| Hotline: 0983.970.780

Vu oan cho chị Hương trong 'vụ trao nhầm con', giám đốc Bệnh viện Ba Vì nói gì?

Thứ Tư 18/07/2018 , 07:20 (GMT+7)

Thông tin ấy có thể hiểu là chúng tôi cử cán bộ (hai nữ hộ sinh) gây ra việc đó (trao nhầm con) xuống xin gia đình tha thứ, chứ không có lạy liếc gì... Nó (tác giả bài báo?) cứ phóng đại, sai lệch thông tin...

Báo NNVN đăng bài: Vụ trao nhầm con: Giám đốc BV Đa khoa Ba Vì vu oan cho gia đình chị Hương?”, trong đó trích dẫn một số phát ngôn của ông Nguyễn Quốc Hùng trên báo, đài khiến gia đình chị Vũ Thị Hương (người bị trao nhầm con) khốn khổ với những đàm tiếu cay nghiệt trên mạng xã hội. PV NNVN đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK huyện Ba Vì (TP Hà Nội).

03-11-59_phongvn-1
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK huyện Ba Vì

Vừa qua, trên báo chí ông nói rằng hai gia đình bị trao nhầm con đòi hỏi số tiền bồi thường vài trăm triệu đồng nên BV không đáp ứng được. Cơ sở nào ông nói như vậy?

Lúc đầu có thế (có chuyện gia đình đòi tiền bồi thường?) nhưng bây giờ chả thấy gia đình nói gì nữa. Bây giờ chủ yếu là do cô Hương. Cô ấy chưa muốn giao con thôi. Vì tình cảm mẹ con, cô ấy cứ lừng khừng mãi.

Ông có gì chứng minh chị Hương đòi tiền bồi thường không?

Văn bản thì anh lên hỏi nhà chị Hương, chứ tôi làm sao có. Ai người ta đề nghị bằng văn bản đòi hỗ trợ tiền? Chả ai có văn bản đấy cả. Bản thân gia đình nhà người ta cũng không đề xuất là phải nộp tiền mà có khi là chỉ là truyền miệng từ người nọ qua người kia.

Trên báo chí, rõ ràng ông trả lời là họ đòi tiền quá cao?

Có câu (đó) là (do tôi được) nghe vậy, có nguồn tin nói với tôi thế, nhưng tôi cũng không trực tiếp nghe.

Và ông còn nói rằng: “Tôi đã cố giải thích, thậm chí “lạy” họ rồi nhưng vẫn không được chấp nhận. Vì vậy, chúng tôi quyết định để toà án giải quyết”?

Thông tin ấy có thể hiểu là chúng tôi cử cán bộ (hai nữ hộ sinh) gây ra việc đó (trao nhầm con) xuống xin gia đình tha thứ, chứ không có lạy liếc gì. Chúng tôi chỉ xuống trao đổi là việc xảy ra không may, thì xin gia đình tha thứ, nhận lỗi. Thế thôi. Nó (tác giả bài báo?) cứ phóng đại, sai lệch thông tin. Không có chuyện lạy.

Vậy ông có muốn đính chính lại phát ngôn của mình?

Tôi không nói gì ảnh hưởng đến 2 gia đình cả. Tôi chỉ trao đổi (với báo chí) là hai chị hộ sinh đã xuống làm việc và xin lỗi gia đình về sơ suất đã xảy ra. Gia đình (anh Sơn) đã đồng ý thế rồi ,nhưng chị Hương chưa sẵn sàng, nên gia đình kia (anh Sơn) đã đưa thông tin lên báo chí để cho nó tác động nhanh hơn.

“Cơ quan đã làm hết mình trong việc giúp cho hai cháu về lại với gia đình, nhưng hiện nay đang vướng mắc với gia đình chị Hương. Chị Hương gần như không hợp tác trao trả con cho nhà anh Sơn và có một số đề nghị mà chúng tôi không thể chấp nhận được”, ông Hùng trả lời phỏng vấn kênh truyền hình VTC 14.

Nhưng vừa rồi tôi ngồi với chị ấy (chị Hương) để phân tích cái lợi, cái hại của việc thông tin báo chí. Vấn đề mấu chốt ở đây là mình phải giải quyết với nhau, báo chí có giải quyết được đâu.

Vậy ông cho rằng báo chí trích sai lời ông?

Thông tin đấy tôi nghĩ là (khi tác nghiệp) báo chí, các anh các chị ấy có thể trích dẫn (sau khi) nghe theo gia đình hay có gì đấy, nói không chính xác.

Nhưng họ chỉ đích danh ông phát ngôn cơ mà?

Không, như thế thì sai đấy nhá.

Ông khẳng định tờ báo đó viết sai?

Việc đó chưa chính xác đâu. Tôi nói một đằng nhưng các anh lại viết một nẻo, nó chưa đúng ý của tôi, thế thôi. Tôi không phải khẳng định anh nào sai, anh nào đúng. Bây giờ không nên nói đi nói lại cái việc đã qua, cứ để cho nó qua đi. Tôi không muốn xem báo nữa là như vậy. Cũng một câu nói nhưng (người viết) mỗi bài báo lại giật một kiểu khác, anh hiểu không?

03-11-59_phongvn2
Chị Hương đã bị sốc nặng khi bị dư luận lên án gay gắt

Vậy ông đã làm việc với tờ báo đó chưa?

Tôi không có thời gian làm việc đó. Việc chuyên môn tôi còn bao nhiêu. Bão tố, sóng gió rồi sẽ qua, việc đó không tránh khỏi. Làm nghề này tôi biết rồi, trăm nghìn việc tốt không ai biết nhưng 1 việc xấu thôi thì nó loang ra kinh khủng khiếp. Anh hiểu cho cái nghề của tôi, nghề đi phục vụ, làm dâu trăm họ nó vất vả lắm.

Ông đã gặp chị Hương để nói chuyện về những phát ngôn trên báo chí rồi, phải không ạ?

Không, tôi chả nói cái việc đó. Việc qua rồi tôi không nhớ nữa, chả nói lại làm gì cả. Nói lại đôi lúc thành căng thẳng, mâu thuẫn. Ai nói thế nào, thông tin thế nào, dư luận thế nào thì thôi kệ.

Nhưng chị Hương nói ông đã hẹn gặp ở khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) và đề nghị chị bỏ qua. Tuy nhiên, chị Hương không đồng ý và yêu cầu ông đính chính trên báo?

Tôi ngồi với chị Hương rồi. Còn thôi những việc khác mình cho qua đi.

 Xin cảm ơn ông!

“Chúng tôi rất nỗ lực để sớm đưa các cháu về với bố mẹ đẻ nhưng hai gia đình đòi số tiền bồi thường đến vài trăm triệu đồng. Tôi cũng đã giải thích, thậm chí “lạy” họ rồi, nhưng vẫn không được chấp nhận. Vì vậy, chúng tôi quyết định để tòa án giải quyết”, bài viết của một báo điện tử số ra ngày 11/7/2018 dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hùng.

 

Xem thêm
Uzbekistan mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong sản xuất tơ tằm

Chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp ông Kasimov Elzat, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại Uzbekistan. 

Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu trong xây dựng nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.