| Hotline: 0983.970.780

130 tiểu thương trắng tay do cháy chợ lớn nhất Hương Khê

Chủ Nhật 18/09/2016 , 20:05 (GMT+7)

Chỉ trong một đêm, ngọn lửa hung hãn đã thiêu rụi hàng trăm ki ốt tại chợ Sơn, huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Nhiều tiểu thương tay trắng, khóc ròng nhìn đống hàng hóa biến thành tro tàn.

Chúng tôi có mặt tại chợ Sơn sau đám cháy tối ngày 17/9. Cả phố núi vẫn nóng hầm hập những câu chuyện bên lề. Họ là những người dân qua đường, những gia đình ở gần khu chợ... ai ai cũng bàng hoàng, đau xót trước mất mát quá lớn của hàng trăm tiểu thương buôn bán trong chợ hàng chục năm qua.

17-16-00_1

17-16-00_2
Chợ sơn hoang tàn sau vụ hỏa hoạn

Đôi mắt thẫn thờ vì thức trắng đêm, bà Cao Thị Nga (66 tuổi) sụt sùi: “Mất hết rồi, trắng tay rồi. Toàn bộ tài sản của gia đình đều tập trung ở cái ki ốt trong đình giờ cháy sạch rồi”.

Bà Nga có thâm niên bán quần áo vải vóc ở chợ Sơn gần 20 năm, đêm 17/9, bà nghe người con đang đi chơi gọi điện về báo chợ cháy rồi. Đang ăn cơm, bà vội buông bát chạy sang. Đến nơi thì lửa đã bao trùm gần hết.

“Lúc đó tôi chỉ biết đứng ở ngoài gào thét nhờ người cứu giúp nhưng ai cũng bất lực. Hàng chục triệu đồng lấy hàng về chuẩn bị bán mùa thu và mùa đông giờ đều cháy thành than cả rồi”, bà Nga buồn bã.

Bà Nguyễn Thị Hồng, xóm 5, xã Gia Phố than thở: “Hơn 500 triệu đồng cả vốn lẫn lời của tôi giờ không còn chi nữa. Mai mốt không biết làm gì để sống, kiếm đâu ra tiền trả lãi ngân hàng”.

17-16-00_3
Lực lượng chức năng canh chừng đám cháy bùng phát trở lại

May mắn cứu vớt được ít hàng hóa nhưng thiệt hại do vụ cháy gây ra đối với chị Lê Thị Hiền (43 tuổi), trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê cũng lên đến trên dưới 1 tỷ đồng. Chị Hiền cho hay, có 2 ki ốt nằm phía ngoài đình chợ Sơn nên khi nghe tin chợ cháy chị cùng chồng tức tốc chạy sang phá cửa để cứu hàng hóa. Thấy người dân cũng xông vào ôm hàng chạy ra, tưởng người ta giúp chị nhưng không ngờ ra ngoài bãi thì không thấy hàng của gia đình đâu cả.

“25 năm buôn bán trong chợ, bao nhiêu vốn liếng trong nhà, kể cả lương của chồng cũng dồn hết vào đấy. Cửa hàng tôi bán sỉ nên thiệt hại rất lớn, sổ ghi nợ để trong ốt cũng cháy thành tro rồi”, chị Hiền nói.

Được biết, trong vụ cháy đêm 17/9 hộ bị thiệt hại ít nhất cũng vài trăm triệu đồng, hộ nhiều lên đến tiền tỷ. Ngoài thiệt hại về tài sản, một số tiểu thương còn bị cháy tiền mặt cất giữ.

17-16-00_4

17-16-00_5
Hơn 130 hộ kinh doanh tay trắng sau một đêm

Chợ Sơn được xây dựng từ năm 1997 đến năm 1999 đưa vào hoạt động. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ khối lượng hàng hóa của 130 hộ kinh doanh tại khu vực đình chính, bao gồm: 1 hộ kinh doanh thuốc tân dược; 8 hộ kinh doanh bánh kẹo; 8 hộ kinh doanh chăn, ga, gối, đệm; 3 hộ kinh doanh hàng tạp hóa và 110 hộ kinh doanh vải sợi, quần áo may mặc.

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.