Những hộ dân đồng bào dân tộc Khmer ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ có được niềm vui đầu xuân khi vào ở ngôi nhà mới.
Niềm vui đầu xuân của đồng bào Khmer trong ngôi nhà mới
Những ngày này, gia đình chị Thạch Thị Trà ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, ai cũng phấn khởi bởi đã có nhà ở mới. Cùng chung niềm vui đón tết trong ngôi nhà mới còn có gia đình bà Đào Thị Thanh cùng chung 1 xóm với gia đình chị Trà.
Chị THẠCH THỊ TRÀ, Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ: “Hồi đó mình chưa có nhà cửa mình ước mơ được ngôi nhà nhà đã có được rồi…”
Bà ĐÀO THỊ THANH, Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ “Hồi trước nhà mình mỗi lân mưa xuống là nước trôi hết đồ, giờ quá trời mừng được nhà nước cho ngôi nhà…”
Tết năm nay người dân Cờ Đỏ, đặc biệt là những hộ gia đình khó khăn, cảm nhận được sự ấm áp từ các mạnh thường quân và chính quyền địa phương. Người dân nơi đây được chăm lo về mái ấm để có một cái Tết trọn vẹn hơn.
Ông PHẠM MINH THUẤN, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ: “Huyện và thị trấn đã xã hội hóa được 4.000 phần quà tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng giúp cho gia đình chính sách, gia đình nghèo được vui xuân đón Tết…”
Những ngôi nhà mới dành cho đồng bào dân tộc Khmer, không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu. Hai mùa Tết, hai nét đẹp văn hóa đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đa sắc màu về cuộc sống.