Cô Dạ Hương kính mến!
Con 28 tuổi, lập gia đình được 2 năm, cả hai vợ chồng đều là công chức Nhà nước. Con làm giáo viên còn chồng là kĩ sư. Chúng con bằng tuổi nhau. Vì chưa có con nên cách đây 1 năm vợ chồng con đi bệnh viện Từ Dũ khám thì được biết chồng con tinh trùng hơi yếu, còn con bình thường. Vợ chồng con đã thụ tinh nhân tạo 1 lần nhưng chưa thành công. Gia đình bên chồng con cũng sốt ruột vì chồng con là con trai cả trong nhà (cả gia đình anh và gia đình con đều là người Bắc, gia đình con đã chuyển vào Nam còn bên anh vẫn ở ngoài ấy). Đi tới đâu ai cũng hỏi, con chỉ biết nói khi nào trời cho thì có, con không nghĩ quá nhiều về nó vì con sợ càng nghĩ nhiều thì càng tạo áp lực và khó có con hơn.
Anh là người cũng biết lo cho cuộc sống gia đình, sống tình cảm, không hút thuốc. Nhưng anh cũng hay nhậu, mê chơi cờ, chơi bài và đặc biệt mê khiêu vũ. Từ khi lấy chồng, con cũng hay theo anh đi nhảy vào những ngày cuối tuần. Anh trẻ lại nhảy đẹp nên cũng khá nhiều người thích, con thì nhan sắc bình thường lại thấp bé nhẹ cân. Theo con biết thì cũng phải gần nửa những người đi nhảy có gia đình đổ vỡ, rồi cặp bồ. Chồng con có mối quan hệ thân thiết với người lớn hơn con 1 tuổi, đã li dị và có một con trai 7 tuổi nhưng nhìn chị ấy đẹp và trẻ hơn so với tuổi. Họ quen nhau cách đây 8 tháng, có thời gian anh thường xuyên về nhà muộn, không ăn cơm tối, con gọi điện thì anh bảo bận việc, khi về nhà thường hay ra ngoài gọi điện. Khi con nhắc nhở anh nói chỉ là bạn, do con đa nghi quá, không tin ở anh mà tin vào mọi lời bàn tán xung quanh.
Tình cờ con đọc được email của chồng con viết cho người ấy với lời lẽ đầy yêu thương. Ngay lập tức con gọi anh về nói chuyện, anh thú nhận tất cả. Con cho anh lựa chọn hoặc là con hoặc là chị ấy và anh nói anh đã biết sai và cho anh một thời gian để quên. Niềm tin trong con bị sụp đổ, con không dám tin anh nữa nhưng con vẫn hi vọng anh sẽ thay đổi vì con còn yêu anh nhiều lắm. Khi con biết chuyện, người ấy gửi mail cho con nói hai người chỉ là bạn thân chứ với điều kiện của chị ấy thì cướp chồng con lúc nào mà không được, nói con đừng suy nghĩ nhiều. Chị ấy là người muốn mình nổi bật, cùng lúc quan hệ thân thiết với 4 người đàn ông. Chồng con quan tâm, lo lắng cho vợ nhiều hơn, cuộc sống trở về bình thường nhưng anh lại tiếp tục nói dối con, để đi nhảy với chị ấy, con gọi điện vẫn nói dối, khi con ra tận nơi thì anh hết chối.
Khi con phát hiện chồng con nói dối lần thứ 2, con đã gọi điện cho gia đình anh để nhắc nhở anh, chồng con rất thương mẹ. Còn chị ấy xin lỗi con và hứa không quan hệ với chồng con nữa. Nhưng sáng nay con vô tình lại đọc được những dòng của anh gửi cho chị ấy. Con từng có ý định ly dị nhưng con chưa đủ can đảm vì con thương chồng con nhiều lắm.
Cô giấu email giúp con
Cháu thân mến!
Khi người chồng mình trẻ đẹp, có đôi chân tài hoa với những bước nhảy thì cầm bằng mình chỉ sở hữu họ một nửa thôi. Vì sao? Vì cậu ấy có tâm hồn nghệ sĩ, có đam mê của người yêu nghệ thuật và thực sự có tài với lĩnh vực ấy thì họ dành tâm sức cho điều đó. Nếu mình cũng vậy thì không nói làm chi, đằng này mình thấp bé nhẹ cân, sắc vóc bình thường, theo chồng đi nhảy để giữ chồng chứ không vì nhu cầu của bản thân. Các cháu quả tình có sự bập bênh, thiếu bền vững. Lẽ nào bắt cậu ấy từ bỏ môn nhảy? Không thể nào. Cậu ấy sẽ hục hặc với mình chứ không từ bỏ đam mê. Vì nhảy là thể dục, là rèn luyện thân thể, là thư giãn, là vui chơi, là lành mạnh.
