| Hotline: 0983.970.780

Xe “dù”, bến “cóc” đại náo… Sài Gòn

Thứ Hai 08/02/2010 , 20:11 (GMT+7)

Tất cả các cửa ngõ ra vào TP.HCM đang náo loạn bởi các chuyến xe “dù” bắt khách trái luật ồ ạt xuất hiện. Trong khi đó phía trong nội thành, các bến “cóc” bán vé xe Tết không phép mọc nhiều như nấm sau mưa…

Tất cả các cửa ngõ ra vào TP.HCM đang náo loạn bởi các chuyến xe “dù” bắt khách trái luật ồ ạt xuất hiện. Trong khi đó phía trong nội thành, các bến “cóc” bán vé xe Tết không phép mọc nhiều như nấm sau mưa…

Xe “dù” bắt khách ngay giữa đường tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM.

Khoảng một tuần gần đây, cứ từ sáng sớm cho đến tận tối mịt, tại khu vực tuyến Quốc lộ 13 phía ngoài cổng Bến xe miền Đông (TP.HCM) diễn ra cảnh xe “dù” bắt khách trái luật.

Sáng 8/2 có mặt tại cổng bến xe này, chúng tôi ghi nhận rất nhiều xe “dù” vi phạm với các điểm “nóng” là cây xăng Huệ Thiên 1, 2, 3 và từ khu vực cầu Bình Triệu đến cầu Bình Phước (quận Thủ Đức). Đặc biệt, chiếc xe mang biển số 98H-150… đi tuyến TP.HCM-Bù Đốp (Bình Phước) ngay sau khi chui ra từ Bến xe miền Đông chưa đầy 100 mét đã bất ngờ tấp vào lề tới 3 lần để rước khách khiến nhiều người điều khiển xe máy phía sau loạng choạng suýt té ngã.

Bát nháo!

Theo Sở GTVT TP.HCM, để bảo vệ quyền lợi người dân về quê đón Tết, kế hoạch phối hợp xử lý xe “dù”, “bến cóc” đã được lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT triển khai. Ông Lê Hồng Việt - Phó chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, mấy ngày qua thanh tra đã xử phạt hàng trăm trường hợp xe đậu rước khách không đúng nơi quy định, xe không có sổ nhật trình, không có hợp đồng vận chuyển... Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt từ 400.000 đồng trở lên, kết hợp với tạm giữ giấy tờ 30 ngày. Tuy nhiên, Thanh tra GTVT TP cũng nhìn nhận rằng, do lực lượng kiểm tra quá mỏng nên tình hình vẫn còn quá bát nháo.

Chiếc xe khách biển số 52LD-230… chạy tuyến TP.HCM-Vũng Tàu vừa ra khỏi cổng đã tấp vào cây xăng Huệ Thiên 1 giả bộ đổ xăng nhưng thực chất để rước gần chục vị khách đợi sẵn.

Đặc biệt, chiếc xe mang biển số 34K-867… chạy tuyến TPHCM-Hải Dương không hiểu sao khi ra khỏi bến nhưng khách trên xe vắng tanh. Hoá ra, chiếc xe này đã “tập kết” rất nhiều khách “dù” ngay gần chợ Bình Triệu (Thủ Đức) để ăn trọn khoản phí và nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Tương tự, quanh khu du lịch Suối Tiên (Quốc lộ 1A), lượng xe “dù” ngang nhiên đậu đón khách ngay giữa đường nhiều vô kể và hết sức nguy hiểm. Xe khách mang biển số 54M-597… chạy tuyến TP.HCM-Bình Định vừa chạy tới cổng Suối Tiên bất ngờ đứng khựng lại ngay giữa đường, một thanh niên từ trong xe nhảy phốc ra giữa dòng xe máy đông nghẹt và nhanh chóng lôi tuột hai vị khách (1 nam, 1 nữ) lên xe khiến dòng xe đông nghịt đang lưu thông bất ngờ bị ùn tắc.

