| Hotline: 0983.970.780

Lũ sông Hồng dâng cao, người dân phường Phúc Tân hối hả chạy lụt

Thứ Tư 11/09/2024 , 18:47 (GMT+7)

Lũ dâng cao trong đêm khiến nhiều con phố thuộc phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị ngập sâu. Hiện người dân đã phải dùng thuyền để di tản.

Từ sáng 11/9, một số tuyến phố thuộc phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) như Thanh Yên, Bảo Linh, Phúc Tân... đã hoàn toàn bị ngập.

Từ sáng 11/9, một số tuyến phố thuộc phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) như Thanh Yên, Bảo Linh, Phúc Tân... đã hoàn toàn bị ngập.

Theo người dân, điểm ngập sâu nhất lên đến 1,5m.

Theo người dân, điểm ngập sâu nhất lên đến 1,5m.

Người dân phải khẩn cấp di tản đến nhà người thân tạm trú.

Người dân phải khẩn cấp di tản đến nhà người thân tạm trú.

Chị Nguyễn Bích Ngọc (phố Thanh Yên, phường Phúc Tân) cho biết: 'Hiện gia đình tôi đang phải di tản do nước ngập quá cao. Nhiều đồ đạc không thể mang đi được, đành để lại nhà'.

Chị Nguyễn Bích Ngọc (phố Thanh Yên, phường Phúc Tân) cho biết: “Hiện gia đình tôi đang phải di tản do nước ngập quá cao. Nhiều đồ đạc không thể mang đi được, đành để lại nhà”.

Thuyền nhỏ được người dân sử dụng để vận chuyển đồ đạc, tránh thiệt hại.

Thuyền nhỏ được người dân sử dụng để vận chuyển đồ đạc, tránh thiệt hại.

Tài sản có giá trị cũng được người dân nhanh chóng di tản bằng thuyền ra khỏi khu vực ngập sâu.

Tài sản có giá trị cũng được người dân nhanh chóng di tản bằng thuyền ra khỏi khu vực ngập sâu.

Mất điện, mất nước, gia đình bà Hoàng Thị Huệ không có nơi để di tản, đành cố gắng bám trụ tại nhà, cầu mong nước rút.

Mất điện, mất nước, gia đình bà Hoàng Thị Huệ không có nơi để di tản, đành cố gắng bám trụ tại nhà, cầu mong nước rút.

'Nước lên cao quá, giờ mất điện, mất nước hết. Tôi sống hơn nửa đời người ở đây mà chưa thấy năm nào lũ sông Hồng dâng cao, gây ngập khủng khiếp như này, giờ mất điện rồi, không mở được cửa, cả nhà chỉ biết bắc thang để đi ra ngoài', ông Trần Như Hùng, người dân phố Thanh Yên chia sẻ.

“Nước lên cao quá, giờ mất điện, mất nước hết. Tôi sống hơn nửa đời người ở đây mà chưa thấy năm nào lũ sông Hồng dâng cao, gây ngập khủng khiếp như này, giờ mất điện rồi, không mở được cửa, cả nhà chỉ biết bắc thang để đi ra ngoài”, ông Trần Như Hùng, người dân phố Thanh Yên chia sẻ.

Phố Bảo Linh (phường Phúc Tân) hoàn toàn ngập trong nước, điện được cắt để đảm bảo an toàn. Hiện toàn bộ tuyến phố đã bị tê liệt.

Phố Bảo Linh (phường Phúc Tân) hoàn toàn ngập trong nước, điện được cắt để đảm bảo an toàn. Hiện toàn bộ tuyến phố đã bị tê liệt.

Bánh chim gâu: Tinh hoa quà Tết của người Cao Lan

Bánh chim gâu: Tinh hoa quà Tết của người Cao Lan

Ảnh 10:13

Bánh chim gâu là thức quà đặc sản ngày Tết của người Cao Lan ở thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm Ất Tỵ

Người Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm Ất Tỵ

Ảnh 17:23

Ngày đầu năm mới Tết Ất Tỵ, hàng nghìn người dân và du khách tìm tới các đền chùa để cầu bình an, mong một năm mới vạn sự như ý.

Hoa mai anh đào 'phủ hồng' thiên đường du lịch Măng Đen

Hoa mai anh đào 'phủ hồng' thiên đường du lịch Măng Đen

Ảnh 07:47

Hoa mai anh đào nở rộ, 'phủ hồng' cả thị trấn Măng Đen khiến nhiều du khách phải thổn thức, đắm mình trong những khung cảnh thơ mộng, lưu giữ những kỷ niệm tuyệt đẹp.

Múa khèn, tung còn, đốt lửa trại, ra đồng… đón xuân mới

Múa khèn, tung còn, đốt lửa trại, ra đồng… đón xuân mới

Ảnh 13:47

Bắc Kạn Người dân ở miền núi tỉnh Bắc Kạn múa khèn, tung còn, đốt lửa trại, hát then đón xuân mới, cầu mong an lành, quê hương đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Hàng trăm người đổ về chùa Phổ Độ sáng mùng 1 Tết

Hàng trăm người đổ về chùa Phổ Độ sáng mùng 1 Tết

Ảnh 13:45

Sáng sớm mùng 1 Tết, hàng trăm lượt phật tử tại Hà Tĩnh đổ xô về chùa Phổ Độ, huyện Lộc Hà vừa vãn cảnh chùa vừa cầu an đầu năm mới.

Người dân Hà Nội nô nức đón giao thừa dưới cái lạnh 10 độ C

Người dân Hà Nội nô nức đón giao thừa dưới cái lạnh 10 độ C

Ảnh 10:40

Cùng với cả nước, đêm giao thừa, người dân Hà Nội xuống đường đến các điểm bắn pháo hoa, bấp chấp thời tiết giá lạnh 10 độ C.

Xem thêm

Bình luận mới nhất