Dân mê cá độ bóng đá theo dõi từng trận bóng mùa World Cup |
Có những vụ “kèo độ” chỉ để cho không khí thêm vui, nhưng có không ít vụ cá cược nặng đô khiến người chơi độ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay, tán gia bại sản...
Vặt cả vườn cây trái gán nợ
Chúng tôi về huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), đi đến đâu cũng nghe người dân bàn luận về trái bóng tròn. Còn tại các quán cà phê hay quán nhậu, trước giờ bóng lăn không khí bàn luận rồi giao kèo cá độ càng rôm rả. Có người lúc đầu chỉ là độ vui vài thùng bia hay chầu nhậu cho thêm sung, nhưng sau càng ngày càng cá cược “nặng đô” hơn.
Anh Nguyễn Trọng Đ (nhà ở Trảng Bom) ngồi cùng bàn nhậu, có nhiều năm “nghiện” cá độ bóng đá. Từ đầu mùa World Cup 2018 đến giờ, anh đang ôm khoản nợ gần 200 triệu vì thua kèo, nhưng nay gặp bạn bè, anh vẫn muốn gạ kèo mới hòng gỡ gạc. Chia sẻ, anh Đ cho biết: “Mình lúc đầu cũng chỉ chơi cho vui thôi, khi trúng vài độ thấy ham quá trời, từ đó mới tìm mối “gầy kèo”, nhưng mấy bữa nay xui quá chẳng trúng kèo nào, buồn quá mới rủ anh em đi nhậu xả xui”.
Theo anh Đ, cá độ cũng nhanh gây nghiện, tâm lý nếu thắng độ thì vui ngất ngây, còn bị thua thì cay cú lắm chỉ muốn “kèo to” hòng gỡ lại những gì đã mất. Vậy nhưng mùa bóng này, anh càng gỡ càng thua nên giờ đành ôm khoản nợ “trăm chai” chưa biết phải giải quyết thế nào.
Chị Trần Thị T, chủ quán cà phê gần bến xe Long Khánh (Đồng Nai) cũng tâm sự: “Chưa bao giờ không khí cá độ nóng như bây giờ. Từ xe ôm, nông dân, chủ vườn rẫy đến người đi chợ, sáng sớm đã hỏi chuyện bóng đá, kèo kiếc rôm rả lắm. Ấy vậy mà, chỉ sau một đêm bóng lăn, có người bị thua cá độ bán cả nhà, xe, thậm chí còn vặt cả vườn trái đem gán nợ”.
Mới bữa trước có mấy chủ vườn dưới huyện chạy xe ba gác chở trái cây tươi lên tới cổng bến xe, rao bán gấp để kịp gom tiền về thanh toán tiền độ. Thấy trái tươi rẻ, chị T móc tiền túi ra mua cả xe sầu riêng vừa để bày bán ngay trước cửa quán cà phê vừa mang về ăn. Chị T nói vui, mùa World Cup quán cà phê của chị bỗng biến thành vựa trái cây tiêu thụ giúp các chủ vườn thua cá độ.
Cũng vì thua cá độ không có tiền trả nợ, nhiều thanh niên đi hành nghề “đạo chích”. Công an huyện Định Quán đang tạm giữ nghi can Trần Đình Đông (37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đông cho biết do thua độ bóng đá bị chủ nợ truy nã khắp nơi, để có tiền trả và độ tiếp, Đông nảy sinh ý định đột nhập vào bệnh viện trộm cắp tài sản.
Rạng sáng 27/6 vừa qua, Đông lẻn vào khoa Nhi của BVĐK Định Quán lấy trộm điện thoại và hơn 4 triệu đồng tiền mặt của một người đang nuôi người nhà bị bệnh. Sau đó, tiếp tục đến khoa Chẩn đoán hình ảnh để trộm tài sản thì bị bảo vệ tại bệnh viện phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.
