| Hotline: 0983.970.780

Vui buồn ngày Cá tháng Tư

Thứ Hai 02/04/2012 , 09:09 (GMT+7)

Nhiều bạn nghĩ rằng cả năm mới có một ngày để "chơi trò nói dối" mà không bị ai trách mắng...

Nhiều bạn nghĩ rằng cả năm mới có một ngày để "chơi trò nói dối" mà không bị ai trách mắng...

Bạn bè trêu nhau

Cá tháng Tư thường là ngày teen mình mong ngóng để... được trêu chọc, "lừa" bạn bè một vố. Những trò đùa vô hại thôi, nhưng đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Minh Quân (17 tuổi) đã từng là "nạn nhân" của trò lừa ngày 1/4.

"Một hôm, thằng bạn ngồi cùng bàn bước vào lớp với vẻ mặt cực phởn phơ, khiến ai cũng phải thắc mắc, hỏi ra thì hắn tiết lộ mới hôm trước được bố mẹ sắm cho con PS màu cà phê. Cậu ta vừa miêu tả nó đẹp ra sao, hành trình mua về như thế nào, vừa đệm mấy câu rất ngọt rằng sẽ vi vu đây đó cho tụi bạn lắc mắt, cho người yêu được nở mày nở mặt…

Cả nhóm xung quanh 3, 4 đứa thấy vậy thì không khỏi xuýt xoa. Tất cả đều tin sái cổ vì vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc, hơn nữa, bình thường tên này cũng là một dân chơi có tiếng trong trường, gia đình lại khá giả.

Cả bọn nhao nhao vây quanh nài nỉ cậu ta, mong một lần được ngồi trên chiếc xe đó để lấy chút vinh dự. Cậu ta nhanh nhảu gật đầu đồng ý cho đứa này ké xe, lắc đầu chê đứa kia không đủ trình ngồi PS.

Đến khi cả lũ ríu rít lên kế hoạch đòi khao xe mới, cậu ta mới hỏi một câu tỉnh queo: “Hôm nay là ngày gì nhỉ?”, bọn tớ lũ lượt há hốc mồm: “À, ngày nói dối. thảo nào”… Đúng là xấu hổ hết chỗ nói", Quân kể lể.

Cả ngày hôm đấy, tuy không rơi vào cảnh bị bạn bè trêu chọc, nhưng Tuấn (19t) lại ăn một vố “lừa tình” từ cô em gái kết nghĩa. Khi được hỏi hoàn cảnh của mình, Tuấn đã kể: “Hôm đó cô em gái tớ online, hỏi linh tinh mọi thứ tình yêu, tình báo, rồi tẽn tò liệu có nên bày tỏ tình cảm với người ấy không, dù biết người ta không thích mình.

Thế là tớ động viên em ý hãy cố lên, đừng để vuột mất cơ hội. Nào ngờ, D nói tớ chính là người D yêu bấy lâu. D vốn thật thà, thẳng tính nên tớ nghĩ em ấy nói thật. Cực kỳ hoảng và sốc, tớ vội vội vàng vàng giải thích, khuyên răn này nọ, lộn tùng phèo hết cả nên.

Đến lúc D cười ha hả và thú nhận đây chỉ là một trò đùa, tớ mới vỡ lẽ, thở phào nhẹ nhõm. Nếu mình để ý ngày này một tí thì đã không bị mắc cú lừa”.

Các bạn hãy nhớ, trong ngày này lời nói dối cũng cần được "chọn lọc" một chút nhé (Ảnh minh họa)

Thầy cô cũng vui cùng

Không cớ gì tuổi teen chúng mình mới quan tâm tới ngày này, ngay cả thầy cô tụi mình cũng "cập nhật" rất nhạy đấy nhé. Học trò lên kế hoạch "lừa" thầy cô, nhưng lắm lúc "gậy ông đập lưng ông", lại bị thầy cô lừa lại.

Diễm (17 tuổi) cho biết: “Hôm đó cả lớp định trêu cô giáo dạy Hóa, nhưng chẳng có cơ hội vì vừa vào lớp cô đã hỏi như không hề biết: Hôm nay là ngày Cá tháng Tư thật hả các em? Cả lớp tớ ngạc nhiên đáp: Thế cô không biết ngày này thật ạ?

Xong rồi cô không nói gì, điềm nhiêm nhắc cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra. Chúng tớ lo quá, vì cô chưa hề báo trước đó, vả lại cả lớp cũng chưa mấy ai chuẩn bị bài. Đến khi cả lớp nhao lên vì sợ không làm nổi bài, cô mới bật cười và phán một câu xanh rờn: Hôm nay là ngày 1/4 mà. Xong rồi cả lớp mới dám thở phào nhẹ nhõm kinh khủng, lại còn buồn cười nữa chứ!"

Và khi trò đùa trở nên quá trớn

Những câu nói dối vô hại, trò đùa hài hước vào 1/4 luôn được ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng không phải ai cũng biết cách đùa cho vui đâu teen ạ. Có nhiều bạn lợi dụng trò ý nghĩa được nói dối thoải mái của ngày này mà gây ra không ít trò nghịch dại, gây ảnh hưởng tới tâm lí chung của mọi người.

Đến bây giờ, các teen và cựu học sinh một trường THPT nọ vẫn nhắc lại ngày Cá tháng Tư không thể nào quên của T. Hôm đó cả trường đang trong giờ học, bất chợt mọi người náo loạn cả nên khi chứng kiến thầy giám thị cõng một học sinh toàn thân dính bê bết máu vào phòng y tế, vì cậu bạn sơ sẩy ngã từ tầng 2 xuống, phải cấp cứu ngay.

Ai cũng lo lắng, thầy cô và học sinh trong trường bị một phen thót tim. Được một lúc, mọi người lại thấy T đi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, vì hứa với bạn bè trong lớp sẽ tổ chức một ngày Cá tháng Tư đáng nhớ, T đã mang sẵn một túi sốt cà chua đến lớp, dàn dựng như một vụ tai nạn gây sự chú ý cho mọi người.

Hậu quả là T phải viết bản kiểm điểm và bị hạ hạnh kiểm vì tội lỗi gây ra. Tất cả giáo viên đều vô cùng tức giận vì thái độ và hành động cợt nhả của một học trò lớp chuyên, học sinh trong trường thì lắc đầu lè lưỡi: “Chắc phái mất cả năm trời, cậu ta mới nghĩ ra được ý tưởng tai quái như thế”.

Hay có nhiều cặp đôi chọn đúng ngày Cá tháng Tư để... nói lời chia tay "đùa", nhưng cuối cùng do "ai kia" không hiểu, cảm thấy bị xúc phạm nên đã quyết định chia tay "thật" luôn ấy.

Thế mới biết mọi trò đùa ngày Cá tháng Tư không phải đều vui vẻ cả, nhiều khi dẫn đến những sự cố không hay, những hiểu lầm đáng tiếc. Hãy để ngày Cá tháng Tư vui nhưng đừng quá đà, teen nhé.

(Theo TTVN)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất