Ngày 28/2, tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng (Mỹ) Tổng thống Trump và ông Zelensky bắt đầu bằng cái bắt tay và nụ cười, trao đổi ngắn trước mặt các phóng viên để chuẩn bị cho cuộc hội đàm thì diễn ra màn 'khẩu chiến' chưa từng có giữa lãnh đạo hai nước.
Tổng thống Trump và Zelensky 'khẩu chiến' tại cuộc gặp ở Nhà Trắng
Ngày 28/2, tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng (Mỹ) Tổng thống Trump và ông Zelensky bắt đầu bằng cái bắt tay và nụ cười, trao đổi ngắn trước mặt các phóng viên để chuẩn bị cho cuộc hội đàm thì diễn ra màn 'khẩu chiến' chưa từng có giữa lãnh đạo hai nước.
Tổng thống Ukraine nói về cuộc xung đột ở nước mình, trong khi ông Trump trầm mặc lắng nghe.
Tổng thống Trump sau đó nói với ông Zelensky rằng lệnh ngừng bắn "đã tương đối gần" và thỏa thuận khoáng sản mà hai lãnh đạo chuẩn bị ký sẽ "rất công bằng".
Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ là bước tiến đối với Ukraine và muốn thảo luận về những điều Mỹ có thể làm, đồng thời kêu gọi người đồng cấp Mỹ "không thỏa hiệp" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi ông Trump tuyên bố "các vị không thể đạt bất cứ thỏa thuận nào mà không có nhượng bộ".
Hai lãnh đạo cao giọng và chuyển sang cãi vã. "Ông không tỏ ra biết ơn chút nào, đó không phải điều lịch sự. Sẽ rất khó làm việc như thế này", Tổng thống Trump nói và cáo buộc người đồng cấp Ukraine "đang đánh cược với Thế chiến III".
Tổng thống Zelensky phản đối điều mà ông cho là "chính sách mềm mỏng" của người đồng cấp Mỹ với Tổng thống Putin. Ông cũng phản bác tuyên bố của lãnh đạo Mỹ rằng các thành phố Ukraine đã trở thành đống đổ nát sau hơn ba năm chiến sự.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance (bên phải) chỉ trích ông Zelensky "thiếu tôn trọng" khi tranh luận về lập trường của mình.
Phát biểu của ông Vance nhận được sự đồng tình của Tổng thống Trump.
Khoảnh khắc lãnh đạo Mỹ và Ukraine quay về hai hướng, thể hiện những bất đồng chưa thể hóa giải giữa họ trong cuộc gặp vốn rất được kỳ vọng tại Nhà Trắng.