| Hotline: 0983.970.780

Ông Vương Quốc Tuấn được phân công điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh

Thứ Năm 18/07/2024 , 00:43 (GMT+7)

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh được phân công điều hành hoạt động của UBND tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/7.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/7.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/7.

Theo thông báo số 88 UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành về việc phân công điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Ninh phân công ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh, từ ngày 16/7 đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 10/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với bà Nguyễn Hương Giang.

Việc này được thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10370-CV/VPTW ngày 28/6/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, để bà Nguyễn Hương Giang nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xem thêm
Ứng phó bão số 4: Dân không chấp hành lệnh sơ tán sẽ cưỡng chế

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương sẽ cương quyết cưỡng chế trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán dân trước sự cố khẩn cấp.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Hàng viện trợ khẩn cấp từ Singapore sẽ chuyển đến Bắc Kạn ngày 20/9

Hàng viện trợ khẩn cấp bao gồm bơm lọc nước, thùng nước đóng chai, bộ vệ sinh cá nhân, chăn cứu sinh, can đựng nước, khẩu phần suất ăn.

Có một trận ‘lũ quét’ giữa lòng sông

Ngoài 50 tuổi, ông Nguyễn Đăng Tuấn mới thấy lũ quét trên tivi, nhưng bằng mắt so sánh, có lẽ nó cũng chỉ ghê gớm tựa như nước sông Thái Bình hồi bão số 3.