| Hotline: 0983.970.780

Vụ trao nhầm con tại Ba Vì: BS Hùng sai rồi, đừng quanh co nói dối!

Thứ Năm 19/07/2018 , 07:15 (GMT+7)

Không chỉ vu oan cho gia đình anh Phùng Giang Sơn và gia đình chị Vũ Thị Hương đòi tiền bệnh viện vài trăm triệu đồng/nhà, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK huyện Ba Vì (TP Hà Nội) còn vu khống nhà báo.

Băng ghi âm “tố” BS Hùng

Chúng tôi đã liên hệ với nhà báo Trần Văn Hiếu (PV Báo Phụ nữ Việt Nam) – tác giả loạt bài viết liên quan đến vụ "trao nhầm con” ở Ba Vì, ký tên tác giả là Như Ngọc. Trong một bài báo, tác giả trích phát ngôn của ông Nguyễn Quốc Hùng: “Hai gia đình đòi số tiền bồi thường đến vài trăm triệu đồng. Tôi cũng đã giải thích, thậm chí “lạy” họ rồi, nhưng vẫn không được chấp nhận”.

13-59-39_hung2
Một bài viết ông Hùng nói rằng: “Tôi lạy họ rồi mà vẫn không được”

Tuy nhiên, sau đó ông Hùng phủ nhận đã nói như vậy, đồng thời đổ lỗi cho báo chí phóng đại, làm sai lệch thông tin. Tuy nhiên, cuốn băng ghi âm giọng nói ông Nguyễn Quốc Hùng cho thấy, là ông đã “vu khống” cho gia đình bị trao nhầm con. Cụ thể như sau:

“Anh ơi vừa rồi em nhận được đơn của gia đình anh Giang Sơn nói về chuyện trao nhầm con, không biết bệnh viện mình xử lý thế nào rồi ạ? (Tác giả Như Ngọc hỏi).

- Anh đã cung cấp hết thông tin cho báo chí với tòa án rồi, đang nhờ tòa giải quyết. Vì đôi bên không hợp tác được em ạ (ông Nguyễn Quốc Hùng nói).

- Sao lại không hợp tác được, em thấy gia đình cũng rất mong muốn nhận con mà?

- Mong muốn nhưng đằng sau vấn đề nhận con là nó đòi tiền, mỗi nhà mấy trăm triệu đồng thì bọn anh làm sao mà lo được.

- Tức là cả hai nhà đều yêu cầu là mỗi gia đình mấy trăm triệu đúng không ạ?

- Đúng rồi. Loan báo thì nó cứ nói thế thôi, nhưng đằng sau nó cứ đòi số tiền như thế, bọn anh không thể làm được, anh đã xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo và yêu cầu đưa ra tòa. Hết bao nhiêu thì đơn vị chịu trách nhiệm và xử lý theo pháp luật. Tinh thần là thế em ạ. Bọn anh hợp tác hết mình rồi, cắn cỏ lạy nó rồi, xuống quỳ lạy nó rồi mà nó cứ nói một đằng làm một nẻo. Anh mệt lắm rồi…”.


Mời độc giả nghe phát ngôn của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc BVĐK Ba Vì

Như vậy, có thể khẳng định ông Nguyễn Quốc Hùng đã vu oan (thiếu căn cứ) cho gia đình chị Vũ Thị Hương. Tuy nhiên, khi bị Báo NNVN truy hỏi, ông Hùng lại lảng tránh: “Bản thân gia đình nhà người ta cũng không đề xuất là phải nộp tiền” và “không có chuyện lạy” gia đình bị trao nhầm con.

Kiểu phát ngôn của ông Hùng, quả là "sang nắng, chiều mai".
 

Cần xem lại tư cách BS Hùng

Là lãnh đạo BVĐK Ba Vì – đơn vị có lỗi trong quá trình trao nhầm con, nhưng chị Hương cho biết, trong suốt quá trình giải quyết sự việc, chị đã gọi điện và nhắn tin nhiều lần cho ông Hùng, ông không nghe máy, cũng không hồi âm. Thậm chí, người của bệnh viện còn đề nghị chị Hương không gây... phiền hà cho ông Hùng.

Chị Hương cũng cho rằng, BS Hùng không thể vô can. Bởi vì một số giấy tờ do kíp trực khoa sản của ký vào thời điểm chị Hương chuyển dạ đẻ con (là bé Phùng Thanh Hải, hiện đang được gia đình anh Phùng Giang Sơn chăm sóc) có chữ ký của ông Hùng.

Chị Hương cũng cho biết, chiều ngày 13/7, ông Hùng đã hẹn gặp chị Hương tại khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) và đề nghị bỏ qua về những phát ngôn của ông trên báo, đài. Tuy nhiên, chị Hương không đồng ý, yêu cầu ông Hùng phải đính chính công khai, để mọi người hiểu đúng bản chất vụ việc. Nhưng đến nay, ông Hùng không làm việc này.

13-59-39_hung1
Thực tế, chị Hương đã cho hai cháu Minh và Hải gặp mặt nhau nhiều lần

Điều đó cho thấy, bác sĩ Hùng không chỉ là người vô trách nhiệm với phát ngôn của mình mà còn vô cảm với những bức xúc của 2 gia đình.
 

Phải cải chính công khai

Sau khi đọc bài viết: “Vụ trao nhầm con: Giám đốc BVĐK Ba Vì vu oan cho gia đình chị Hương”, độc giả Phạm Minh Tạo bình luận trên báo điện tử nongnghiep.vn: “Quý ông giám đốc thật lôi thôi. Sự việc đã lan truyền thì trách nhiệm của quý ông là phải cải chính công khai, không nói chuyện riêng là xong”.

“Thật kì lạ, một giám đốc lại có thể ăn nói lung tung như vậy, không rõ vì động cơ gì, người ta không đòi bòi thường mà lại dám bịa đặt trên báo chí… Là người tử tế, phải xin lỗi đi”, độc giả Nguyễn Thế Công bình luận.

Thậm chí, có độc giả còn viết: Khi vụ việc xảy ra, có bài báo nói về cô Hương không muốn trả con, mọi người xung quanh xúm vô bàn tán, chửi rủa cô vô đạo. Giờ thì gia đình cô Hương có thể kiện giám đốc này tội vu khống..."

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.