Chị Hải và ngôi nhà được lệnh phải "dỡ bỏ"
Trong căn nhà cấp 4 chỉ hơn chục mét vuông cạnh bờ sông Lừ (Hà Nội), ngay trước cửa nhà là bãi chất thải chồng chất, nữ võ sỹ Pencatsilat Nguyễn Thị Hồng Hải buồn bã nói với chúng tôi: "UBND phường Phương Liệt nói sau 2/9 sẽ cưỡng chế phá bỏ căn nhà này. Không biết em sẽ đi đâu. Mà tháng 10 thì em sinh rồi"
Năm 1989 Hồng Hải trở thành vận động viên đội tuyển TDTT Hà Nội và bắt đầu học môn Pencatsilat. Chỉ ba năm sau (1992), rồi liên tiếp từ năm 1992 đến năm 1997, năm nào chị cũng giành huy chương vàng Quốc gia về môn võ này, năm 1996 chị còn giành thêm một huy chương vàng tại giải Quốc tế mở rộng.
Năm 1994 chị trở thành vận động viên đội tuyển Quốc gia đi thi đấu tại các giải quốc tế và khu vực, và đã mang một huy chương bạc, hai huy chương vàng về cho Tổ quốc. Với những thành tích đó, chị đã được Thủ tướng Chính phủ hai lần tặng bằng khen. Năm 1998 chị ngừng thi đấu để làm nhiệm vụ huấn luyện tại đội tuyển quốc gia, chuyên viên bộ môn Pencatsilat của Tổng cục TDTT, chị cũng đã bảo vệ xong luận án Thạc sỹ chuyên ngành giáo dục. Năm 2003 chị là huấn luyện viên cho sở TDTT tỉnh Hà Tây, năm 2004 chị trở thành đại biểu HĐND của tỉnh này. Khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, chị trở thành đại biểu HĐNDTP Hà Nội.
Căn nhà vợ chồng chị Hải đang ở nằm trong một góc khu đất của mẹ chị tại tổ 20 phường Phương Liệt quận Thanh Xuân (Hà Nội). Chồng của nữ võ sỹ, anh Nguyễn Anh Tú - Trưởng bộ môn võ vật trường đại học TDTT. Bà Nguyễn Thị Thạch, mẹ chị cho biết, năm 1955, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ về khai hoang phục hoá, thân sinh của bà Thạch đã khai hoang được mảnh đất này (trước mặt là sông Lừ, sau lưng là sân bay Bạch Mai của quân Pháp).
Đó là một mảnh đất cỏ dại ngập đầu, còn dầy đặc dây thép gai và cả bom mìn do giặc rải để bảo vệ sân bay nữa. Thân sinh bà mất, để lại thửa đất đó cho bà. Suốt từ đó đến nay, đã hơn nửa thế kỷ, gia đình bà vẫn làm nhà ở (2 gian nhà cấp 4 tường 10, lợp Phibrôximăng, khung sắt và 5 gian nhà tạm), trồng rau trên đó để sinh sống mà không ai tranh chấp, cả UBND phường Phương Liệt và hai đời chủ nhiệm HTXNN Phương Liệt đều xác nhận đó là sự thực…
Những HCV và bằng khen liệu có còn chỗ treo?
Năm 2004, UBND quận Thanh Xuân có quyết định thu hồi toàn bộ thửa đất của bà Thạch mà không có phương án đền bù. Bà khiếu nại quyết định trên, UBND quận có văn bản trả lời, cho là bà lấn chiếm đất hồ rùa. Thấy việc trả lời đó không thoả đáng, bà khiếu nại tiếp lên UBNDTP Hà Nội, nhưng cho đến nay chưa được giải quyết. Thấy hai gian nhà cấp 4 quá dột nát, xuống cấp trầm trọng, bà đã sửa chữa lại cho chị Hải ở chờ ngày sinh. Lấy cớ là bà Thạch sửa chữa, nâng cấp nhà không phép, ngày 25/8/2008 UBND phường Phương Liệt ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ.
Xem tờ quyết định trên của UBND phường Phương Liệt, chúng tôi thấy có điều chưa thoả đáng. Căn nhà mà bà Thạch sửa chữa lại, sau lúc sửa thực chất vẫn là nhà cấp 4, vẫn tường 10, chỉ thay ngói bằng tôn để chống dột, tháo bỏ khung sắt và trát lại. Quyết định vừa ghi “dỡ bỏ” lại vừa ghi “khôi phục lại tình trạng ban đầu” là mâu thuẫn nhau. Xét về tình, lẽ nào UBND phường Phương Liệt không biết việc một nữ VĐV quốc gia, đã làm rạng danh Tổ quốc bằng những tấm huy chương vàng trong các kỳ thi đấu khu vực và quốc tế, một nữ đại biểu HĐNDTP, cho đến nay vẫn không mua nổi một căn nhà, phải ở nhờ mẹ, chị lại đang mang thai ở tháng thứ 7. Liệu có nên xử sự như vậy? Dỡ bỏ căn nhà này, mẹ con chị chắc chắn sẽ đứng đường.
Ngày 31/8/2008, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Hồng Hải đã phải thuê thợ đến dỡ bỏ mái tôn, lợp lại bằng ngói Phibrôximăng như cũ trước sự chứng kiến của một số cán bộ phường. Nhưng rồi chị vẫn cứ phập phồng lo, không biết sau ngày mùng 2/9 này có “thoát nạn”?