Danh ca Tuấn Ngọc riêng một góc trời cho người thương

'Tôi không biết có hàng triệu phụ nữ say mê tôi thật hay không, vấn đề là tôi lấy vợ để gìn giữ chứ không phải để thay đổi'.

Lê Thiếu Nhơn - Xuân Hào  | 20:00 12/10/2024

Danh ca Tuấn Ngọc riêng một góc trời cho người thương

Tự động

Danh ca Tuấn Ngọc riêng một góc trời cho người thương

Danh ca Tuấn Ngọc riêng một góc trời cho người thương

Danh ca Tuấn Ngọc năm nay 77 tuổi, nhưng giọng hát của ông vẫn làm say mê hàng triệu khán giả khắp nơi. Sự nghiệp của danh ca Tuấn Ngọc chưa làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu ông chỉ hát ca khúc nước ngoài, còn giai đoạn sau ông được công chúng yêu thích với ca khúc Việt Nam. Những người khó tính nhất, khi nghe danh ca Tuấn Ngọc trình bày ca khúc trữ tình, cũng phải thừa nhận vị trí đáng kể của ông trong đời sống biểu diễn.

Vây quanh danh ca Tuấn Ngọc có không ít giai nhân, nhưng ông lại kết hôn rất muộn và gắn bó với một người phụ nữ duy nhất là ca sĩ Thái Thảo. Sau 30 năm ân nghĩa vợ chồng, danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo vừa có một đám cưới ngọc trai đầm ấm.

Chuyên mục “Chuyện tình khó quên” xin giới thiệu câu chuyện “Danh ca Tuấn Ngọc riêng một góc trời cho người thương”.

(Trích băng ghi âm ca khúc “Riêng một góc trời”, do Tuấn Ngọc hát)

Danh ca Tuấn Ngọc sinh năm 1947 tại Đà Lạt, trong một gia đình đam mê nghệ thuật. Người cha là nhạc sĩ Lữ Liên đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các con theo đuổi nghề hát, cho nên Tuấn Ngọc có các anh chị em đều là ca sĩ nổi tiếng như Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Lưu Bích. Từ nhỏ đã được xưng tụng một giọng hát thiếu nhi, nhưng Tuấn Ngọc tuổi hai mươi lại chọn biểu diễn những ca khúc nước ngoài. Giọng hát Tuấn Ngọc góp phần khẳng định chỗ đứng của ban nhạc “The Strawberry Four” tại Sài Gòn trước năm 1975. Tuy nhiên, nếu so với những người cùng thế hệ như danh ca Khánh Ly hay danh ca Lệ Thu, thì Tuấn Ngọc vẫn xếp sau về danh vọng.

Sang Mỹ định cư từ năm 28 tuổi, Tuấn Ngọc gửi lại quê hương một mối tình đầu nhiều tiếc nuối. Khi nghe tin người yêu cũ ở Việt Nam không còn chờ đợi mình mà đã có nơi nương tựa khác, Tuấn Ngọc bẽ bàng tự nhủ sẽ không bao giờ xây dựng tổ ấm riêng. Những ngày bơ vơ đất khách, nhận ra mình hát ca khúc tiếng Anh không thể bằng các ca sĩ quốc tế, nên Tuấn Ngọc tìm đến các ca khúc tiếng Việt.

Năm 1989, album “Lời gọi chân mây” đưa Tuấn Ngọc lên thành một hiện tượng ca sĩ hải ngoại, với những ca khúc trữ tình. Nghĩa là, khi Tuấn Ngọc 42 tuổi mới đạt được đẳng cấp danh ca nhạc Việt, như ông tâm sự: “Trước đây tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ hát những ca khúc Việt Nam rồi nổi tiếng, nhưng đúng là những thứ không tính đến là những thứ sẽ xảy ra. Suy cho cùng, làm gì thì làm, tôi cũng không thể hát nhạc ngoại hay bằng nhạc Việt Nam. Vì chỉ khi hát bằng tiếng mẹ đẻ, người ta sẽ hiểu được những tận cùng cảm xúc trong giai điệu và ca từ”.

