Cánh đồng lúa 'không dấu chân' cho lãi trên 30 triệu đồng/ha

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được thực hiện trên vùng ruộng đã bạc màu giúp giảm chi phí, có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.

Tâm Phùng  | 08:03 30/09/2024

Cánh đồng lúa 'không dấu chân' cho lãi trên 30 triệu đồng/ha

Tự động

Cánh đồng lúa 'không dấu chân' cho lãi trên 30 triệu đồng/ha

Cánh đồng lúa 'không dấu chân' cho lãi trên 30 triệu đồng/ha

vụ hè thu năm nay, Tổng Công ty Sông Gianh triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Đây cũng là mô hình đầu tiên áp dụng công nghệ thiết bị bay trong các khâu gieo sạ, bón phân, Với vụ hè thu được mùa lớn, lợi nhuận cao đã mang lại niềm vui cao cho bà con nông dân…Trên điạ bàn thị xã Ba Đồn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đã mở rộng ra diện tích trên 500 ha. Trong diện tích đó, doanh nghiệp đưa dần vào sản xuất theo hướng hữu cơ trên 100 ha. Ghi nhận của phóng viên Tâm Phùng:

MC2: Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được thực hiện gữa Tổng Công ty Sông Gianh với bà con nông dân trên vùng ruộng đã bạc màu. Trên cánh đồng thôn Tiên Sơn, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình bà con nông dân đang vào vụ thu hoạch. Lúa hè thu được mùa lớn, năng suất cao. Gia đình ông Trần Minh Trực có diện tích lúa hơn 10 sào. Vụ hè thu này được mùa, giá lúa cao nên nông dân có lãi lớn. Trên cánh đồng đang thu hoạch, ông Trực phấn khởi nói với chúng tôi:

Tự động

Cánh đồng lúa 'không dấu chân' cho lãi trên 30 triệu đồng/ha

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được thực hiện trên vùng ruộng đã bạc màu giúp giảm chi phí, có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.

Tâm Phùng

Các chương trình

Cộng đồng tự khơi lên giá trị của du lich bản địa
Kiến thức

Việc đưa người dân đi học làm du lịch giúp nâng kỹ năng phục vụ du khách, tăng thu nhập cho người đồng bào Xơ Đăng.

Cộng đồng tự khơi lên giá trị của du lich bản địa
Nước dâng đến đâu, nhà nổi đến đó
Kiến thức

Người dân Hương Khê đầu tư xây dựng hàng trăm nhà phao, bè phao. Khi lũ về, nước dâng đến đâu, nhà nổi đến đó, bà con không sợ nguy hiểm đến tính mạng.

Nước dâng đến đâu, nhà nổi đến đó