Người phụ nữ hơn cháu 1 tuổi ấy có đủ điều kiện để chồng cháu xao lãng gia đình. Hình như họ đôi lứa xứng đôi nữa chứ. Độc thân, đàn bà một con là thuốc ngon nửa điều, nhảy giỏi và là trung tâm của đám đông, cô ấy không có lỗi. Đúng, môi trường sàn nhảy và âm nhạc làm cho những bạn nhảy phát sáng, thăng hoa và gắn kết. Cháu không thuộc về nơi đó. Và họ đã dính nhau, tự nhiên như đàn ông đàn bà dưới ánh đèn màu. Chỉ còn chờ khị họ chán nhau mà thôi. Có những người tan nhà nát cửa, cũng có những người đi sàn nhảy khác và có thể lại gặp một bạn nhảy khác.
Khi họ đã có tình tri kỷ với nhau thì người vợ sẽ ra rìa. Cậu ấy khó mà “cai” được cô kia. Đành vậy. Đối thoại mấy lần rồi, hứa hẹn nhiều rồi, nhưng không ăn thua. Cháu cứ im lặng để xem cậu ấy thay đổi theo hướng nào. Đừng đi Từ Dũ nữa, khổ mình ra. Hai năm cưới chưa dài, không vội, gặp chuyện này nữa, mình phải thủ cho mình, yêu mấy mà người ta cứ phụ bạc thì mình phải sáng mắt ra chứ.
Yêu mấy mà người ta cứ phụ bạc thì mình phải sáng mắt ra chứ.
Thứ Ba 24/07/2012 , 15:28 (GMT+7)Độc thân, đàn bà một con là thuốc ngon nửa điều, nhảy giỏi và là trung tâm của đám đông, cô ấy không có lỗi. Đúng, môi trường sàn nhảy và âm nhạc làm cho những bạn nhảy phát sáng, thăng hoa và gắn kết. Cháu không thuộc về nơi đó. Và họ đã dính nhau, tự nhiên như đàn ông đàn bà dưới ánh đèn màu.
-
Tâm sự Dạ Hương 18/01/2023 - 06:44
Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?
-
Tâm sự Dạ Hương 07/12/2022 - 09:44
Nói như chồng cháu, cắt cắt cắt cho nhẹ nhàng. Lại chọn bạn khác. Đời mà, luôn phức tạp, lắm chuyện làm ta phải luôn rời đi với những người từng là
-
Tâm sự Dạ Hương 05/12/2022 - 06:21
Cháu luôn trấn an mẹ rằng đàn ông họ có biết sợ, nhưng thực ra, việc quấy rối tinh vi hơn, tinh vi lắm ấy cô...
-
Tâm sự Dạ Hương 29/11/2022 - 13:51
Cháu bị sốc nhưng vẫn để việc ấy trôi qua suôn sẻ. Nhưng sâu xa cháu nghĩ, anh còn yêu vợ, đúng không cô?
-
Tâm sự Dạ Hương 28/11/2022 - 13:47
Con ít, cháu hiếm, chuyện ích kỷ là đương nhiên. Nhưng có những gia đình vun phân tưới nước cho sự ích kỷ ấy. Vậy nên mới có đứa hư....
-
Tâm sự Dạ Hương 14/11/2022 - 10:49
Bà tự nhiên xuất hiện chỗ mẹ con cháu, thăm hỏi rồi ra cái điều kiểm soát mẹ cháu phải chăm ông thế này thế kia. Xuất hiện ngày càng dày
-
Tâm sự Dạ Hương 14/11/2022 - 08:59
Chắc chắn ba má nghĩ nếu có bỏ nhau chẳng hạn thì nhà ấy của cháu và con của cháu, trên đất ông bà ngoại cho.
-
Tâm sự Dạ Hương 10/11/2022 - 20:32
Bạn bè tôi, gia tộc của bạn bè tôi, nếu ít cũng bi kịch mà đông càng nhiều bi kịch. Làm việc gì cũng thấy bi kịch, không nhà nào yên cả
-
Tâm sự Dạ Hương 07/11/2022 - 14:10
Dì của cháu làm việc trên thị xã làm mối cho cháu một anh 40 tuổi. Anh này là con một, con bà lẻ của một người đàn ông trên thành phố.
-
Tâm sự Dạ Hương 01/11/2022 - 10:06
Ban đầu mẹ đi đi, về về hai nơi. rồi giờ thì cuối tuần mẹ mới sang với con và cháu. Cháu muốn khóc rống lên, cảm giác mất mẹ là kinh khủng đó cô.
-
Tâm sự Dạ Hương 31/10/2022 - 09:52
Không ai biết ẩn số tuổi già về mình, hay về người bạn đời của mình. Khi con người đau lâu, ốm dài, muốn chết cũng không xong thì thê thảm, trần trụi tính cách...
-
Tâm sự Dạ Hương 21/10/2022 - 14:49
Đàn ông nào cũng có ngáy. Càng nam tính càng ngáy to, càng lao động khổ nhọc càng dễ ngủ say và ngáy vang nhà