(Trích băng ghi âm ca khúc “Ru giấc tàn phai”, do Tuấn Ngọc hát)

Năm 1991, tham gia một chương trình ca nhạc phục vụ kiều bào, danh ca Tuấn Ngọc hạnh ngộ ca sĩ Thái Thảo. Gọi là hạnh ngộ, nhưng thực tế là tái ngộ trong một không gian mới, trong một hoàn cảnh mới. Bởi lẽ, ca sĩ Thái Thảo là con gái thứ sáu trong số 8 người con của nhạc sĩ Phạm Duy. Ngay từ thời trẻ, nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Lữ Liên đã thân thiết bạn bè, nên con cháu của họ cũng không xa lạ gì nhau.

Ca sĩ Thái Thảo nhỏ hơn danh ca Tuấn Ngọc đến 14 tuổi, và họ biết nhau lúc ca sĩ Thái Thảo vẫn còn là cô học trò hồn nhiên. Chính danh ca Tuấn Ngọc cũng không ngờ, ngày gặp lại nhau trên nước Mỹ, ca sĩ Thái Thảo đã là một người phụ nữ tuổi 30 vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đi hát phòng trà để nuôi đứa con trai 6 tuổi.

Nhan sắc và sự dịu dàng của ca sĩ Thái Thảo đã đánh thức trái tim ngỡ chừng nguội lạnh của danh ca Tuấn Ngọc. Đồng thời, tài năng và sự ân cần của danh ca Tuấn Ngọc đã thắp lại ngọn lửa tình yêu đôi lứa của ca sĩ Thái Thảo.

Năm 1994, danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo tổ chức lễ cưới. Nhạc sĩ Lữ Liên và nhạc sĩ Phạm Duy chuyển từ quan hệ đồng nghiệp sang quan hệ thông gia. Riêng ca sĩ Thái Thảo thổ lộ về duyên phận làm vợ một danh ca: “Không phải là nghệ sĩ nổi tiếng mới hạnh phúc. Nhiều người đã hỏi tôi rằng có bố, anh, chị và chồng là người nổi tiếng cùng nghề tôi có tủi thân không? Thật lòng tôi không bao giờ cảm thấy như thế, mà ngược lại thấy mình được quá nhiều vì niềm tự hào trước những thành công của họ. Nghề nào cũng thế, có người trong gia đình giỏi giang, được nhiều người trân trọng là một điều vô cùng đáng quý. Cho dù anh Tuấn Ngọc không là ca sĩ, mà là một người thợ điện được cả xóm yêu mến, tôi vẫn cảm thấy rất vui”.

Có được người đồng điệu đầu ấp tay gối, danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo đều có những thêm thành tựu trên con đường nghệ thuật. Thỉnh thoảng, họ dắt nhau lên sân khấu, và cùng song ca giai điệu đắm đuối của cặp tình nhân mơ mộng.

Tự động

Danh ca Tuấn Ngọc riêng một góc trời cho người thương

'Tôi không biết có hàng triệu phụ nữ say mê tôi thật hay không, vấn đề là tôi lấy vợ để gìn giữ chứ không phải để thay đổi'.

Lê Thiếu Nhơn - Xuân Hào

Các chương trình

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp một thời Hà Nội có bài hát đôi ta
Chuyện tình khó quên

Có một nhạc sĩ Nam bộ đã làm rể Hà Nội và sáng tác ca khúc 'Nhớ về Hà Nội' quen thuộc công chúng suốt 40 năm qua, đó là nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp một thời Hà Nội có bài hát đôi ta
Nhà thơ Hồ Dzếnh cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa
Chuyện tình khó quên

'Em yêu anh từ ngày em biết thở, cho đến lúc nhắm mắt lìa đời. Em không có gì ân hận cả'.

Nhà thơ Hồ Dzếnh cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa