Agricup 2020 khai mạc lúc 9h sáng thứ Bảy 21/11, nhưng đến tận tối muộn ngày thứ Sáu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) vẫn chưa hội đủ quân.
Với đặc trưng gồm các thành viên đến từ khắp các vùng miền như: Vinaseed Vinh; Vinaseed Thanh Hoá, Vinaseed Thái Bình, Vinaseed Ba Vì, 14 cầu thủ Vinaseed ít khi có dịp tập chung, chứ đừng nói tới việc sát cánh chung một màu áo.
"Do anh em đang công tác ở những đơn vị khác nhau, ở những vị trí công việc khác nhau nên chúng tôi không được đá cùng nhau nhiều. Có chăng, chúng tôi chỉ gặp nhau ở giải nội bộ của Tập đoàn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để chơi bóng.
Với tinh thần giao lưu học hỏi, tạo cảm hứng cho phong trào văn hoá thể thao, gắn kết tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi có những buổi họp đánh giá, phân tích và đưa ra chiến thuật thi đấu hoàn toàn bằng công nghệ trực tuyến, kết nối anh em ở những đầu cầu", giám sát của đội Vinaseed chia sẻ.
Ngay ngày khai mạc, nhiều cầu thủ Vinaseed đã ngủ trên xe giường nằm cả đêm đi từ Hà Giang về. Một số khi tới Hà Nội thậm chí chưa kịp ăn sáng, mà ra sân luôn để khởi động cùng đồng đội cho kịp giờ thi đấu.
Chính bởi sự tập trung gấp gáp mà Vinaseed khởi đầu Agricup 2020 không như mong đợi. Họ thua Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1-3, nhưng kịp xốc lại tinh thần bằng chiến thắng Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông 3-0 vào buổi chiều.
Tới lượt trận cuối cùng gặp HACAS, Vinaseed cùng đối thủ rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Hai đội thay nhau dẫn bàn, với khoảng cách không quá một bàn.
Do hiệu số bàn thắng thua tốt hơn, Vinaseed chỉ cần hòa là giành ngôi nhì bảng, đồng nghĩa với việc vào đá tranh hạng Ba. Tuy nhiên, họ tiếp tục bị thử thách khi để HACAS dẫn 2-3. Dù vậy, nỗ lực không biết mệt mỏi của Vinaseed giúp họ ghi liền 2 bàn trong ít phút cuối để lội ngược dòng thắng 4-3.
Có 6 điểm sau vòng bảng, Vinaseed vào trận tranh hạng Ba với Báo Nông nghiệp Việt Nam.