Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã và đang tạo ra cú hích trong việc giúp các bản giáp biên nơi đây có hội thoát nghèo.
Bàn chuyện nuôi bò
Chúng tôi đến bản Hoàng Liên Sơn 1, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vào những ngày đầu thu. Dù chịu thương chịu khó nhưng bao đời nay dân bản vẫn rất nghèo, bởi ngoài làm nông, họ không có việc gì khác, cũng chẳng đủ vốn để chăn nuôi gia súc.
Năm này qua năm khác, người nông dân căng sức làm ruộng, nhưng cuộc sống cứ thiếu thốn đủ bề, chầm chậm trôi qua một cách buồn bã. Rồi đến cuối năm 2014, cả miền quê nghèo bỗng sôi động hẳn lên, vì nhiều gia đình được nhận bò giống.
Ông Lìu A Phong, Trưởng bản Hoàng Liên Sơn 1, phấn khởi chia sẻ: “Ngày trước bản chỉ có vài con bò thôi, nên việc cày cấy gặp nhiều khó khăn lắm. Cuối năm 2014, 30 hộ dân khó khăn của bản vừa nhận được bò từ chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới". Sắp tới, các hộ cũng sẽ huấn luyện đội cày hùng hậu này giúp bà con cày ruộng đấy”.
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi anh Sùng A Páo - một trong số 30 hộ dân được nhận bò đợt vừa rồi ghé thăm và góp chuyện.
“Bò nhà trưởng bản cày khỏe đấy. Con bò nhà tôi mới nhận nuôi được 7 tháng. Vụ tới tôi cũng sẽ cho nó cày ruộng thử”, anh Páo vui mừng nói.
Anh Páo cho biết, mấy ngày đầu đưa bò về nuôi, vợ chồng anh cứ lóng ngóng, nhưng nhờ trưởng bản Phong đã nuôi bò từ nhiều năm nay, nên có nhiều kinh nghiệm chia sẻ với bà con.
Bản Hoàng Liên Sơn 1 ở tít trên núi cao, quanh năm mây phủ. Đây là bản xa nhất và tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của xã Nậm Xe. Giao thông đi lại khó khăn, nhưng những năm qua, bà con vẫn kiên trì bám bản, tổ chức SX và bảo vệ biên giới.
Dẫn chúng tôi đi thăm các hộ gia đình được nhận bò hỗ trợ cuối năm 2014, ông Phong không giấu nổi niềm vui: “Các gia đình đều cam kết chăm sóc bò thật tốt và không bán bò. 30 con bò giống này đang phát triển rất tốt. Nhà tôi có 3 con bò đực to, khỏe, khi nào bà con cần tôi sẽ cho chúng phối giống”.
Bỏ rượu, bỏ thuốc phiện, làm kinh tế
Cũng giống như bà con xã Nậm Xe, 20 hộ dân nghèo ở xã Sin Súi Hồ cũng được nhận bò giống từ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Các hộ dân nơi đây đang có cuộc “chạy đua ngầm” xem nhà nào chăm sóc bò giống tốt hơn.
Thiếu tá Phạm Văn Hà, cán bộ biên phòng tăng cường kiêm Bí thư Đảng ủy xã Sin Súi Hồ, chia sẻ: “Từ hôm các hộ dân nhận bò về nuôi, tôi thường xuyên đến hướng dẫn các hộ cách chăm sóc và bảo vệ đàn bò. Sin Súi Hồ thường lạnh hơn các vùng khác, nên các chiến sĩ biên phòng của đồn Sin Súi Hồ còn đến giúp bà con làm chuồng, che chắn gió lạnh cho đàn bò. Nhờ thế mà đến nay đàn bò của bà con phát triển tốt, không con nào bị bệnh tật cả”.
Bà con người Mông, người Dao ở đất này coi Thiếu tá Hà như một thành viên của gia đình. Họ bảo rằng, cán bộ lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mọi người. Họ biết ơn và luôn ghi nhớ điều ấy.
Tiếp tục cuộc hành trình, Thiếu tá Hà dẫn chúng tôi vượt đường rừng đến thăm gia đình anh Tẩn Láo Tả, bản Chí Sáng. Lúc này, trời đã tối mịt mà vợ chồng anh Tả còn đang lúi húi ngoài bìa rừng, cắt cỏ voi.
Gặp chúng tôi, anh Tả tay bắt mặt mừng khoe “thành tích” bỏ rượu gần 2 năm nay, sau khi được Thiếu tá Hà liên tục vận động bà con trong vùng bỏ rượu, chí thú làm ăn.
Anh Tả còn tranh thủ thông báo với Thiếu tá Hà, con bò của gia đình nuôi giờ đã lớn lắm rồi.
"Ngày đầu đón về, nó chỉ ăn hết nửa gánh cỏ, giờ nó đã xơi được cả gánh rồi. Hai vợ chồng đang tính phải dành thửa ruộng bậc thang để trồng cỏ cho bò”, anh Tả chia sẻ.
Bên ấm trà shan tuyết của đất Sin Súi Hồ, anh Hà mở lòng, trước đây ở Sin Súi Hồ nhiều người nghiện thuốc phiện, nghiện rượu. Qua bao năm bộ đội biên phòng kiên trì, bám bản, bám dân, vận động các hộ gia đình xóa bỏ cây thuốc phiện, rồi vận động trai tráng đi cai nghiện thuốc phiện, cai nghiện rượu… vùng đất này mới bình yên trở lại.
Đến Sin Súi Hồ bây giờ bà con không bàn chuyện uống rượu nữa, thay vào đó là bàn cách trồng địa lan, nuôi bò để làm giàu.
Thiếu tá Hà tâm sự: “Đời sống của bà con được nâng lên, biên giới càng thêm vững vàng. Sự giúp đỡ nào với bà con cũng thật quý hóa và đáng trân trọng”.
Viettel hỗ trợ 12 tỷ đồng phối giống cho bò Nhằm nâng cao hiệu quả chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, Tổng Cty Viễn thông Viettel đã cấp chi phí phối giống cho các hộ gia đình được nhận bò từ chương trình. Theo đó, mỗi hộ nghèo được Viettel hỗ trợ thêm chi phí phối giống là 500.000 đồng. Tổng chi phí cho chương trình lên tới 12 tỷ đồng. Số tiền tài trợ cho các hộ dân này được sử dụng để thuê bò đực địa phương phối giống tự nhiên hoặc thanh toán cho các gia đình khi bò cái đậu thai, có xác nhận của cán bộ phụ trách chăn nuôi của UBND xã. |