| Hotline: 0983.970.780

Vụ bắt cóc trong phòng trọ do cặp nhân tình dàn cảnh

Thứ Bảy 09/08/2014 , 09:55 (GMT+7)

Suốt 9 tiếng cố thủ trong phòng trọ, Tuấn không khống chế Chi mà yêu cầu chồng bà này phải đưa 20 triệu đồng qua khe cửa, một túi quần áo và xe taxi để cả hai tẩu thoát. 

Chiều 8/8, thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Công an quận 12, TP HCM cho biết các điều tra viên đang lấy lời khai Lê Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ Chợ Mới, An Giang) và Phạm Thị Chi (37 tuổi, ngụ Hóc Môn) để làm rõ dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuấn và Chi đã cố thủ trong phòng trọ suốt 9 giờ với màn kịch bắt cóc con tin. 

"Hiện chúng tôi chưa thấy Tuấn có dấu hiệu bắt giữ người trái phép. Chúng tôi xác định Chi đồng thuận với Tuấn, không bị khống chế như lời anh ta hăm doạ", thượng tá Hải nói.

Lúc cảnh sát ập vào căn phòng trọ bắt Tuấn và Chi. Ảnh: An Nhơn

Cảnh sát ập vào căn phòng trọ bắt Tuấn và Chi. Ảnh: An Nhơn

Thượng tá Hải cho biết, Tuấn nghiện ma túy, từng cặp nhiều phụ nữ và hiện có 2 con trai. Hồi đầu năm, anh ta có quan hệ tình cảm với Chi - người phụ nữ đã có chồng và 3 con. Chồng Chi biết vợ quan hệ bất chính với Tuấn nhưng vẫn chấp nhận, thậm chí nuôi luôn hai con riêng của Tuấn. Gần đây, đôi tình nhân túng tiền, muốn mượn tiền của chồng Chi.

6h sáng 8/8, người dân xung quanh căn phòng trọ cũ kỹ số 3, cách đường Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 khoảng chục mét, nghe Tuấn và Chi cãi vã kịch liệt nên trình báo công an. Khi cảnh sát khu vực đến, Tuấn bất ngờ chốt cửa cố thủ cùng với người tình bên trong.

Hàng chục trinh sát bao vây căn nhà yêu cầu Tuấn hợp tác nhưng bất thành. Anh ta liên tục chửi bới, đe dọa sẽ giết Chi nếu cảnh sát vào bắt giữ. Cha mẹ Tuấn được đưa đến khuyên nhủ nhưng đứa con trai bất tuân. Người mẹ ngã quỵ. "Lo Tuấn ở bên trong sẽ làm liều nên chúng tôi cho người thân vận động, không thể mạnh tay vì có thể sẽ nguy hiểm cho người phụ nữ", thượng tá Hải kể.

Gần giữa trưa, trao đổi qua điện thoại do người nhà cung cấp, Tuấn yêu cầu chồng của Chi đến xin lỗi vì trước đó đã gọi hắn là "con nghiện". Tuy nhiên, khi người đàn ông 51 tuổi này có mặt thì Tuấn lại đòi "mượn" 20 triệu đồng để cùng Chi đi làm ăn xa, hai tháng sau sẽ trả lại. "Mấy người phải mang đến một túi quần áo, để sẵn trước cửa phòng và chuẩn bị sẵn một chiếc taxi, để yên cho tụi tao đi", Tuấn yêu cầu cảnh sát.

Sợ vợ bị sát hại, người chồng chấp nhận yêu sách của Tuấn. Ông chạy đi vay tiền của người thân rồi mang đến hiện trường. Tuấn lớn tiếng yêu cầu phải nhanh chóng chuyển tiền cho hắn. 20 triệu đồng được cảnh sát đút qua khe cửa vào trong phòng. Ít phút sau, Tuấn tiếp tục bắt cảnh sát phải mua cho hắn hai hộp cơm.

Hơn 13h30, một người áp sát giật bật cánh cửa sổ phòng trọ. Hàng chục người dân ùa tới vây kín cửa phòng. Bên trong, Tuấn ôm bình gas loại 12 kg đang mở van cùng mồi lửa trên tay, dọa cho nổ tung căn phòng khiến mọi người phải dạt ra xa.

Trước việc thương thuyết kéo dài nhiều giờ bất thành, hàng chục cảnh sát cơ động thành phố được chi viện. Họ bàn nhanh kế hoạch ập vào phòng trọ. Lực lượng y tế cũng có mặt để sẵn sàng cho tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngay sau đó cảnh sát cơ động dùng búa đập vỡ cửa chính và cửa sổ, ném quả nổ hơi cay và đồng loạt ập vào phòng. Tuấn và Chi bị khống chế, áp giải về trụ sở Công an quận 12.

Khám xét căn phòng trọ, cảnh sát thu giữ 20 triệu đồng tang vật, một bóng đèn tuýp đầu buộc con dao, một bóng đèn 1m2 khác bị bẻ đôi cùng bình gas loại 12 kg.

Cảnh sát cơ động áp giải cả hai về trụ sở. Ảnh: An Nhơn

Cảnh sát cơ động áp giải cả hai về trụ sở. Ảnh: An Nhơn

Theo ông Lê Văn Đát (61 tuổi, cha của Tuấn), vợ chồng ông sống cùng Tuấn và một người con gái tại khu trọ này đã hơn 10 năm. Con trai ông nghiện ma túy, từng đi cai nghiện nhiều lần. "Sáng nay nó xin tiền đi mua ma túy không được nên đánh cô ta. Tuấn lùa tôi và mẹ nó ra ngoài rồi chốt cửa lại", ông Đát kể.

Giọng buồn bã, ông Đát nói hơn 60 tuổi nhưng ông vẫn phải làm thợ hồ để sống. Ngoài việc Tuấn không nghề nghiệp và nghiện ma túy, anh ta còn rất ham đá gà, cá độ bóng đá. Mỗi lần xin tiền mua ma túy không được, Tuấn lại dọa cắt cổ ông.

Tối qua, Tuấn đòi cha mẹ tiền nhưng không có nên lấy thuốc ngủ uống. Chị gái Tuấn sợ em chết nên gọi điện cho cô người tình, bảo đến đưa Tuấn đi bệnh viện. Khoảng 23h, Chi có mặt nhưng lúc này Tuấn không có dấu hiệu bất thường nên hai người ngủ lại trên gác, đến sáng thì xảy ra cãi vã.

 

(vnExpress)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất