| Hotline: 0983.970.780

Xin làm Bộ trưởng, Thứ trưởng

Thứ Tư 07/08/2013 , 10:50 (GMT+7)

Bác Thảo Dân cầm lá đơn vừa viết xong lọc cọc đạp xe tới nhà lão Cò, gương mặt hứng khởi lắm. Chưa cần đợi lão Cò thông điếu, súc ấm pha trà bác đã dặng hắng:

Bác Thảo Dân cầm lá đơn vừa viết xong lọc cọc đạp xe tới nhà lão Cò, gương mặt hứng khởi lắm. Chưa cần đợi lão Cò thông điếu, súc ấm pha trà bác đã dặng hắng:

- Tôi có chuyện này hỏi lão, rất mong lão chỉ bảo cho...

- Có việc gì quan trọng thế, bác cứ nói đi - Lão Cò nhìn bác Thảo Dân thăm dò.

- Biết lão là người đi khắp nơi, hiểu nhiều biết rộng, nên mới hỏi lão. Đây là chuyện hệ trọng với tôi, không giống chuyện tháo mấy cái ao ba ba, đưa lũ ba ba con đi hồ trước khi bán cho người ta. Chính vì thế tôi mới hỏi lão. Dưng mà, lão phải góp ý thật với tôi, để tôi còn liệu đường...

Nghe bác Thảo Dân nói nghe mà sốt ruột quá:

- Có chuyện gì mà bác cứ phải rào trước đón sau thế? Chả lẽ sống với bác đã ngót tám mươi năm rồi mà bác không tin tôi nữa hay sao?

Hút liền mấy điếu thuốc lào, bác Thảo Dân mới đủ bình tĩnh rút từ trong túi áo ra tờ giấy đưa cho lão Cò. Vừa cầm tờ giấy lão Cò đã choáng với dòng chữ: Đơn xin làm Bộ trưởng, Thứ trưởng.

- Này, bác có làm sao không đấy?

- Lão bảo tôi làm sao là thế nào nhỉ?

- Bác viết cái đơn này khi thấy trong người có hây hấy không?

Bác Thảo Dân ngơ ngác hỏi lại lão Cò:

- Tôi chả hiểu lão hỏi như thế nghĩa là sao? Tôi viết cái đơn này hoàn toàn khoẻ mạnh có sốt hấy gì đâu.

- Bác viết hay ai xui bác viết?

Nghe thế thì bác Thảo Dân nổi giận:

- Bằng này tuổi rồi mà tôi để người khác xui mình à? Chính tay tôi viết lá đơn này xin được làm Bộ trưởng đấy. Làm dân cực lắm, mưa bão mất mùa, giá điện, giá xăng dầu, giá ga...tất tật lũ lượt kéo nhau tăng. Làm ông Thứ, Bộ trưởng lên xe, xuống xe đi đâu cũng có người đưa kẻ đón...

- Thôi thôi, tôi lạy bác. Ai xui bác viết đơn xin làm Bộ trưởng không ấm đầu cũng chập mạch. Bác tưởng làm Bộ trưởng dễ lắm à?

- Sao lại không dễ? Này nhé, công việc của các ông Bộ đã có những người giúp việc họ làm cho cả rồi mình chỉ ký thôi. Cái ông Bộ trưởng gì đấy khi đại biểu Quốc hội chất vấn ông ấy thản nhiên đáp: Câu trả lời tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng để ở nhà. Nghĩa là cấp dưới chưa chuẩn bị kịp cho ông đó thôi. Mới đây ông Thứ trưởng ký cái thông tư cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thấy không thực tế thì rút lại cái thông tư ấy. Rồi bà Thứ trưởng không trả lời vì sao tăng giá điện... Nghĩa là khi nào bí, cấp dưới chưa chuẩn bị kịp thì im lặng hoặc bảo để ở nhà. Vậy, có phải làm lãnh đạo sướng không?

Lão Cò nghe bác Thảo Dân nói như vậy khiến lão cười chảy nước mắt nước mũi, khiến lão không thể nào đứng lên được. Lão vịn tay vào cột nhà hai ba bận toan đứng lên rồi lại ngồi xuống.

- Bác Thảo Dân ơi! Muốn làm Bộ trưởng hay Thứ trưởng đều phải có tiêu chuẩn, ví như học vị tiến sĩ chẳng hạn, rồi trình độ ngoại ngữ... Cái ngữ tiến sĩ Cò học trong nước lấy bằng ngoại quốc như tôi đây mà chẳng dám mơ chức Bộ trưởng hay Thứ trưởng, vậy mà bác lại xin làm Bộ trưởng trời có sập mất à?

- Vậy à? Tôi nghĩ làm Bộ trưởng dễ nên mới làm đơn xin làm Bộ trưởng. Hoá ra dân vẫn là dân có phải không lão?

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất