| Hotline: 0983.970.780

World Cup 'cháy' trong lòng người hâm mộ đất võ

Thứ Năm 14/06/2018 , 07:20 (GMT+7)

World Cup chưa đến ngày khai mạc, nhưng không khí rạo rực đã hiển hiện khắp nơi, từ các quán nhậu, quán cà phê và đến trong từng căn nhà.

Nông dân Đinh Văn Chung mỗi ngày xem lịch thi đấu vòng chung kết World Cup Russia 2018

Những ngày này, câu chuyện bóng đá luôn có mặt trong những cuộc nhậu, bàn cà phê.
 

Rạo rực hơn đợi… người yêu

Có lẽ anh Nguyễn Hữu Trí (50 tuổi), chủ trại mộc ở phường Bình Định (TX An Nhơn) là người “rạo rực” nhất trong những người hâm mộ bóng đá ở địa phương này. Bởi, anh là “tín đồ” của bóng đá đến mức “cuồng tín”. Mấy tháng trước khi vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra, anh quên ăn quên ngủ chạy đôn đáo kiếm sẵn đơn hàng, mua dự trữ gỗ ván, phụ liệu đủ đáp ứng các đơn hàng, khoán trách nhiệm cho từng công thợ. Và suốt mấy ngày nay, trên cửa miệng của “tín đồ Trí” luôn sẵn những câu chuyện về World Cup, không một lời nhắc đến chuyện làm ăn.

“Vợ biết tính em mê bóng đá nên mỗi lần đến World Cup là lo em bỏ công bỏ việc. Mà bỏ công việc sao được anh, cơm áo gạo tiền nằm hết trong trại mộc, nên trước khi “cắm đầu” vào bóng đá em phải sắp xếp công việc đâu vào đó. Vậy mà hiệu quả tăng lên thấy rõ anh à! Nếu không có World Cup chắc gì giờ này em đã có đơn hàng nhiều như thế này. Để xem World Cup thoải mái, mấy tháng trước em đã chạy đơn hàng làm đến cuối năm không hết. Vợ biết cười hỉ hả, sẵn sàng “thưởng” em cái ti vi mặt phẳng 50 inch để xem cho đã mắt. Mấy ngày nay lòng em cứ nhộn nhạo đợi đến ngày diễn ra trận khai mạc, lòng còn rạo rực hơn cả hồi còn trẻ ngồi đợi người yêu anh à!”, Trí tâm sự.

Những bà vợ có chồng là “tín đồ bóng đá”, muốn giữ chồng không đi khỏi nhà xem bóng đá cả đêm suốt mùa bóng nên sẵn lòng “chắt bóp” mua những chiếc ti vi to, hiện đại để phục vụ lòng đam mê của ông chồng. Tuy nhiên, tâm lý của người xem bóng đá không thể ngồi nhà “thẩm” 1 mình đối diện với chiếc ti vi. Đã mê bóng đá, xem bóng đá là phải biểu cảm theo từng cung bậc cảm xúc. Xem bóng đá là phải la, phải thét, phải gào thì mới đã. Ấy vậy nên quán cà phê là lựa chọn của đám đông người hâm mộ. Ở đó có không gian, có nhiều “tín đồ” cùng “tín ngưỡng”, có thể vừa xem vừa bàn luận rôm rả.

Anh Hải (58 tuổi), chủ quán cà phê Lý Hải ở ngã 3 Trần Phú – Nguyễn Đình Chiểu phường Bình Định (TX An Nhơn), cho biết: “Đến mùa bóng đá là tui rinh cái ti vi 50 inch ra ngoài để phục vụ khách. Rút kinh nghiệm những mùa World Cup trước, ngoài chuẩn bị số lượng cà phê nhiều hơn bình thường, mùa này tui còn dự trữ trong nhà khoảng chục con gà. Xem bóng đá cả đêm đói bụng, đến khuya khách thường kêu con gà luộc nấu cháo ăn để lấy năng lượng xem trận sau. Trước đây tui không mộ bóng đá lắm, nhưng hòa mình vào không khí bóng đá với khách những mùa World Cup trước tui đâm mê bóng đá lúc nào không hay. Do vậy, đến mùa World Cup tui còn rạo rực hơn khách, bởi vừa được thỏa thích niềm đam mê, vừa buôn bán đắt gấp bội bình thường”.

13-56-20_1
Chủ quán cà phê Lý Hải tâm sự cùng PV.

Chị Nguyễn Thị Hải, người chuyên cung cấp gà cho các quán ăn, quán nhậu trên địa bàn TX An Nhơn, chia sẻ: “Nếu như thường ngày tôi cung cấp cho các quán khoảng 20 con gà thì đến mùa World Cup số lượng tăng gấp 10 lần. Các quán nhậu lấy gà nhiều đã đành, còn phải chuẩn bị gà bán cho các quán cà phê, cho những nhóm người xem ở hộ gia đình. Thức khuya đói bụng, la nhiều khản tiếng, không gì bằng húp bát cháo gà nóng hổi, thơm phức”.
 