Tại khu vực ngã ba Lâm Viên (trước Đài Liệt sĩ TP) và ngã ba Tân Vạn (Thủ Đức) đã hình thành một đội ngũ “cò” xe rất táo tợn và manh động, hùng hổ giành giật, chèo kéo khách gây mất trật tự nghiêm trọng. Điều đáng nói, dù đây là những điểm “nóng” về tình trạng xe “dù”, nhưng rất ít khi thấy xuất hiện bóng dáng cảnh sát giao thông.

Ghi nhận của NNVN cho thấy, hầu hết xe “dù” đều chở quá tải và nhồi nhét khách đến nghẹt thở nhưng không hề bị xử lý. Chính vì thế, ở đây luôn có hàng trăm chiếc xe khách lớn nhỏ quần thảo suốt ngày đêm, hò hét, tranh giành bắt khách và đậu xe giữa đường bốc dỡ hàng hoá một cách công khai.

Vừa ra khỏi cổng Bến xe miền Đông, hai chiếc xe này đã mở tung cửa để đón khách “dù”.

Trong khi đó, tại các quận Tân Bình, Tân Phú nơi tập trung nhiều người lao động đến từ miền Bắc và miền Trung, từ cả tháng nay đã xuất hiện ồ ạt các điểm bán vé xe tết trái phép. Ngay khi PV NNVN đến khu vực đường Vườn Lan (P.10, Q.Tân Bình) đã ghi nhận tới 3 điểm bán vé xe chạy tuyến TP.HCM-Quảng Nam, Quảng Ngãi công khai, trong khi các điểm này chỉ được cấp phép chạy du lịch.

Gần 9h sáng ngày 8/2 tại điểm bán vé Ba Nga (số 88 Vườn Lan) xuất hiện chiếc xe khách lớn mang biển số 53S-185… đậu chềnh ềnh ngay dưới lòng đường chật hẹp. Hàng chục người tay xách nách mang hành lý nháo nhào giành giật đăng ký gửi hàng hoá khiến con đường bỗng dưng ồn ào như trong… bến xe!

Ngang nhiên tổ chức bến “cóc” và bán vé xe tết tại đường Vườn Lan (P.10, Q. Tân Bình) sáng ngày 8/2/2010.
Một hành khách tên Nguyễn Thị Thy làm công nhân may tại TP.HCM cho biết, chiếc xe này chạy về Quảng Nam lúc 9h với giá vé “cắt cổ” lên tới 400.000 đồng/vé. “Bình thường chỉ khoảng 250.000 đồng, vậy mà giờ tăng gần gấp đôi!” - chị Thy ngao ngán nói.

Tuy nhiên, khi PV NNVN trong vai hành khách có nhu cầu mua vé về quê để tiếp cận với chủ cơ sở Ba Nga mới phát hiện giá vé từ ngày 26 đến 30 Âm lịch còn “khủng” hơn khi được rao bán với giá 480.000 đồng/vé. Đặc biệt, nếu khách có nhu cầu gửi theo một chiếc xe máy thì phải chi từ 400.000 - 600.000 đồng/xe tùy loại (xe số hay tay ga).

Cắt ngang đường Vườn Lan, dọc đường Hồng Lạc cũng xuất hiện gần chục điểm bán vé xe Tết chui chạy tuyến TP.HCM đi các tỉnh miền Trung. Tại điểm bán vé xe Tết trưng bảng hiệu Thanh Thúy, dù phía trên bảng hiệu ghi chuyên dịch vụ xe du lịch nhưng bên dưới lại treo băng rôn rất đậm: “Bán vé xe đò Tết các tuyến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng”. Sát đó là điểm bán vé bảng hiệu Trần Hòa, Đại Lộc, Đình Nhân, Bích Nga, A Tỷ.... Thậm chí, một số cửa hàng tạp hoá, giặt ủi trên đường này cũng được trưng dụng bán vé xe Tết trái phép.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất