| Hotline: 0983.970.780

Việc hai nàng dâu nhảy lên đố kỵ cũng là do hai nàng này không có nếp, ganh ăn tức ở

Thứ Tư 27/06/2018 , 06:50 (GMT+7)

Buồn vô hạn chị ạ. Bây giờ thì hai nàng dâu nhảy dựng lên. Con gái hỗn chưa xin lỗi sau khi thấy bố mẹ lo cho mình, quay ra hục hặc với hai chị dâu...

Chị thân mến!

Tầm tuổi này mà còn lên internet viết thư cho chuyên gia, tôi cũng thấy không hay ho gì. Nhưng từ khi về hưu tới giờ, báo mạng cũng là nơi vui buồn của tôi chị ạ. Tôi là cô giáo cấp 2, từ khi nông thôn có đường nhựa và internet, cuộc sống thật dễ chịu chị ạ. Nơi đây là vùng bán sơn địa, có chút ánh sáng văn minh, dân chúng phấn khởi lắm.

Cô giáo cấp 2, lương không bao nhiêu, chồng là nông dân, dù có giỏi thì cũng chỉ nuôi ba đứa con ăn học. Nhưng hai con trai của tôi chỉ ở tầm làm thợ, chúng nó không vào nổi đại học, đi xuất khẩu lao động rồi về, cưới vợ, buôn bán lặt vặt qua ngày.

Riêng đứa con gái út thì chịu khó học, có bằng cao đẳng sư phạm. Nhưng nó lấy chồng rồi, sinh con, chồng nó là con mồ côi nghèo, vợ chưa có việc, chồng làm không đủ nuôi vợ nuôi con, tôi kéo chúng về quê.

Không biết tôi có sai lầm không khi kéo con gái và con rể về để cưu mang. Chị ơi, ban đầu chúng châng lâng thì tôi phải cho chúng ở trên khuôn viên nhà mình. Chưa ấm chỗ thì con tôi dính bầu, lại một đứa con nhỏ nữa, con trai.

Lạ nước lạ đường đất, con rể tôi lóng ngóng mà lại không có vẻ thần phục bố vợ nông dân. Chúng tôi bù đắp cho chúng nó suốt. Thế mà vẫn so bì với hai anh trai, nói nọ kia hai cô chị dâu, gia tộc rối mù.

Chả là hồi bé nó được cưng, đứa con gái một và gái út ấy. Chả là nó chịu học hơn các anh, sáng sủa, bằng cấp hơn nên có vênh váo. Nhưng chồng nó thế, như đang sa cơ, vênh váo gì?

Nó mắc bệnh bênh chồng chằm chặp, đã vậy còn hay hỗn với chúng tôi. Đến nước này thì tôi bảo tính đi, tính gì, tiền không, vốn không. Chúng tôi đành cho vợ chồng nó một mảnh đất đẹp ven đường mới xẻ để nó cất cái nhà cấp bốn và buôn bán.

Buồn vô hạn chị ạ. Bây giờ thì hai nàng dâu nhảy dựng lên. Con gái hỗn chưa xin lỗi sau khi thấy bố mẹ lo cho mình, quay ra hục hặc với hai chị dâu. Chán không thể tưởng. Chị xem, tôi làm sao cho yên cửa yên nhà đây chị?

-------------------

Bạn thân mến!

Trước hết chúc mừng bạn đã cập nhật với cuộc sống hiện đại, vùng bán sơn địa mà đã theo internet, lướt web, không để tụt hậu. Dù sao bạn cũng là giáo viên, bạn có điều kiện hơn rất nhiều người, ít nhất cũng là có lương hưu để trả tiền cho nhà mạng.

Con cái là nợ đời của chúng ta. Ba đứa con thì là ba cục nợ chứ đâu ít. Hai đứa con trai đi thợ, về quê, lưng vốn, làm ăn nhì nhằng, không dám chắc là nó tự lập được đâu. Và như bạn thấy, con dâu vẫn là con dâu, chúng chưa lo gì được cho mình nhưng là nguy cơ gây ra bất ổn với con gái của mình. Nếu sinh kế ba gia đình nhỏ ấy ổn, bạn thong dong, không thì, như đã thấm, hết chuyện này đến chuyện khác mắc vào nhau, không ra làm sao cả.

Có lẽ con gái bạn có tính hung hãn bẩm sinh hay do được nuông chiều út ít từ nhỏ. Bạn đem nó về cạnh mình, bạn không sai cũng không vội. Chàng rể mồ côi, vợ sinh con vợ chưa đi làm thì bố mẹ vợ giúp, đỡ khổ cho chúng nó chứ sao.

Nhưng đứa biết điều và có nết, sẽ rất ngoan, không từ nan việc gì để đền đáp lại bố mẹ vợ. Cho dù vợ nó là đứa trái tính, gắt gỏng, chàng rể ấy phải điều chỉnh vợ, rèn vợ, cho đúng lễ giáo chứ. Hình như nó không là đứa giỏi đứa ngoan nên chuyện gia tộc nhà vợ xào xáo.

Là tôi, tôi cũng đẩy con ra xa sớm, có một khoảng cách với mình. Đất nhà nếu có, để dành làm chi trong khi con mình vạ vật bên cạnh mình mà không hòa thuận với mình?

Bạn đã làm như mọi ông cha bà mẹ trên đời, cho chúng nó ra riêng. Việc hai nàng dâu nhảy lên đố kỵ cũng là do hai nàng này không có nếp, ganh ăn tức ở. Xem ra bạn là giáo viên mà con cái dâu rể của bạn không dễ bảo, không mô phạm tí nào.

Cần nghiêm trị ngay từ đầu đứa con hỗn và những đứa gây rối. Nhà có gia phong, nước có phép nước. Bạn mềm tay ngay từ đầu, con gái dâu rể lộn ngược cả lên, thấy không? Khi con còn nhỏ, không được đội chúng lên đầu, ỷ lại, ích kỷ, hỗn xược quen thói. Có rèn chúng kỹ khi chúng còn bé, về già ta mới thong dong thành quả của mình, như cây trồng với việc thu hoạch. Tôi chứng kiến biết bao nhiêu cha mẹ nước mắt về già khi con cũng đứng tuổi và bắt đầu quật lại, như sư tử với hai đấng sinh ra chúng. Hãi hùng.

Giờ con gái chắc đã ổn, bạn quên vợ chồng chúng đi, đừng lăng xăng với cháu ngoại mà hai nàng dâu tị nạnh mình. Giữ khoảng cách, nghiêm khắc, chúng nó, ba gia đình nhỏ ấy tự lo đi, bạn và chồng đừng trông mong gì, có khi chúng lại dè chừng và sợ. Vậy nhé, tùy vào hoàn cảnh, đừng so với ai và cũng chưa có gì quá đáng cho bạn với hiện tại.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.