| Hotline: 0983.970.780

Xanh, vàng, đỏ…

Thứ Hai 20/09/2010 , 11:16 (GMT+7)

- Bác Tư Say, dzô làm vại bia cái đã.

- Không dzô! Không dzô!

- Sao kỳ dzậy? Tư Say mà chê bia.

- Đâu có chê. Đang thèm thấy mồ.

- Dzậy sao không dzô?

- Vì… cái túi không tiền.

- Ái chà! Đúng là… Tư Say. Thì tui mời. Ngồi đây. Này, nhỏ! Cho hai vại đi. Lẹ lên.

Hai cái vại cụng đánh “cốp”. Tư Say bèn làm một hơi, rồi lấy tay quyệt bọt bia:

- Chà! Đã quá trời. Mà chú Ba đi đâu qua đây?

- Thì vẫn ham cái quán này bia hơi xịn. Uống nó đã. Còn bác Tư?

- Đang tính coi… tranh.

Ba Toác cười ngặt ngẽo:

- Chui cha! Ham coi tranh từ khi nào dzậy? Bộ bác Tư muốn thành hoạ sĩ?

- Đâu có. Chỉ vì gần đây, sao thiên hạ quan tâm đến màu sắc quá trời. Tới đâu cũng xì xà xì xèo mấy cái màu xanh, vàng, đỏ. Vừa rồi lại ồn lên nào trắng nào đen.

- Ô hay! Tui đâu có thấy.

- Định moi thông tin hả?

- Chả lẽ bác lại giấu cả tui?

- Không giấu! Không giấu! Nhưng…

Ba Toác chợt vỗ đùi đánh đét:

- Hiểu rồi! Này nhỏ, hai vại nhé! Thật đúng là… Tư Say.

Lại nghe tiếng “cốp” giòn giã. Tư Say tợp một ngụm đầy có ngọn, rồi cẩn thận đặt cái cốc vại xuống bàn:

- Ai cũng rành, mỗi chú không rành. Sao kỳ quá dzậy? Này nhé, một thời đã rộ lên cái chuyện diệt ốc bươu vàng, dzậy mà tới nay, cái anh ốc bươu vàng vẫn cứ sống nhăn răng ra. Rồi cũng không thấy ai đả động chi nữa. Bây giờ, dịch heo tai xanh bùng phát. Chỗ này dẹp chưa xong, đã thấy ở chỗ kia. Ở huyện Hút, ba, bốn tháng sau khi có dịch mà chính quyền sở tại mới hay, thì dân đã tiêu thụ gần hết rồi. Nay lại “dịch” rùa tai đỏ. Chả biết có làm triệt để, hay lại giống cái anh ốc bươu vàng?

- Bác nói chí phải! Xanh, đỏ, vàng… Thế còn đen với trắng?

- Dzậy chú không coi thời sự? Cái vụ “hàng trắng” mới chỉ một đường dây, đã “ôm” tới ngàn rưởi bánh hê - rô - in. Tóm lại, là một “xã hội đen” đang tồn tại. Nếu ta chỉ cần lơi lỏng một chút, là băng hoại cả xã hội, nhất là với lớp trẻ.

- Đúng thế!

- Nhưng chưa hết đâu. Vừa rồi lại xuất hiện một thứ “xã hội đen” khác. Đó là những cán bộ, quan chức biến chất. Có chức ắt có quyền. Nhưng họ lại sử dụng theo kiểu “quyền lực đen”. Ví dụ như vị Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Hay vài ông cán bộ Trạm cân tải trọng Dầu Giây (Đồng Nai). Hay ba, bốn cán bộ kiểm toán Nhà nước Quảng Ngãi…

- Rõ rồi! Bây giờ ta phải làm chi, bác Tư?

- Tui với chú thì làm được cái chi? Bây giờ chỉ có… nâng vại. Thôi nào, ta cạn.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất