Mưa lớn trộn với máu động vật bị giết trong lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo hôm 13/9 biến nhiều con đường ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, thành những dòng sông máu.
Nước bị nhuộm đỏ bởi máu động vật nhấn chìm một con đường ở Dhaka. Ảnh:Twitter
Chính quyền Dhaka đã khoanh vùng một số khu vực trong thành phố mà người dân được phép giết động vật phục vụ cho lễ Eid al-Adha. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nhiều địa điểm không thể sử dụng. Lượng nước mưa không thoát kịp khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Hòa trộn với máu của các loài động vật bị giết hại như bò, cừu, dê... chúng tạo nên những dòng sông máu đúng nghĩa, theo AP.
Eid al-Adha là một dịp lễ truyền thống của Hồi giáo kéo dài ba ngày. Trong sự kiện này, những người theo đạo Hồi sẽ cầu nguyện và giết động vật để hiến tế nhằm tôn vinh đức tin của Nhà tiên tri Ibrahim.
Người dân Dhaka thường giết động vật tại các bãi đỗ xe, gara ôtô, thậm chí trong các ngõ hẻm.
[clip] Đường phố thành sông máu sau lễ hiến tế động vật