Cấp đất… không giấy tờ
Chiều 25/2, ông Đào Văn Chương, Trạm trưởng Trạm quản lý công trình thủy lợi Xuân Quan (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải) cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Khúc đang xảy ra vụ việc liên quan tới xây dựng nhà cửa trên hành lang bảo vệ kênh Kim Sơn.
Cụ thể, hộ ông Đào Xuân Oanh (tên thường gọi là Quân), trú đội 9, xã Vĩnh Khúc nhiều lần gửi đơn tới các cấp, xin cấp “sổ đỏ” cho diện tích đất 270 m2 đang sử dụng, mục đích là xây mới nhà 2 tầng đã xuống cấp. Điều đáng bàn, diện tích đất ông Oanh đang sử dụng, được xác định nằm hoàn toàn trong hành lang bảo vệ kinh Kim Sơn.
Kim Sơn là kênh huyết mạch của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, tổng chiều dài gần 63 km, bắt nguồn từ cống Xuân Quan (Hưng Yên), đảm bảo tưới tiêu cho 215 nghìn ha đất nông nghiệp.
Theo ông Chương, ông Oanh là thương binh nặng hạng 4/4, từng tham gia chiến trường biên giới phía Bắc năm 1979. Năm 1991, theo chính sách của địa phương, ông Oanh được cấp 270 m2 đất ở. Tuy nhiên, việc giao đất chỉ thể hiện qua việc ông Oanh thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất đai hằng năm, không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh.
Điều đáng bàn, theo ông Chương, ông Oanh đã tiến hành xây nhà 2 tầng, nhưng không đúng với thửa đất được UBND xã Vĩnh Khúc giao trước đó. Cho tới ngày nay, ônh Oanh và gia đình sử dụng, sinh sống ổn định trên mảnh đất này. Thực tế, ngôi nhà chỉ cách mép kênh Kim Sơn chừng 20 mét.
Cũng theo ông Chương, năm 2002, ngành thủy lợi đã có rà soát, tiến hành lập biên bản ghi nhận vi phạm của nhiều hộ dân ở Vĩnh Khúc. Trong đó có gia đình ông Đào Xuân Oanh.
Từ cuối năm 2019, ông Oanh gửi đơn kiến nghị các cấp xin được gỡ bỏ gia đình khỏi danh sách vi phạm. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng cấp “sổ đỏ” mảnh đất gia đình đang sử dụng. Lý do ông Oanh đưa ra, là do căn nhà 2 tầng của gia đình đã xuống cấp, gây nguy hiểm tới tính mạng con người.
Ít nhất hai lần, Sở NN-PTNT, TN-MT tỉnh Hưng Yên cùng đại diện UBND huyện Văn Giang, Công ty Bắc Hưng Hải về làm việc tại UBND xã Vĩnh Khúc. Cả hai lần, các bên liên quan đều kết luận, do nằm trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, gia đình ông Oanh không được xây mới cũng như cấp sổ đỏ.
Địa phương lúng túng
Vì sao lại có chuyện như vậy, chúng tôi đã đem câu hỏi trao đổi với ông Khương Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khúc. Theo ông Sinh, trường hợp ông Oanh là cá biệt trên địa bàn, bản thân là thương binh, gia đình chính sách. Mảnh đất ông Oanh đang sử dụng được đóng thuế đất đai hằng năm, không hề có tranh chấp.
Ông Sinh khẳng định, thông tin gia đình ông Oanh xây nhà sai vị trí thửa đất được cấp là thiếu cơ sở. Điều quan trọng hơn, thực tế ngôi nhà với 4 khẩu do ông Oanh làm chủ đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều mảng vữa bong tróc, lan can mái gãy đổ, gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Ngày 16/12/2019, đích thân ông Sinh đã ký, đóng dấu xác nhận cho đơn xin cấp “sổ đỏ” cho gia đình ông Oanh với nội dung tạo điều kiện giúp đỡ. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên chưa chính thức trả lời việc này.
Theo ông Sinh, địa phương đang rất lúng túng trong câu chuyện, làm sao để giải quyết vụ việc vừa thấu tình lại đạt lý. Nếu như nhắm mắt để gia đình ông Oanh xây dựng, rõ ràng là vi phạm. Tuy nhiên, chẳng may căn nhà ông Oanh có bị sập, nguy hiểm tính mạng, lúc đó ai là người đứng ra chịu trách nhiệm!?
Ông Sinh cho biết, trong năm 2019, địa phương đã tiến hành cưỡng chế, phá bỏ 6 công trình nhà kiên cố xây dựng trên hành lang kênh Kim Sơn. Trong số đó, có cả anh em họ ông Sinh, nhưng vẫn phải làm, dù mất đi tình cảm ruột thịt.
“Tôi khẳng định, tới đây nếu như gia đình ông Oanh tiến đập nhà xây mới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công đúng theo quy định”, ông Đào Văn Chương khẳng định.