| Hotline: 0983.970.780

'Đại lộ' bưởi cảnh hút hàng

Thứ Ba 07/01/2020 , 08:57 (GMT+7)

Một chậu bưởi cảnh có giá lên đến hàng chục triệu đồng vẫn được người dân lựa chọn để chơi tết. 

Những ngày này, dọc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) các vườn bưởi cảnh nối dài hàng km, thu hút nhiều người dân đến tham quan, đặt hàng, thăm dò giá cả.
Theo các chủ nhà vườn, nhu cầu chơi cây cảnh dịp tết ngày của người dân ngày càng đa dạng, không còn đơn thuần là đào, quất, mai...  mấy năm gần đây có xu hướng chuyển sang chơi bưởi cảnh.
Anh Nguyễn Tự Thái, xã Song Phương (Hoài Đức – Hà Nội) lý giải xu thế chơi bưởi cảnh dịp tết do một phần những chậu bưởi cảnh nhìn dáng cây rất bề thế, sang trọng. Bên cạnh đó, quả chín vàng, đặt vào khu nào thì sáng rực lên cả khu đấy, mùi thơm của bưởi phảng phất rất lâu. Đây là phong cánh chơi mới, không hẳn người có tiền mới chơi được, quan trọng sở thích yêu cây cảnh của từng người.
 Một chậu bưởi cảnh đẹp thường có giá từ 10 - 30 triệu đồng, có những chậu phục vụ "khách sộp" có giá lên đến 50 triệu đồng.
Một cây bưởi đẹp phù thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quả, lá và thế cây được đánh giá là yếu tố quyết định.

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Song Phương cho biết, bưởi cảnh giờ không chỉ phục vụ người dân miền Bắc mà tất cả mọi vùng miền. Riêng năm nay, anh Tuấn đã chuyển 30 cây bưởi cảnh vào miền Nam.

Tuy có giá "chát", nhưng ngày càng nhiều người "chịu chơi" bỏ ra hàng chục triệu để có một cây bưởi trong nhà đón tết.

Hiện một số nhà vườn bưởi đã được khách hàng đặt trước, chỉ chờ đến giáp tết là chuyển đi.

Ngoài ra, để phù hợp với không gian nhỏ hẹp, các khu dân cư, khu tập thể...các nhà vườn còn tạo ra những chậu bưởi bonsai giá rẻ hơn, bình dân hơn, dao động từ 1-5 triệu đồng.

 

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...