Ông Trần Văn Giàu tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tự bỏ tiền mua xe đạp cũ, tân trang và tặng miễn phí cho các em học sinh.
Người thợ sửa xe đạp với tấm lòng vàng
Hơn 10 năm qua qua, tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có một người thợ sửa xe đạp đã âm thầm mang đến niềm vui cho nhiều học sinh nghèo. Đó là ông Trần Văn Giàu, người đã tự bỏ tiền túi mua xe đạp cũ, tân trang và tặng miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ông TRẦN VĂN GIÀU – Phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ: “Lúc trước thấy hoàn cảnh những em học sinh không có đủ tiền mua xe đạp đi học nên tôi thấy vậy về mua và sửa xe rồi cho các em…”
Mỗi ngày, sau giờ làm việc, ông Giàu dành thời gian đi mua khung xe đạp cũ từ các cơ sở phế liệu về, sau đó tỉ mỉ sơn lại và lắp ráp các phụ tùng để hoàn thiện chiếc xe. Mỗi chiếc xe sau khi hoàn thành tiêu tốn khoảng 700.000 đến 800.000 đồng, tất cả đều từ tiền túi của ông.
Ông TRẦN VĂN GIÀU – Phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ: “Người ta kinh doanh thì khác còn mình àm từ thiện thì có nhiêu mình cho bấy nhiêu để các em có xe mà đi học….”
Từ năm 2012 đến nay, ông Giàu đã tân trang và tặng gần 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại địa phương. Nhờ những chiếc xe này, các em không còn phải đi bộ hàng cây số đến trường, việc học tập cũng thuận lợi hơn.
Em NGUYỄN VĂN HÒA - Phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ: “Nhà nghèo không có tiền mua xe đạp nên đi học rất mệt, rất vu khi có xe và đi học khỏe nữa…”
Anh NGUYỄN VĂN HIỀN - Phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ: “Việc làm của anh Giàu là rất tốt, giúp đỡ được cho các em có hoàn cảnh khó khăn để có xe đpạ đi học…”
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông Trần Văn Giàu vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Tấm lòng nhân ái của ông là nguồn động viên lớn lao, giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học tập, trong tương lai các em sẽ trở thành người tử tế và có ích cho xã hội.