| Hotline: 0983.970.780

Lời nguyền số áo: 12 năm tìm lại chủ nhân

Thứ Hai 13/09/2021 , 10:53 (GMT+7)

Từng thuộc về Ronaldo, nhưng sau khi qua siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang Real Madrid, số 7 của Man Utd lại trở thành mồ chôn nhiều danh thủ tên tuổi.

Tại nước Anh và nhiều nước châu Âu, số 7 được xem là biểu tượng của sự may mắn, bởi sự xuất hiện phổ biến của nó trong cuộc sống: 7 sắc cầu vồng, 7 ngày trong một tuần, 7 nốt nhạc, 7 kỳ quan thế giới, 7 ngôi sao trong Hệ mặt trời…

Bóng đá thế giới từ thập niên 90 trở về trước, chưa có quy định bắt cầu thủ chỉ được sở hữu một số áo trong cả mùa giải. Thời đó, sau lưng áo thi đấu chưa in tên cầu thủ, và việc mặc lẫn số áo của nhau không gây ra nhiều phức tạp như bây giờ. Số 7, vì thế, thỉnh thoảng được các ngôi sao lựa chọn mỗi khi cần “giải đen”.

George Best là cái tên nổi tiếng nhất cho lựa chọn này. Ngày nay ai cũng mặc định huyền thoại người Bắc Ireland là số 7 đầu tiên và nổi tiếng nhất của Man Utd, nhưng kỳ thực, ông chỉ mặc số áo này trong khoảng một phần ba số trận chơi cho “Quỷ đỏ”. Số 7 sở dĩ gắn liền với hình ảnh George Best bởi trận chung kết Cup C1 mùa 1967-68 ông mang số áo này và giúp đội chủ sân Old Trafford trở thành CLB Anh đầu tiên vô địch đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Số 7 chỉ trở nên linh thiêng với người hâm mộ Man Utd khi Eric Cantona sở hữu và giúp CLB thống trị xứ sương mù thập niên 90. Cựu danh thủ người Pháp có đủ mọi phẩm chất để thành “vua” trong mắt người Anh: tài năng, cá tính – luôn ra sân với chiếc cổ áo dựng ngược, có cả tài lẫn tật, và quan trọng nhất là giúp Man Utd đi vào chu kỳ thành công nhất lịch sử.

Trước khi Cantona đến, Man Utd chỉ là một đội bóng trung bình khá. Sau khi Cantona cập bến Old Trafford, “Quỷ đỏ” trở thành thế lực không thể ngăn cản, với 4 chức vô địch trong 5 năm ông đầu quân cho CLB.

Khi một người thành huyền thoại, mọi thứ gắn liền với họ được thần thoại hóa, và áo số 7 Man Utd trong thời đại Internet bùng nổ là một dạng như vậy. Sau Cantona, Alex Ferguson có ý nhượng số 7 cho Roy Keane, kỷ lục chuyển nhượng của CLB năm 1993 và là đội trưởng mới của Man Utd.

Tuy nhiên, danh thủ người Ireland từ chối. Trong khi đó, áo số 10 mà David Beckham thích và đang mặc bị tân binh Teddy Sheringham “cướp”. Cơ hội mở ra với tiền vệ điển trai trưởng thành từ lò Carrington khi ông thầy người Scotland mở lời, và như chúng ta biết sau này, Beckham đóng đinh áo số 7 lên hàng huyền thoại. 

Khi Beckham cùng Man Utd giành cú ăn ba năm 1999, số 7 ở Old Trafford bước lên tầm cao mới. Nó trở thành một niềm ao ước với đa số các tân binh "Quỷ đỏ" sau khi Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng bằng số áo này năm 2008.

Tuy nhiên, kể từ năm 2009, khi Ronaldo chuyển sang Real Madrid hè 2009, áo số 7 ở Man Utd lại trở thành một lời nguyền. Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, hay Alexis Sanchez đều chôn vùi sự nghiệp ở Old Trafford vì áo đấu này. 

Edinson Cavani phần nào lấy lại hình ảnh số 7 thần thành cho Man Utd ở mùa trước, và Ronaldo tiếp bước rực rỡ mùa này, bằng cú đúp trong trận ra mắt. Sau hơn 10 năm, có lẽ chiếc áo số 7 ở Man Utd mới lại tìm được chủ nhân xứng đáng.

Xem thêm
Khởi động Giải thưởng ảnh, video 'Công nghệ từ trái tim'

Giải thưởng ảnh và video với chủ đề 'Công nghệ từ trái tim' lần 2 được Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát động ngày 26/2.

‘Nhà gia tiên’ thu hút giới trẻ nhờ ẩn số Phương Mỹ Chi

‘Nhà gia tiên’ sau ba ngày công chiếu đã lọt vào danh sách những bộ phim có doanh thu trăm tỷ, với vai nữ chính do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện.

Lan tỏa phong trào thể thao tại Giải Pickleball báo Kinh tế và Đô thị

Giải 'Pickleball Báo Kinh tế và Đô thị lần thứ I - 2025' được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Lan tỏa thông điệp 'chó là bạn, không phải thức ăn'

TP.HCM Không chỉ là sự kiện thú cưng lớn nhất Việt Nam, InterPetFest 2025 còn mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi bảo vệ động vật với thông điệp ‘chó là bạn, không phải thức ăn’.

Bình luận mới nhất