cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng một con người đáng yêu. Thế thôi, nhẹ nhàng, đi thăm những gia đình thân thiết. Gọn, xong, vẫn trọn vẹn và sẽ không bị mang tiếng. Phải sao cho nhà chồng không coi thường mình, thế thôi.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.