| Hotline: 0983.970.780

Xét hỏi gay cấn, Nguyễn Bắc Son phản cung, nói không nhận hối lộ

Thứ Ba 17/12/2019 , 12:10 (GMT+7)

Sáng 17/12, phiên xét xử đại án Mobifone mua AVG tiếp tục phần thẩm vấn. Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mặc dù nói “không nhớ gì nhiều” nhưng lại phủ nhận việc nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phản cung.

Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định phân công Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải và Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Phạm Đình Trọng...

Ông Son phủ nhận việc chỉ đạo Trương Minh Tuấn thông báo AVG không được bán cho người nước ngoài nhưng đồng ý với đề xuất của Phạm Đình Trọng báo cáo Bộ Công an chứ không cho vào mật ngay.

Cụ thể, sau khi Mobifone có văn bản xin chủ trương của Bộ TTTT, Nguyễn Bắc Son có nhiều bút phê đồng cho Mobifone mua AVG và đề xuất đưa vào danh mục Mật và ký quyết định thành lập tổ thẩm định, chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký Quyết định 236.

Khi nhận được Quyết định 2678, ông Son bút phê chỉ đạo giao cho Thứ trưởng Phạm Hồng Hải thực hiện chỉ đạo theo tinh thần của Thủ tướng chứ không phải tinh thần cá nhân.


[video] Nguyễn Bắc Son phản cung, nói không nhận hối lộ

Thừa nhận gạch bỏ 2 nội dung liên quan đến quyết định giá mua và phê giao Trương Minh Tuấn ký Quyết định 236 trong khi ông Tuấn không được giao phụ trách lĩnh vực này.

Trả lời HĐXX, Nguyễn Bắc Son khẳng định giao cho Trương Minh Tuấn phụ trách từ đầu và ông Tuấn là người phụ trách tổ thẩm định. Lúc đó không nghĩ là cao hay thấp vì căn cứ vào đề nghị của Mobifone, ông Son khẳng định không chỉ đạo gì việc ký thỏa thuận hợp đồng.

Theo bị cáo Lê Nam Trà, tại buổi liên hoan sau đó Nguyễn Bắc Son có giao cho Lê Nam Trà sau một tiếng phải ký thỏa thuận hợp đồng, tuy nhiên cựu Bộ trưởng Bộ TTTT cũng phủ nhận việc này khi khai rằng việc ký thỏa thuận là việc nội bộ của Mobifone. 

"Lời khai của tôi với cơ quan điều tra bây giờ tôi không nhớ hết được. Cáo trạng viết tôi chỉ đạo Lê Nam Trà phải ký ngày hôm đó nhưng tôi không chỉ đạo", Nguyễn Bắc Son khẳng định, tuy nhiên HĐXX trưng lời khai của chính Nguyễn Bắc Son thừa nhận chỉ đạo Mobifone trong quá trình điều tra.

Sau khi nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cơ bản chấp thuận đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư, việc này khiến Nguyễn Bắc Son hiểu lúc này Thủ tướng đã đồng ý rồi vì bản thân cơ quan tham mưu là Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nguyễn Bắc Son chỉ đạo giao cho Thứ trưởng Hải ký đề nghị chỉ đạo Mobifone thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. HĐXX nhắc lại, Thủ tướng chưa có Quyết định chủ trương đầu tư: Bị cáo nên nhớ vai trò là Bộ trưởng, mà đã là Bộ trưởng thì không thể nhầm lẫn những cái tối thiểu. Không thể coi Thông báo là một quyết định, không thể thiếu quyết định mà vẫn yêu cầu ông Trương Minh Tuấn ký Quyết định 236. Với vị trí, vai trò, năng lực của bị cáo, tại cơ quan điều tra bị cáo khai rất rõ ràng.

"Ai cũng nói tại thời điểm đó tôi chả hiểu gì, nhưng không hiểu gì tại sao lại ngồi chễm chệ ghế Bộ trưởng, ai cũng bảo tôi chả hiểu gì mà ngồi ghế Chủ tịch HĐTV... Chả hiểu gì thì làm Bộ trưởng làm gì?". HĐXX truy vấn.

Sau khi thực hiện xong thương vụ mua bán AVG, bị cáo nhận được bao nhiêu tiền? HĐXX hỏi.

