| Hotline: 0983.970.780

Xuân Trường và chuyện quá tam ba bận

Thứ Ba 05/03/2019 , 08:43 (GMT+7)

So với hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Văn Lâm và Công Phượng, cửa sang Buriram United của Xuân Trường được đánh giá cao hơn cả, nhưng cho tới lúc này, tiền vệ gốc Tuyên Quang chưa mang tới dấu ấn nào.

Xuân Trường ở Nhật Bản, chuẩn bị cho trận đấu với Urawa Red Diamonds hôm 6/3

Những gì mà cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL mang tới không ngoài hai chữ "thất vọng". Anh được đá chính cả 2 trận đầu tiên, cùng có hơn 50 phút cho mỗi trận, nhưng không để lại pha bóng đáng xem nào. Xuân Trường kém tranh chấp và ít di chuyển đã đành, nhưng ở cả những mặt mạnh của anh như chuyền bóng và chuyển trạng thái, tân binh của Buriram cũng không làm nên trò trống gì.

Hòa nhập với một môi trường mới chưa bao giờ là dễ dàng, dù đó có là ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng vấn đề của Xuân Trường, ngoài khía cạnh tâm lý, còn là yếu tố lịch sử. Ở 2 lần ra nước ngoài trước đây, thi đấu cho Incheon United hồi năm 2016 và Gangwon năm 2017, thu hoạch của tiền vệ sinh năm 1995 rất ít. Anh mòn mỏi chờ đợi trên ghế dự bị, và thường phải lấy cảm giác bóng từ những trận đấu tập với đội dự bị.

“Chim sợ cành cong”, câu nói ấy vận vào đúng Xuân Trường ở lần thứ ba mang chuông đánh xứ người. Đầu quân cho đội bóng mạnh nhất Thái Lan, được ưu ái suất đá chính ngay trận mở màn nhưng Xuân Trường lại thiếu sự tự tin và quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Như chính HLV của Buriram nhận xét, tiền vệ 23 tuổi yếu về thể lực. Và ở một môi trường xa lạ như Thai League, vừa đuối tâm lý vừa kém thể lực sẽ nhanh chóng bị thải loại, như trường hợp của tiền đạo Hoàng Vũ Samson cách đây một năm.

Ở trận đấu chính thức thứ ba cho Buriram, Xuân Trường vẫn có tên trong danh sách tới Nhật Bản, gặp Urawa Red Diamonds, nhưng niềm tin cho trò cưng của Park Hang-seo không còn nhiều nữa. Báo giới Thái Lan sớm “dập” tuyển thủ Việt Nam lên bờ xuống ruộng khi dự đoán Xuân Trường ngồi dự bị. Trước đó, họ cũng chấm tân binh số 21 của Buriram điểm thấp nhất ở trận hòa Suphanburi hồi cuối tuần.

Thua một, hai, thậm chí là ba trận chưa hẳn là thua một cuộc chiến, nhưng sự kiên nhẫn luôn là thứ xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Xuân Trường đã vấp quá nhiều khi ôm mộng ra nước ngoài từ sớm, khi mới 21 tuổi. Trong lần có thể sửa sai, khi vừa cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, anh cũng chẳng thể làm tốt hơn, dù trình độ Thai League chỉ một chín một mười với V-League.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng với riêng Xuân Trường, trận đấu tại AFC Champions League hôm 6/3 chẳng khác gì chung kết.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất