
Một cảnh trong "Mẹ biển".
Sức sống làng chài không chỉ thể hiện ở sự lao động chăm chỉ mỗi ngày. Sức sống làng chài cũng không chỉ thể hiện ở những mảnh lưới tận tụy giữa trùng khơi. Sức sống làng chài càng thể hiện rõ nét hơn, khi cơn bão biển quét qua và để lại những vết thương không bao giờ lành lặn trong tâm hồn.
Thế nhưng, trước thiên nhiên thịnh nộ, cũng có những con người, dù đã mất tất cả, vẫn kiên cường đứng lên và học cách yêu thương. Bộ phim “Mẹ biển” kể về những phận người làng chài sau cơn bão biển kinh hoàng, khi chỉ sau một đêm, mọi thứ đã vỡ vụn, từ những chiếc thuyền mưu sinh đến những tổ ấm nhỏ bé.
Sau cơn siêu bão, làng chài từng tràn ngập tiếng cười bỗng hóa thành nơi hoang tàn. Những người đàn ông ra khơi mãi mãi không trở về, để lại những người phụ nữ trở thành góa bụa, những đứa trẻ mất đi cha.
Hai mươi năm sau, Đại (do diễn viên Trương Minh Quốc Thái đóng) trở về làng sau thời gian lưu lạc, nhưng thứ chào đón anh không phải mái ấm xưa mà là một bi kịch còn lớn hơn bão biển. Đó là Hai Thơ (vợ của Đại, do diễn viên NSƯT Kim Tuyến đóng) đã gá nghĩa với người mà Đại căm hận nhất Ba Sịa (do diễn viên Cao Minh Đạt đóng). Đứa con trai ruột của Đại giờ đây lại xem Ba Sịa như cha.

Ba nhân vật chính trong "Mẹ biển" là Đại, Hai Mơ và Ba Sẹo.
Cũng sau 20 năm mất tích, Biển cậu bé ngày nào theo cha ra khơi đã trở về với gương mặt biến dạng và một thân thể tật nguyền. Điều khiến Biển đau đớn chính là bà Hậu (người mẹ của Biển, do diễn viên Hương Giang đóng) đã hóa điên vì nhiều ngày mong ngóng con trong tuyệt vọng.
Bà Hậu không còn nhận ra Biển. Bà Hậu vẫn ngày ngày nhặt những con cá con trên bến chài, tin rằng nếu trả lại đủ những con cá rơi vãi, biển sẽ trả lại chồng con cho bà.
Từ đây, một vòng xoáy của hận thù, yêu thương, tha thứ bắt đầu chuyển động với nhiều tình tiết gay cấn. Một người đàn ông trở về nhưng đánh mất gia đình của mình. Một đứa con quay về nhưng mẹ lại không còn nhận ra nó. Những con người từng là kẻ thù, giờ lại đối diện nhau trong những mâu thuẫn không thể nào hóa giải. Bão tố của trời đất đã qua, nhưng bão tố của lòng người vẫn đòi hỏi mỗi cá nhân phải tìm cách xoa dịu và hóa giải.
Bộ phim “Mẹ biển” không chỉ là câu chuyện về một cơn bão đã đi qua, mà còn là những cuồng phong trong cuộc đời nhiều gieo neo lắm thứ thách. Tuy nhiên, thông qua các tình huống “Mẹ biển”, công chúng cũng thấy rằng, tình yêu có thể chữa lành những nỗi đau, sự độ lượng giúp con người ta tìm thấy bình yên. Không có cơn bão nào mạnh bằng nghị lực trái tim.
Bên cạnh yếu tố giàu cảm xúc, bộ phim “Mẹ biển” còn phản ánh chân thực nhịp điệu làng chài với những cảnh phim được quay kỳ công tại nhiều địa danh vùng biển Nam Trung Bộ. Đặc biệt, ngôi nhà ven biển, một trong những bối cảnh của bộ phim đã được ê-kíp xây dựng hoàn toàn mới, với từng chi tiết được làm vô cùng tỉ mỉ để phục vụ ý đồ nghệ thuật của đạo diễn Phương Điền. Cũng chính ngôi nhà được xây dựng kỳ công này sau đó sẽ bị bốc cháy, bị nhấn chìm trong cơn bão. Sự đầu tư chỉn chu về bối cảnh và hình ảnh hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian phim đầy chân thật và cảm xúc.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đóng vai Bảy Rối trong "Mẹ biển".
Theo đạo diễn Phương Điền, một bộ phim như “Mẹ biển” không chỉ cần một kịch bản tốt mà còn đòi hỏi diễn xuất để khắc họa trọn vẹn tâm lý nhân vật. Bộ phim “Mẹ biển” đã quy tụ dàn diễn viên tài năng. Diễn viên Trương Minh Quốc Thái vốn sở trường với những vai diễn nội tâm lần này sẽ mang đến một người đàn ông trở về sau hai thập kỷ, đối diện với mất mát và hận thù. Diễn viên Kim Tuyến, vào vai người phụ nữ bị giằng xé giữa tình yêu cũ và cuộc sống hiện tại, giữa day dứt và hy vọng. Cùng không thể không nhắc đến diễn viên Cao Minh Đạt trong vai một gã đàn ông nhiều góc khuất, vừa đáng ghét vừa đáng thương…
Ngoài ra, bộ phim “Mẹ biển” cũng có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Việt Anh, Cáo Thái Hà, Trúc Mây, Lily Chen, Thanh Thức, Quang Thái…
Bộ phim “Mẹ biển” (phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu, trên VTV1) đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn Phương Điền cùng nhóm biên kịch Kim - Ngọc Bích. Trước đây, họ đã mang đến cho khán giả một bộ phim ấn tượng là “Mẹ Rơm”.