Nguyễn Bắc Son: Tôi không nhận bất cứ khoản tiền nào.

HĐXX: Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai được Vũ chuyển quà biếu 3 triệu USD. Lời khai này có đúng không?

Nguyễn Bắc Son: Lúc đó do sức khoẻ của tôi, tôi bị hoảng loạn nên khai vậy.

HĐXX: Sức khoẻ hoảng loạn có nghĩ ra được con số 3 triệu USD không? Sao không nghĩ ra con số 1 triệu hay 10 triệu USD?

Nguyễn Bắc Son: Không phải đầu tiên tôi khai con số 3 đâu. Lúc đó sức khoẻ tôi rất yếu. Tôi đã hai lần ngất trên bàn làm việc của cơ quan điều tra. Lần thứ nhất tôi ngất đi 3 ngày, lần thứ hai một ngày sau mới tỉnh lại. Lúc đó cơ quan điều tra yêu cầu làm việc liên tục cho đến ngày tôi khai như vậy.

Chủ toạ Nguyễn Thị Xuân Thu hỏi: Bị cáo khai tại cơ quan điều tra, cũng như các bản cung, đơn đề nghị khắc phục hậu quả, bản tường trình? Bị cáo có vẽ sơ đồ Vũ đến nhà bị cáo, đặt xe và để tiền và vẽ vali bị cáo để tiền, đặt ở đâu sau khi nhận tiền của Vũ không?

Nguyễn Bắc Son: Theo hướng dẫn của cơ quan điều tra tôi đã làm điều đó. Lúc đó sức khoẻ tôi rất yếu, tôi muốn giữ lại tính mạng của mình.

HĐXX: Bị cáo đã khai chi tiết về số tiền nhận, bối cảnh nhận, thời gian nhận, khi nhận chỉ có bị cáo và Vũ, không có ai ở nhà cả?

Nguyễn Bắc Son: Lúc đó sức khoẻ tôi rất yếu.

HĐXX: Vì lý do gì hôm nay bị cáo lại thay đổi lời khai?

Nguyễn Bắc Son: Để giữ lại mạng sống của mình. Lúc đó cơ quan điều tra nói cấp dưới của anh đã khai nhận rất nhiều, anh không thể không khai nhận được. Khi đó tôi bị ngất lần thứ ba, tôi sợ sẽ xảy ra  điều gì với tính mạng của tôi nên tôi đã khai điều đó. Ban đầu không phải khai số liệu 3 triệu USD mà là con số khác, bằng tiền Việt nhưng cơ quan điều tra nói khai vậy không được, còn không bằng con số quân anh nhận. Cơ quan điều tra sau đó lại xé bản cung đi, viết bản khác. Kể cả thư viết cho vợ tôi cũng vậy.

HĐXX: Bị cáo có nhận tiền của Lê Nam Trà, Cao Duy Hải không?

Nguyễn Bắc Son: Tôi không nhận.

HĐXX yêu cầu thư ký đọc lại lời khai của ông các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải và Phạm Nhật Vũ, HĐXX hỏi Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, những bị cáo này đều xác nhận lời khai đã đưa tiền cho ông Nguyễn Bắc Son, cụ thể, ông Trà đưa cho ông Son 700.000USD, ông Hải đưa cho ông Son 200.000 USD.

Về hành vi nhận hối lộ và vấn đề tâm thần của ông Son, Thẩm phán Trương Việt Toàn đọc tại tòa trích lại một phần lá thư ông Son gửi cho vợ: “Anh rất mong em và các con tha lỗi cho anh. Anh rất đau khổ trong những tháng ngày đã qua. Song anh luôn luôn tin tưởng em sẽ vững vàng thay anh gánh vác việc nhà như em đã từng làm trong thời gian anh vắng nhà trước đây khi còn công tác. Lý ạ, anh đã khai báo với cơ quan điều tra về việc sau khi ký hợp đồng mua bán hoàn tất, Nhật Vũ đã mang đến cho anh số tiền 3 triệu USD”.

“Lời lẽ trong thư có phải của người tâm thần hoảng loạn không?”, thẩm phánToàn hỏi. Ông Son không trả lời được câu hỏi này.

HĐXX cho ông Son về chỗ ngồi và kết thúc phần xét hỏi buổi sáng.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Bình luận mới nhất