| Hotline: 0983.970.780

Lũ sông Hồng đạt đỉnh, nhiều tỉnh nguy cơ lũ quét

Thứ Tư 02/10/2024 , 16:49 (GMT+7)

Lũ sông Hồng đạt đỉnh, trên mức báo động 3, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại hàng loạt địa phương tại Yên Bái và nhiều tỉnh thành.

Ngày 2/10, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết mực nước lũ trên sông Thao (thuộc hệ thống sông Hồng) tại khu vực tỉnh Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống.

Mực nước tại trạm Yên Bái lúc 1h sáng ngày 2/10 là 31,64m, dưới báo động III 0,36m.

Dự báo cho thấy mực nước lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ tiếp tục giảm, tuy vẫn duy trì ở mức trên báo động I. Trong khoảng 12-24 giờ tới, lũ được dự đoán sẽ xuống dưới mức báo động I. Tại khu vực vùng núi tại tỉnh Yên Bái cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Nguy cơ ngập lụt diễn ra tại khu vực trũng thấp, gồm các phường Yên Ninh, Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Đồng Tâm, Hợp Minh, Tuy Lộc, Âu Lâu (TP.Yên Bái); TT.Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành (H.Trấn Yên); TT.Yên Bình (H.Yên Bình); TT.Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp (H.Văn Yên).

Trước đó ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị chia cắt. Ảnh: Hùng Khang.

Trước đó ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị chia cắt. Ảnh: Hùng Khang.

Ngoài ra, khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 5mm đến 30mm.

Trong vài giờ tới, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra trên các sông, suối nhỏ, cũng như sạt lở đất tại các sườn dốc ở nhiều huyện thuộc các tỉnh này.

Xem thêm
Hà Nội tán thành chủ trương phá tòa nhà 'Hàm cá mập'

UBND TP Hà Nội tán thành phương án phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập" để thiết kế, cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...