| Hotline: 0983.970.780

Vụ giết người, chặt xác phi tang: lời khai của hung thủ

Thứ Năm 02/10/2014 , 09:53 (GMT+7)

Nghi can số 1 trong vụ giết người chặt xác phi tang Đặng Văn Tuấn đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nghi phạm Đặng Văn Tuấn tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM - Ảnh: Đức Thanh

Chiều 1-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao nghi phạm Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ tại P.Cầu Kho, Q.1) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Đặng Văn Tuấn được coi là nghi can số 1 trong vụ giết người, chặt xác rồi đem phi tang.

Nạn nhân bị bóp cổ đến chết

Thông tin từ Công an Q.1 cho biết sau khi nhận được tin báo lúc 6g ngày 1-10 về việc phát hiện hai bao đựng xác người bị chặt thành nhiều khúc, cơ quan này mời hai người biết sự việc đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh L.M.P. khai khoảng 12g ngày 30-9, Tuấn ra chợ Cầu Ông Lãnh (Q.1) mua bao tải và băng keo màu đỏ. Trên đường đi, Tuấn có nói với anh là mới giết người, nhưng anh này không tin.

Riêng ông N.V.P. thì khai lúc 3g sáng 1-10, ông nghe tiếng động bên ngoài, vén màn cửa sổ nhìn thấy Tuấn dùng xe máy chở hai bao tải có mùi hôi thối.

Qua hai lời khai này, Công an Q.1 đến nhà của Tuấn ở đường Trần Đình Xu (Q.1) để yêu cầu Tuấn lên công an làm rõ thì Tuấn khóa cửa, dùng xăng đe dọa đốt nhà và dùng dao lam cắt tay tự tử.

Thuyết phục không được, Công an Q.1 phá cửa, xông vào bắt Tuấn khi đối tượng đã cắt cổ tay tự tử, đang trong tình trạng hôn mê.

Theo lời khai ban đầu của Tuấn, năm 2007 Tuấn bị kết án 7 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Cuối năm 2013, Tuấn mãn hạn tù về sống chung nhà với Đặng Văn Thành (37 tuổi, em ruột Tuấn) và Bùi Mỹ Hạnh (40 tuổi, chung sống với Thành như vợ chồng) tại căn nhà ở đường Trần Đình Xu. Tuấn và Thành đều hành nghề chạy xe ôm, còn Hạnh làm nghề cho vay.

Tuấn và Hạnh thường sử dụng ma túy “đá” (ma túy tổng hợp) tại nhà, do cả hai đều nghiện ma túy.

Tuấn khẳng định tại cơ quan công an: “Mọi người hay bàn tán là tôi với em dâu có quan hệ tình ái nhưng tôi không bao giờ làm chuyện lỗi đạo này. Tôi coi Hạnh như em ruột của mình vì cô ấy rất tốt”.

Tuấn khai thời gian gần đây giữa Tuấn, Hạnh và Thành thường xảy ra cự cãi. Gần đây, Hạnh dọa thuê giang hồ chém Tuấn nên Tuấn nảy sinh ý định giết Hạnh.

Khoảng 15g ngày 28-9, khi Thành đi chạy xe ôm thì Tuấn rủ Hạnh cùng “đập đá”. Lúc này, Tuấn năn nỉ Hạnh bỏ qua chuyện cũ nhưng bị Hạnh từ chối.

Không năn nỉ được, Tuấn dùng chày đâm tiêu đập nhiều nhát vào đầu Hạnh, khiến Hạnh gục xuống nền nhà.

Thấy Hạnh chưa chết, Tuấn tiếp tục bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động. Sau đó, Tuấn điện cho Thành nói không được về nhà, rồi khóa cửa bỏ đi.

Ngày 30-9, Tuấn đến chợ Cầu Ông Lãnh mua hai bao tải rồi đem về nhà. Khoảng 2g sáng 1-10, Tuấn phân xác ra và cho vào hai bao tải, riêng phần đầu để lại.

Tuấn lấy xe máy chở hai bao tải đem ném trước hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho). Còn đầu của Hạnh Tuấn đem chôn tại một lùm cây của bãi đất trống gần chân cầu Lò Gốm (P.10, Q.6).

Về nhà, Tuấn uống thuốc độc (mua trước đó) để tự tử nhưng không chết. Tỉnh lại, Tuấn dùng dao lam để cắt cổ tay nhưng công an kịp thời can thiệp.

Từ lời khai của Tuấn, chiều qua Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.1 đưa Tuấn đến khu vực bãi đất trống dưới chân cầu Lò Gốm để tìm phần đầu của Hạnh đưa đi khám nghiệm.

Nạn nhân có quan hệ như vợ chồng với hung thủ

Theo lời khai của anh Đặng Văn Thành, năm 2012 Thành đưa Hạnh về nhà sống như vợ chồng. Năm 2013, Tuấn ra tù về, Hạnh bỏ Thành để sống chung với Tuấn như vợ chồng.

Thành nói: “Nếu tôi muốn quan hệ tình dục với Hạnh thì phải trả tiền”. Trong căn nhà có Tuấn, Hạnh, Thành và Kiệt (con trai của Tuấn với vợ trước) cùng chung sống. Nhưng gần đây, Kiệt bị Tuấn đuổi ra khỏi nhà.

Trong thời gian sống chung nhà, Thành thường xuyên bắt gặp Hạnh và Tuấn sử dụng ma túy. Ngày 27-9, Hạnh và Tuấn đuổi Thành ra khỏi nhà.

Đến 19g ngày 29-9, Thành về nhà, thấy cửa khóa, Thành dùng tay đẩy cửa thì nghe tiếng Tuấn trong nhà nói ra: “Mày đi đi. Mày về, con Hạnh nó cho người chém mày đó”.

Đến sáng 1-10, Thành được Công an phường Cầu Kho mời lên phường lấy lời khai.

Ông Nguyễn Văn Phụng (57 tuổi, ngụ ở hẻm trên) kể khoảng 3g cùng ngày, ông nghe tiếng động, mở cửa nhìn thì thấy Tuấn chở hai bao tải đi ra nhưng không rõ là thứ gì.

“Tui ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong hẻm nhưng chỉ tưởng là mùi chuột chết. Đến sáng nay mới tá hỏa khi biết đó là mùi người chết bốc lên” - ông Phụng nói.

Một nhân chứng khác, anh Nguyễn Minh Tuấn, cho biết khoảng 4g cùng ngày, người dân nghe mùi hôi và thấy nước chảy từ bao tải để trong hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt, nên nói anh đem ra ngoài để xe rác chở đi.

“Tui nghi ngờ là xác người nên trình báo cơ quan chức năng. Khi công an xuống hiện trường, rạch bao tải ra thì phát hiện bên trong bao có nhiều phần thi thể người”, anh Nguyễn Minh Tuấn nói.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất