Trong những ngày cuối cùng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôi muốn gửi đến các nhà khoa học đang làm việc trong các viện, trường - những người đã lặng lẽ tận hiến, đồng hành cùng ngành nông nghiệp suốt thời gian qua - lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất!
Các thầy cô, các anh chị đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và thời gian để nghiên cứu, sáng tạo ra những giải pháp giúp nông dân có những vụ mùa bội thu hơn, giúp ngành nông nghiệp Việt Nam đứng vững trước thách thức và vươn tầm thế giới. Từ hạt gạo, trái cây, con tôm, con cá, đến ly cà phê buổi sáng của hàng triệu người trên thế giới - trong đó có dấu ấn thầm lặng của các nhà khoa học.
Thế nhưng, tôi vẫn luôn trăn trở: Làm sao để những nghiên cứu quý giá ấy không chỉ nằm trên những trang tài liệu khoa học mà thực sự chạm đến ruộng đồng, ao nuôi, nương rẫy? Làm sao để những tri thức hàn lâm ấy có thể trở thành những kiến thức đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp bà con nông dân đổi đời?
Albert Einstein từng nói: “Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, nghĩa là bạn chưa hiểu đủ rõ”.
Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các viện nghiên cứu, các trường đại học sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển giao khoa học công nghệ theo cách gần gũi và thiết thực hơn, đồng hành cùng hệ thống khuyến nông quốc gia, khuyến nông địa phương, khuyến nông cộng đồng. Những công trình nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở những báo cáo hàn lâm, mà còn cần:
Như Louis Pasteur - cha đẻ của vi sinh vật học - đã từng nói: “Học vấn không có quê hương, nhưng người có học vấn thì phải có Tổ quốc”, hiểu rộng ra thì “Khoa học không có Tổ quốc, nhưng nhà khoa học thì có. Và nghĩa vụ của họ là phục vụ Tổ quốc mình”.
Tôi tin rằng, với tinh thần ấy, các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục là những người đưa tri thức vào thực tiễn, biến phòng thí nghiệm thành ruộng đồng, biến lý thuyết thành cuộc sống. Tôi cũng thật ấn tượng với triết lý của cộng đồng các nhà khoa học ở một quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới: “Khoa học sinh ra không chỉ để khám phá, mà còn để mang lại hạnh phúc cho con người”.
Hôm nay, khi chúng ta cùng hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, thông minh, hiện đại, tôi xin nhắc lại một câu mà tôi từng thấy khi ghé thăm một viện nghiên cứu nước ngoài:
“Khoa học gặp gỡ cuộc sống”.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang mở ra một kỷ nguyên mới. Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ những vướng mắc trong nghiên cứu khoa học. Đây là một cuộc cách mạng, một hành trình dài hướng tới đỉnh cao của khoa học nông nghiệp trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Dù không còn trên cương vị Bộ trưởng, tôi vẫn luôn trân trọng sự tận tâm của các thầy cô, các nhà nghiên cứu! Tôi tin rằng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau trên hành trình vì một nền nông nghiệp phát triển, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của hàng chục triệu bà con nông dân.
Trân trọng,
LÊ MINH HOAN