| Hotline: 0983.970.780

Tin thời tiết hôm nay 1/2/2025 mới nhất trong cả nước

Thứ Bảy 01/02/2025 , 09:28 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 1/2/2025 tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế,... mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Dự báo thời tiết mới nhất ngày 1/2

Sau những ngày nghỉ Tết đoàn viên bên gia đình, nhiều người chắc hẳn đang háo hức với các kế hoạch vui chơi, du xuân. Hãy cùng cập nhật bản tin dự báo thời tiết ngày 1/2/2025, tức mùng 4 Tết Ất Tỵ, để chuẩn bị tốt nhất cho những chuyến đi của mình.

Tin vui cho người dân miền Bắc là sau chuỗi ngày mưa phùn và sương mù, thời tiết ngày 1/2 sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Nắng vàng sẽ xuất hiện trên khắp các tỉnh thành từ Hà Nội, Tây Bắc Bộ đến Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

hiệt độ cũng tăng nhẹ so với ngày 31/1, phổ biến từ 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 27 độ C. Tuy nhiên, vào buổi sáng sớm, một số khu vực vẫn có thể có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt là tại Hà Nội.

Do đó, nếu ra đường vào sáng sớm, quý vị nên mang theo áo mưa hoặc ô để tránh bị ướt.

Tin tức thời tiết hôm nay 1/2/2025 tại các khu vực trong cả nước

Tin tức thời tiết hôm nay 1/2/2025 tại các khu vực trong cả nước

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với nền nhiệt cao, phổ biến từ 27-30 độ C. Trời có mây, đêm không mưa, ban ngày nắng ráo, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón chào ngày mới với nắng vàng rực rỡ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động từ 26-29 độ, trong khi đó, Nam Bộ có thể lên tới 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/2

Tại Hà Nội, dự báo hôm nay 1/2 sẽ có nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay 1/2

Đối với khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 1/2 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Tin tức thời tiết Đông Bắc Bộ ngày 1/2

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay 1/2 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ,mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 1/2 ở Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trời hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Tin tức thời tiết Nam Trung Bộ hôm nay 1/2

Đối với khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận, ngày 1/2 sẽ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 1/2 tại Tây Nguyên

Ở khu vực Tây Nguyên, ngày 1/2 được dự báo sẽ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Tin tức thời tiết Nam Bộ hôm nay 1/2

Tại TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, ngày 1/2 được dự báo sẽ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Xem thêm
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên trong dịp 19/5

Hà Nội chốt thời điểm xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào dịp 19/5/2025, sau đó triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...