Kious Jordan Kelly, 48 tuổi, đã qua đời hôm thứ ba, một tuần sau khi nhiễm virus, sau khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với tư cách là trợ lý quản lý điều dưỡng tại Mount Sinai West ở Manhattan.
Bệnh viện Mount Sinai West, giống như nhiều nơi khác ở New York và trên cả nước, bị thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị y tế bảo vệ, buộc một số y tá phải đeo túi rác để bảo hộ.
Cô Marya Sherron tiết lộ nội dung tin nhắn cuối cùng em trai gửi mình vào ngày 18/3 từ phòng chăm sóc đặc biệt ở Mount Sinai, nơi anh đang thở máy.
"Không thể nói chuyện với nhau vì em bị nghẹn và không thể thở. Em yêu chị. Chị đi ngủ đi", anh viết.
Sherron trả lời: “Hãy cố vượt qua khó khăn. Yêu em và chúng ta đang cầu nguyện cho em".
''Em tôi bị bệnh truyền nhiễm này. Các bạn (bệnh nhân) cảm thấy tốt khi em ấy ở bên và các bạn sẽ nhận ra khi em ấy rời đi", Sherron nói.
Cái chết của Kelly và những nhân viên y tế khác trên cả nước là một minh chứng cho những rủi ro mà nhân viên y tế tuyến đầu phải đối mặt và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn cung cũng như thiết bị bảo hộ.
Sherron tin rằng chính việc thiếu thiết bị bảo vệ của bệnh viện đã dẫn đến cái chết ngay lập tức của em trai cô.
"Thật không may, mọi thứ xảy ra quá nhanh", cô nói với CNN.
"Cậu ấy nói với bố mẹ rằng đã bị nhiễm Covid-19. Ba ngày sau, một tin nhắn tới từ Kelly cho biết cậu ấy đang ở ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) và dùng máy thở. Kelly không thể nói chuyện nếu không sẽ bị nghẹn vì bị khó thở. Sáu ngày sau em ấy chết".
"Tôi hoàn toàn tin rằng em mình bị mắc bệnh vì thiếu PPE (trang thiết bị bảo vệ cá nhân) trong các khoa và tại bệnh viện nơi cậu ấy làm việc - nhưng tình trạng đó lại diễn ra trên toàn quốc", Sherron nói với NBC, "đề cập đến thiết bị bảo vệ cá nhân, có thể bao gồm khẩu trang, áo bảo hộ và găng tay".
Sherron đang kêu gọi công chúng coi cái chết của em trai mình như một lời cảnh báo về những gì sẽ xảy ra nếu các bệnh viện không bảo vệ đúng cách nhân viên của mình.
"Sẽ có thêm nhiều người như thế", Sherron nói. "Cậu ấy không phải là người duy nhất mắc bệnh hen suyễn. Cậu ấy không phải là người duy nhất có điều kiện đi làm hàng ngày để giúp đỡ và chiến đấu vì mọi người".
Bệnh viện của Kelly, Mount Sinai West, giống như các bệnh viện khác ở New York và trên cả nước, bị thiếu hụt khẩn cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như khẩu trang và áo choàng cách ly.
Một bức ảnh gây sốc được đăng lên Facebook cho thấy 3 y tá ở Mount Sinai West đeo túi rác màu đen như những chiếc áo choàng bảo vệ tạm thời.
Trong một tuyên bố với DailyMail, Hệ thống Y tế Mount Sinai đã viết: 'Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của một thành viên yêu quý của nhân viên điều dưỡng.'
"Sự an toàn của nhân viên và bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ có tầm quan trọng lớn hơn và chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để bảo vệ tất cả mọi người", tuyên bố cho biết.
"Ít nhất 4 nhân viên làm việc với Kelly cũng đã thử nghiệm dương tính với virus Corona và có 9 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị trong đơn vị theo dõi từ xa nơi anh làm việc", theo Post.
"Mount Sinai West có khoảng 40 bệnh nhân dương tính Covid-19 nằm rải rác trong tòa nhà", các nguồn tin cho biết.