| Hotline: 0983.970.780

Vụ án 'biệt thự màu hồng' chấn động Ấn Độ

Thứ Bảy 16/11/2019 , 13:15 (GMT+7)

Một nữ giáo sư đại học, một hàng xóm tốt bụng, chăm đi lễ nhà thờ, nay trở thành nghi can giết nhiều mạng người trong gia đình nhà chồng.

21-47-06_191101172115-20191101-indi-jolly-joseph-seril-murder-illo-exlrge-169
Ngôi nhà “ma ám”.

Trong nhiều năm, Jolly Joseph hay nói về chuyện ngôi nhà của chị bị ma ám, theo lời hàng xóm.

Mẹ chồng chị chết vì một “căn bệnh bí hiểm”. Ba người họ hàng nhà chồng chết vì đau tim, cháu gái 2 tuổi chết vì nghẹn thức ăn.

Nhưng hồi tháng 10 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ công bố một câu chuyện khác, không có chút nào nhắc đến những lời nguyền. Thay vào đó họ cho rằng, Joseph đã đầu độc các nạn nhân, từng người một, và che đậy tội ác bằng những lời dối trá.

Theo lời hàng xóm, người phụ nữ 47 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ, là một công dân đáng kính. Hằng ngày, chị rời nhà, nói với mọi người rằng chị làm giáo sư ở Viện Công nghệ quốc gia Calicut (NIT) danh tiếng. Chị đi lễ nhà thờ mỗi khi rảnh rỗi và giúp đỡ hàng xóm mỗi khi họ ốm đau.
 

Ngôi nhà màu hồng

Đó là năm 1997, Joseph kết hôn với Roy Thomas và về làm dâu ở nhà anh, một biệt thự rộng rãi có hàng rào sắt bao quanh và cây trái um tùm ở vùng Koodathai, bang Kerala, Ấn Độ.

"Jolly rất dễ thương”, một người hàng xóm giấu tên nói với CNN. “Khi mọi người ốm đau hay cần giúp đỡ, chị ấy có mặt ngay”. Mohamed Bava, người hàng xóm thân thiết của vợ chồng Jolly nói chị thường xuyên đi lễ nhà thờ.

21-47-06_191104154724-03-indi-jolly-joseph-exlrge-169
Jolly Joseph.

Hai vợ chồng sống với nhau 5 năm thì tai họa bắt đầu xảy đến. Năm 2002, bà Annamma Thomas, 57 tuổi, mẹ chồng Jolly, chết bất thường, nhưng bởi bà có bệnh tim nên không ai nghi ngờ và đã không có điều tra hay khám nghiệm tử thi. Tại Ấn Độ, khám nghiệm tử thi chỉ bắt buộc khi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn.

Việc này có thể do gia đình yêu cầu, nhưng ở Ấn Độ, nhiều người không muốn làm việc này vì cho rằng giải phẫu tử thi là xúc phạm người đã chết.

Anh Bava nói sau khi bà After Annamma Thomas chết, không khí gia đình bắt đầu thay đổi. Không còn sự vui vẻ như trước nữa.

Bava kể tiếp: Năm 2008, một hôm anh nghe tiếng ai đó kêu thét ở nhà Jolly. Chị gọi anh tới và nói với vẻ bình tĩnh rằng bố chồng là ông Tom Thomas 66 tuổi, không được khỏe. Bava tới và thấy ông Thomas nằm ngửa, miệng sùi bọt.

Bava đưa ông tới bệnh viện nhưng các bác sỹ nói ông đã chết vì đau tim. Theo lời Bava, Roy Thomas và Jolly thừa hưởng gia tài theo di chúc của ông Tom Thomas. Điều tra của cảnh sát xác định, vào thời điểm ông Thomas chết, mọi tài sản của ông đã được chuyển qua Jolly.

Ba năm sau, đến lượt người chồng 40 tuổi của Jolly chết. Lần này, chị lại gọi Bava sang. Bava thấy Roy Thomas nằm trong buồng tắm, miệng sùi bọt. Lần này, một người chú của Thomas là Mathew Manjadiyil cho rằng cần phải khám nghiệm tử thi của Thomas. Kết quả khám nghiệm cho thấy Roy Thomas chết vì cyanide, chất kịch độc. Cảnh sát cho đây là vụ tự tử và không điều tra thêm, theo lời Bava. Nhưng Jolly vẫn nói với hàng xóm và cả Bava chồng chị chết vì đau tim.