World Cup chưa tan, nhiều người đã... tàn
Theo ghi nhận, thời điểm này World Cup 2018 không chỉ “nóng” trên sân cỏ mà ở các cửa tiệm cầm đồ cũng nhộn nhịp không kém. Chỉ một đoạn đường ngắn gần chợ K8, phường Long Bình, TP Biên Hòa có đến gần chục tiệm cầm đồ đang ngày đêm mở cửa đón khách hàng mùa World Cup nườm nượp vào ra.
Chỉ cần quan sát một lúc, chúng tôi đã thấy nhiều khách hàng phóng xe máy, cầm theo điện thoại, máy tính xách tay hoặc các món đồ có giá trị cao, thậm chí giấy cả tờ tùy thân đến cầm cố.
Các dịch vụ cầm đồ đang hoạt động hết công suất |
Ông T, chủ tiệm cầm đồ T.P (phường Long Bình) chẳng ngại chia sẻ: “Ở đây chúng tôi thường gặp dân mê đỏ đen, cá độ bóng đá thua hết tiền, chẳng biết lấy tiền đâu chơi tiếp hoặc trả nợ, họ buộc phải đi cầm cố tài sản. Do vậy, cửa tiệm nhà tôi dạo này phải huy động thêm tiền vốn phục vụ khách”. Cũng như tiệm ông T, hầu hết các cửa tiệm cầm đồ trên địa bàn đều kiếm bộn sau mỗi trận đấu kết thúc.
Người nào nợ ít thì cầm giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe; nợ nhiều hơn thì cầm điện thoại, xe máy, ô tô, thậm chí đất đai đến vườn cây trái…Nếu ngày thường cầm đồ lãi suất chỉ từ 2,5-3%/tháng, nhưng nay tăng lên 8-22%/tháng mà vẫn có nhiều người lao đầu vào, bởi không còn con đường nào khác. Với lãi suất này, thì vay tiền ngang bằng cầm dao cắt cổ mình.
Còn tại một tiệm cầm đồ lớn nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, chủ tiệm N.H.P (phường Hố Nai) cho hay, khoảng hai tuần qua không khí giao dịch nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Theo nhận định, bước vào vòng bán kết, chung kết World Cup, nhu cầu cầm đồ của dân nghiện cờ bạc, cá độ sẽ còn cao hơn nhiều. Dù đã mở thêm nhiều cơ sở nhưng các tiệm đều kín chỗ nên chủ tiệm N.H.P đang phải thuê thêm mặt bằng chứa hàng…
Trong bất cứ cuộc cá cược nào, phần lớn người chơi đều thiệt hại khi tàn canh. Ấy vậy mà, trước món lợi hấp dẫn, người chơi cứ thua keo này, lại tìm cách gỡ keo khác, nhưng càng gỡ càng thua, dẫn đến tán gia bại sản, gia đình ly tán, tự tử, hay trộm cắp tài sản, tín dụng đen nở rộ...
Cụ thể như trường hợp bệnh nhân Lê Xuân T. ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) làm nghề chạy xe ba gác nhưng ham cá độ bóng đá bị thua gần 300 triệu. Mấy ngày trước, T đã quyết định không chơi cá độ nữa, nhưng bị chủ nợ ráo riết đòi, không biết phải xoay xở ra sao, trong lúc túng quẫn T đã uống 3 gói thuốc diệt chuột để quên đi khoản nợ. Tuy nhiên, người nhà kịp đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.
Cùng dịp này, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cũng tiếp nhận một bệnh nhân nam 47 tuổi làm nghề bán vé số đang hết sức nguy kịch. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc thuốc trừ sâu, nên đã đặt nội khí quản để trợ thở. Trong nước mắt nghẹn ngào, người vợ cho biết: Do thua cá độ mấy trận liền nên chồng chị đã tìm đến cái chết bằng cách uống cả chai thuốc trừ sâu. Uống xong, thần chết thì không gọi đi, gia đình lại mất thêm tiền chữa chạy. Món nợ cá độ thì vẫn lù lù đó.