Hậu quả là máu me bê bết trên đường phố. Một con bị gãy hai chi trước không thể đứng dậy nổi còn một con bị khập khiễng. Chiếc xe hơi cũng bị bể kính chắn gió và bung nát phần đầu do đang đi với tốc độ quá nhanh.
Hiện trường vụ tai nạn |
Cảnh sát giao thông địa phương đã có mặt lúc 10h25 để phong tỏa hiện trường vụ tai nạn hi hữu và vãn hồi trật tự trên đường phố mới Srinakharin Romklao, ngay gần ngôi chùa Raja Kosa có đông đúc người dân đi lễ hội ngắm trăng đêm rằm.
Theo báo The Nation, viên tài xế giấu tên chỉ bị thương nhẹ cho hay, anh đang lái xe thì tự nhiên ba con trâu từ đâu xuất hiện băng ngang đường phố nên không thể xử lý kịp vì khoảng cách quá gần. Trong khi đó, cư dân địa phương cho biết, chủ của đàn trâu này đã mất cách đây vài năm và cứ để đàn trâu sống lang thang kiếm ăn tự do trong khu vực này.