“Cháy” với World Cup

Không được như những người hâm mộ bóng đá khác, hoàn cảnh của ông Lê Mimh Tuấn (71 tuổi), thương binh loại đặc biệt 1/4 với thương tật 91%, cột sống bị tổn thương  ở chiến trường K, nên ông không thể đến các quán cà phê để tham gia ngày hội World Cup. Ngồi trên xe lăn ông Tuấn di chuyển trong nhà đã khó, nói chi đến chuyện đi quán xem bóng đá.

Ông đành chấp nhận ngồi nhà, “ôm” chiếc ti vi đời cũ nhỏ xíu, chỉ 21 inch, để thỏa mãn lòng đam mê của mình. “Đã cận kề World Cup 2018, theo dõi qua thông tin báo chí tui được biết là Đài Truyền hình Việt Nam chưa mua được bản quyền World Cup, tui mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì lo không được xem trực tiếp giải đấu này. Đến khi Đài truyền hình Việt Nam công bố đã mua được bản quyền, tui mừng hết lớn, vì mình đã có thể “cháy” cùng 64 trận bóng. Giàu như nước Bỉ mà chỉ dám mua bản quyền những trận bóng có đội bóng nước này tham gia chứ không dám mua hết 64 trận bóng, có vậy mới thấy Việt Nam chịu chơi hết cỡ, thỏa lòng người hâm mộ”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn kể, ông đam mê bóng đá từ năm học cấp I. Lớn lên, thi hành nghĩa vụ quân sự, ông Tuấn theo đoàn quân tình nguyện tham chiến tại nước bạn Campuchia. Năm 1981, trong một trận chiến ông bị thương nặng được đưa về an dưỡng tại Bệnh viện quân y 17 đóng tại Đà Nẵng.

Năm 1982 diễn ra World Cup Espana, khi ấy thương tật vẫn còn hành hạ cơ thể ông Tuấn, nhưng vì quá yêu bóng đá, ông đã năn nỉ cô hộ lý đẩy dùm xe lăn đưa ông đến hội trường bệnh viện để xem bóng đá. Công việc của cô hộ lý “dày như mạ”, phải phục vụ cho nhiều thương bệnh binh khác, nhưng trước tha thiết đến cháy bỏng của ông cô hộ lý đã không đành lòng từ chối, vậy là ông Tuấn được xem toàn cuộc World Cup Espana 1982.

Suốt cả tháng ròng rã, đêm nào cô hộ lý cũng đẩy xe lăn đưa ông Tuấn đi xem bóng đá, khi về thì có chiến hữu đẩy về dùm. “Hồi còn ở trong lính tui chỉ được nghe tường thuật trực tiếp bóng đá World Cup qua đài radio hoặc thông qua loa phát thanh, năm 1982 được xem World Cup bằng ti vi là một hạnh phúc lớn. Hồi đó thương tật còn hành hạ thân thể đau đớn lắm, nhưng được xem bóng đá bệnh tình của tui dường như bớt hẳn. Một chuyện đến giờ tui chưa thể quên là đêm xem trận chung kết World Cup Espana 1982 là lúc Paolo Rossi của đội tuyển Italia “đục” thủng lưới đối phương giành chức vô địch, mọi người trong hội trường dường như bay bổng lên, tui lúc đó ngồi xe lăn, nhưng phấn khích quá cũng chống 2 tay lên 2 thành xe lăn nhẩy cẩng, rủi là bị trật tay rơi tự do xuống đất, đang bệnh tật thế mà tui vậy mà không thấy đau đớn gì, bóng đá diệu kỳ thiệt đó chớ”, ông Tuấn bộc bạch.

Ông Tuấn mê bóng đá đến mức còn nhớ như in World Cup Espana 1982 đội tuyển quốc gia Italia giành chức vô địch, cầu thủ Paolo Rossi ghi bàn thắng quyết định. “Hồi đó tui ngưỡng mộ cầu thủ Paolo Rossi lắm, nhưng sau khi cầu thủ này ghi bàn thắng quyết định, các nhà báo đến phỏng vấn anh ta đã không trả lời, mà còn quay mặt nhổ nước bọt, thái độ này đã khiến tui giảm yêu cầu thủ này mấy bậc”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Lê Minh Tuấn trên xe lăn “gắn” với chiếc ti vi đời cũ 21 inch để “cháy” cùng World Cup

World Cup 2018 này ông Tuấn không “độ điếc” gì, nhưng vì hoàn cảnh không thể đi quán cà phê xem được, nên ông phải bày cuộc tại nhà. Ông sắm sẵn can rượu, vài con gà, “hú” 5 – 7 thân hữu hàng xóm tập trung tại nhà ông để cùng “cháy” với World Cup. Thân hữu của ông dù rất không muốn căng mắt xem bóng đá vào màn hình ti vi 21 inch đời cũ, nhưng vì tình nghĩa láng giềng gần nên đã có hơn chục người sẵn sang “cháy” với ông. Bóng đá quá diệu kỳ!

Xem thêm
'Lái Thiêu mùa trái chín' xuất hiện nhiều tác phẩm độc đáo

Việc tổ chức và duy trì Lễ hội 'Lái Thiêu mùa trái chín' được xem là giải pháp giữ vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Tuấn Hưng hoàn tiền vé cho khán giả vì hát không tốt

Sáng 16/4, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ việc hoàn trả tiền cho các khản giả cảm thấy không hài lòng ở Show diễn 'Gửi ngàn lời yêu' diễn ra vào ngày 14/4.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.