Đặc biệt, đàn cá tra mà ông Trần Văn Vẹn ở xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn cưu mang rất dạn dĩ, người dân tham quan có thể vừa cho ăn vừa sờ vào thân chúng.
Hàng chục tấn cá tra không ngạnh trú ngụ dưới bến sông Trà Ôn
Thời gian gần đây, nhiều người dân ở khu vực chợ nổi Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rất hiếu kỳ và tìm đến bến sông, nơi một đàn cá tra tự nhiên đến trú ngụ để tham quan. Ông Trần Văn Vẹn, ngụ ấp Đông Hưng, xã Lục Sỹ Thành, là người đầu tiên phát hiện và cưu mang đàn cá. Ông Vẹn cho biết, ban đầu chỉ có vài chục con cá nhỏ bằng ngón tay xuất hiện tại bến sông nhà ông vào khoảng tháng 6/2024. Thấy đàn cá bơi lội tung tăng và đến xin ăn, ông bắt đầu mua thức ăn cho chúng. Từ đó, ngày nào cá cũng kéo về ngày một đông hơn.
Ông Trần Văn Vẹn: Đàn cá này nó về ngày 28/6, xong nó về 1 bầy nhỏ nhỏ rồi mình rảy thức ăn cho nó ăn. Dần dần nó lên hàng chục tấn. Mình thấy đàn cá này nó lạ là ngoài sông không có nhưng kéo về đây nhiều. Mình mới mua thức ăn cho nó ăn, mình không đánh bắt nó, thành thử ra càng ngày càng kéo về nhiều.
Để tạo nơi trú ngụ cho đàn cá, ông Vẹn mua dây kết lục bình và cắm cọc xung quanh khu vực mặt sông nhằm bảo vệ chúng. Mỗi ngày, ông Vẹn mua một bao thức ăn để cho cá ăn hai lần vào buổi sáng và chiều. Vào ban đêm, ông còn đầu tư lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng. Đồng thời, ông tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội, kêu gọi người dân không làm tổn hại đến đàn cá mà gia đình ông đang chăm sóc. Hiện tại, số lượng cá tra tại đây đã lên đến hàng nghìn con. Ngoài ra, bến sông này còn là nơi trú ngụ của cá chép và cá chiêm trắng, mỗi con nặng từ 0,5 đến 1 kg. Đặc biệt, đàn cá mà ông cưu mang rất dạn dĩ, người dân tham quan có thể vừa cho ăn vừa sờ vào thân chúng.
Ông Trần Thanh Vẹn: Lúc đầu, cá ở đây có gai nhọn. Nhưng sau một thời gian, tôi phát tâm nếu những cái gai đó gây sát thương cho người thì sẽ rất nguy hiểm. Không biết vì sao, giờ hông con nào còn gai hết trơn.
Bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Phòng NN-PTNT huyện Trà Ôn: Sắp tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền để người dân không dùng xung điện hay đánh bắt, giúp họ nhận thức rằng khu vực này có đàn cá sinh sống và cần được bảo vệ, duy trì.
Theo Phòng NN-PTNT huyện Trà Ôn, ngoài việc tuyên truyền để người dân không đánh bắt gần khu vực đàn cá trú ngụ, hằng năm, huyện còn tổ chức nhiều đợt thả hàng chục tấn cá xuống sông Hậu nhằm tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản địa phương.