Từ đó, Jolly bắt đầu dần xa cách xóm giềng, nhưng nhiều người lại cho là bởi từ nay chị là góa phụ nên mới thế.

21-47-06_191104165856-05-indi-jolly-joseph-house-exlrge-169
Biệt thự của nhà Thomas.

Nhưng những cái chết vẫn chưa dừng lại. Năm 2014, người chú Thomas là Manjadiyil 67 tuổi, chết khi có mặt Jolly, lại là đau tim theo lời chị. Cùng năm đó, cháu gái Roy Thomas là Alphine, 2 tuổi, con của người em họ Shaju Sakhariyas chết với nguyên nhân được cho là nghẹn thức ăn. Rồi đến năm 2016, đến lượt vợ của Sakhariyas là Sili, 43 tuổi, chết. Năm sau đó, Jolly kết hôn với chính Shaju Sakhariyas.
 

Nghi ngờ lớn dần

Khi hai người này lấy nhau, sự nghi ngờ bắt đầu lớn dần và lan rộng. Sau cái chết của Roy Thomas năm 2011, Bava nói anh trông thấy một bản di chúc mới của ông cụ Tom Thomas, nội dung nói rằng căn nhà của gia đình cần được chuyển giao cho Jolly. Nghi ngờ về bản di chúc mới này, anh trai của Roy Thomas là Rojo Thomas bắt đầu xem xét ai chứng kiến sự ra đời của bản di chúc này. Rojo nói anh đã điều tra và phát hiện Jolly không hề làm việc tại NIT như chị ta đã nói. Nhưng Rojo lại bị nghi ngờ muốn tranh đoạt tài sản và căn biệt thự nên không ai tin anh.

Nhưng đến năm 2017, đến lượt Bava cảm thấy nghi ngờ. Rojo kiếm được một bản copy kết quả khám nghiệm tử thi của Roy Thomas và tìm thấy sự bất nhất trong lời khai của Jolly. Chị ta khai làm trứng omelet cho chồng ăn tối và rồi anh ta bất thình lình chạy vào nhà tắm rồi đột quỵ. Nhưng theo bản khám nghiệm tử thi, tối đó Roy Thomas đã ăn cơm và cà ri đậu hồi.

Khi Rojo chất vấn Jolly về sự bất nhất này, chị ta bám riết lấy lời khai ban đầu của mình. Rojo và Bava càng nghi ngờ hơn nữa. Hai người xem xét mọi chuyện và thấy rằng, trong những cái chết kể trên, lần nào cũng có mặt Jolly.

Đầu năm nay, hai người làm đơn trình báo cảnh sát, lần này ở cấp cao hơn trước. Cảnh sát nói họ bắt đầu điều tra từ tháng 8 và sớm phát hiện các lỗ hổng trong câu chuyện của Jolly. Họ phát hiện rằng Jolly không phải là giáo sư NIT. Chị ta chỉ thỉnh thoảng tới đây, vào căng-tin mua trà uống. Cảnh sát còn phát hiện hơn 50 điểm mâu thuẫn trong lời khai của Jolly. Họ quyết định khai quật những thi thể đã chết để khám nghiệm, trừ Roy Thomas (vì đã có kết quả).

Sau hai tháng phân tích các chứng cơ, cảnh sát Ấn Độ thông báo diễn tiến mới quan trọng của vụ án. Jolly Joseph đã thú nhận giết hại 6 thành viên gia đình, đầu độc họ bằng cyanid để giành lấy tài sản, kết hôn với người đàn ông mà chị ta muốn. Cảnh sát nói Jolly đã đầu đầu những người trong gia đình nhà chồng để chiếm ngôi nhà. Rồi khi cuộc hôn nhân giữa mình với Roy Thomas xấu đi, chị ta giết luôn người chồng.

21-47-06_bv
Bava, người hàng xóm.

Chị ta sau đó giết luôn chú chồng là Manjadiyil, người đã đòi cho khám nghiệm tử thi Roy Thomas, bằng cách cho thuốc độc vào rượu. Chị ta giết Sili Sakhariyas và con gái Alphine bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn và nước uống của họ, để được ở gần với Shaju Sakhariyas. "Jolly từng nói chị ta ước có người chồng như Shaju," thanh tra cảnh sát Simon nói.

(Kiến thức gia đình số 46)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).